Một vòng châu Âu: Torres bắn hạ Man City. AS Roma không có đối thủ. Atletico bỏ xa Real Madrid

28/10/2013 07:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đại chiến nhà giàu tại Premier League đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Chelsea, và Fernando Torres là người hùng trong khi hàng thủ đội khách đã trải qua một khoảnh khắc thảm họa. Còn tại Serie A, AS Roma đã đi vào lịch sử với kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp.

Đêm thăng hoa của Torres

Từ La Liga sang Premier League, thêm một lần nữa, Jose Mourinho đánh bại Manuel Pellegrini. Vũ khí sắc bén của ông là Fernando Torres, người đã góp công trong cả hai bàn thắng vào lưới Man City. Đầu tiên là pha đi bóng xuống sát biên ngang trước khi kiến tạo như đặt cho Schuerrle mở tỷ số, và sau đó là tình huống tận dụng sự thiếu ăn ý giữa hậu vệ Zabaleta và thủ thành Joe Hart để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.



Torres là người hùng trong trận Chelsea - Man City

Đó mới là bàn thắng đầu tiên của Torres tại Premier League ở mùa giải này, sau tổng cộng 13 cú sút. Nhưng đó đã là bàn thứ 5 của anh trên mọi mặt trận. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã chứng tỏ rằng anh vẫn còn rất hữu dụng, đặc biệt là ở đấu trường Cúp và các trận đấu lớn. Torres bây giờ có thể chưa lấy lại phong độ đỉnh cao như hồi khoác áo Liverpool, nhưng anh đã chơi đồng đội hơn rất nhiều. Việc đã có 13 đường kiến tạo thành bàn cho Chelsea (so với 12 đường kiến tạo khi thi đấu cho Liverpool) là một minh chứng. 



Zabaleta đã biếu không cho Chelsea một bàn thắng

Trái lại, khoảnh khắc chơi như mơ ngủ của hàng thủ Man City, đúng vào phút 90, đã khiến họ phải trả giá cực đắt. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà Man City thất bại khi Sergio Aguero ghi bàn. Trước đó, trong 31 trận đấu mà tiền đạo người Argentina nổ súng, Man City chỉ biết thắng (29) và hòa (2).


AS Roma đi vào lịch sử



AS Roma đã san bằng kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp của Juve

AS Roma vẫn là một hiện tượng thú vị tại Serie A mùa này khi chưa đội bóng nào có thể chặn nổi đà tiến như vũ bão của họ. Đêm qua, dù bị Udinese dồn ép liên tục, và phải chơi thiếu người từ phút 66 sau khi Maicon nhận thẻ vàng thứ hai, Roma vẫn thắng nhờ sự lỳ lợm, khao khát và nền tảng thể lực dồi dào. Cú sút của Michael Bradley, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, không hề mạnh, nhưng đi hiểm, vừa đủ hạ thủ môn Kelava.

Đây là trận thắng thứ 9 liên tiếp của Roma. Họ đã san bằng kỷ lục thắng 9 trận liên tiếp của Juve Capello mùa 2005-06. Roma mới nhận 1 bàn thua sau 9 trận, tức là đã san bằng kỷ lục của Inter mùa 1966-67. Họ trở thành đội có khởi đầu hoàn hảo nhất lịch sử Serie A.

Trái với màn trình diễn của AS Roma, ông lớn AC Milan tiếp tục gây thất vọng khi bại trận 2-3 trên sân đối thủ bị đánh giá là dưới cơ Parma. Ở cuộc đua vô địch, Juve và Napoli vẫn đang cố gắng bám đuổi nhau bằng những chiến thắng nhẹ nhàng trước Genoa và Torino.

Atletico tiếp tục bỏ xa Real Madrid



Atletico Madrid đang vượt trội Real Madrid

Thành Madrid bây giờ là của Atletico chứ không phải Real. Sau thất bại 1-2 ở trận Kinh điển, đội bóng Hoàng gia đã bị dội thêm một gáo nước lạnh nữa khi Atletico tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ để bỏ xa họ 5 điểm, và bám sát Barcelona.

Diego Costa tiếp tục nổ súng để bứt xa hơn ở danh sách phá lưới tại La Liga với 11 bàn thắng (hơn 3 bàn so với Messi, và Ronaldo). Nhưng điều đáng sợ hơn là Atletico còn có cả David Villa, người đã lập một cú đúp trong chiến thắng 5 sao trước Real Betis đêm qua. Đây là lần đầu tiên Villa ghi bàn kể từ ngày 14/09.



Pha solo đẹp mắt của Costa

Ở trận thắng vừa rồi, Oliver Torres của Atletico Madrid còn lập kỷ lục ghi bàn sớm nhất tại La Liga mùa này. Anh mở tỷ số từ giây thứ 14 của trận đấu.

Căng thẳng cuộc đua nhà giàu PSG - Monaco



Falcao nổ súng, Monaco hạ gục Lyon

Hai đội bóng nhà giàu mới nổi tại Ligue I vẫn đang so kè với nhau cực kỳ quyết liệt. Sau 11 vòng đấu, cả hai đều bất bại và bằng điểm nhau (7 thắng, 4 hòa), và chỉ có thể phân biệt thứ hạng nhờ cách biệt nhỏ ở hiệu số bàn thắng - bại (PSG 20-7 và Monaco 20-8).

PSG đã trải qua một vòng đấu đáng thất vọng khi liên tục bị đội chủ nhà Saint Etiene dẫn trước, và chỉ kiếm được 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90 của tài năng trẻ Blaise Matuidi. Điều đáng nói là ở trận này PSG đã được chơi hơn người từ phút 59 nhưng không thể tận dụng triệt để lợi thế ấy. Trận hòa của PSG là cơ hội cho Monaco, đội bóng đã đánh bại Olympique Lyon 2-1 trước đó không lâu

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm