Atletico Madrid chiến thắng nhờ Diego Costa: 'Cao đồ' của Diego Simeone

24/10/2013 07:40 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 2 tiền đạo vào tay Diego Simeone trở thành những trung phong hàng đầu thế giới. Radamel Falcao đã sang Monaco, và giờ đến lượt Diego Costa tỏa sáng.

Sự thành công của Falcao lẫn Costa là sự tổng hòa của cả hai yếu tố thành công: Tài nhìn người và sử dụng của Simeone, và sự nỗ lực của cá nhân Falcao lẫn Costa.

Bàn tay Midas của Simeone

Simeone nhìn người rất giỏi trong cả hai trường hợp. Với Falcao, ông tìm thấy một trung phong thuận cả hai chân, thể lực rất khỏe, kỹ thuật dứt điểm rất tinh tế và cả khả năng bật nhảy đánh đầu (dù chỉ cao 1m78). Còn với Diego Costa là một tiền đạo cao (1m88), khỏe, biết chạy chỗ và cách dứt điểm đa dạng, cả về cự ly lẫn lực sút.

Có một điều thú vị về Costa, đó là lối đá của anh, lối chơi của một cầu thủ đến từ Brazil, lại không mang những vẻ màu mè vốn được coi là đặc điểm của những cầu thủ đến từ xứ Samba. Anh có lẽ là một George Weah mới: Cũng cơ bắp, cũng nhanh như Weah, nhưng động tác xử lý cũng rất mượt mà như Weah, thậm chí động tác gạt bóng qua người trong bàn thắng đầu tiên của anh trước Austria Vienna cũng là một động tác “tủ” của huyền thoại người Liberia. Cũng về bàn thắng ấy, nếu như Costa vượt qua 5-6 cầu thủ Vienna thì đó có lẽ đã là một bản sao của bàn thắng kinh điển mà Weah ghi cho AC Milan vào lưới Verona (qua 7 cầu thủ).


Diego Costa chơi càng lúc càng hay.


Costa đã thực sự trưởng thành so với khi còn là một tài năng trẻ và liên tục bị cho mượn. Cậu thiếu niên gần 10 năm trước còn chơi một thứ bóng đá theo phong cách đường phố thì nay đã rèn luyện để có được một cơ thể săn chắc, đồng thời mài giũa kỹ-chiến thuật cho thêm phần sắc sảo. Người ta vẫn thấy anh phô diễn kỹ thuật đường phố mỗi lần đi bóng, nhưng nhịp chạm bóng đã được điều chỉnh sao cho lực sút luôn hợp lý so với cự ly lẫn hướng đi, và khả năng chạy chỗ của anh đã gần như không còn phải phàn nàn gì thêm nữa.

Chiến thắng của tập thể

Nhưng nếu chỉ có tài năng của một mình Diego Costa thì không đủ. Falcao và Costa đều có tố chất để trở thành tiền đạo giỏi, nhưng tài năng của Diego Simeone mới thực sự biến họ thành đẳng cấp thế giới.

Đằng sau Diego Costa trong tất cả các trận đấu của Atletico từ đầu mùa luôn là Raul Garcia. Tiền vệ 27 tuổi này chia sẻ gánh nặng ghi bàn của Costa và giúp Costa ít bị đối phương kèm chặt hơn. Garcia là một cầu thủ rất đáng gờm hơn cả Neymar của Barcelona: Garcia có thể xâm nhập khu 16m50 đối phương từ cả 3 hướng  (2 biên và trung lộ), và sức mạnh lẫn khả năng không chiến của anh khiến đội bạn phải chia lực lượng phòng ngự ra mà đối phó, tạo khoảng trống cho những cầu thủ Atletico khác ghi bàn. Garcia chính là người mở tỷ số trước Vienna và chuyền cho Costa trong bàn thắng thứ 2.

Vai trò của hai hậu vệ biên cũng rất quan trọng. 70% số pha tấn công mà Atletico dàn xếp trong mùa giải này bắt đầu từ hai cánh, và Filipe Luis (cánh trái) là người kiến tạo trong bàn thắng của Garcia. Bên cánh đối diện, Juanfran phối hợp rất tốt với Costa, trong đó có pha bóng ở phút 59 khi anh giúp Costa thoát người kèm ở cánh phải trước khi Costa đẩy bóng quá dài trong pha đột phá vào vòng cấm.

Falcao và Costa có phong cách không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung là một thái độ thi đấu cực kỳ cứng rắn, quyết liệt nhưng không hề mất bình tĩnh khi vào sân. Cả tập thể Atletico được Diego Simeone lập trình để vào trận với tư tưởng đá trận nào tử tế trận ấy, và đó là lý do vì sao những Diego Costa, Raul Garcia, Koke hay trước đây là Falcao tỏa sáng dưới trướng Simeone.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

12 Tất cả 12 bàn thắng của Diego Costa ở La Liga lẫn Champions League đều diễn ra trong vòng cấm, trong đó chỉ 2 bàn được ghi trong khu 5m50.

6 Nếu chia 90 phút chính thức ra làm 6 đoạn và mỗi đoạn 15 phút, Diego Costa đã ghi bàn trong tất cả các đoạn thời gian ngoại trừ các phút bù giờ cuối hiệp.

4,7 Hàng thủ Atletico Madrid một lần nữa thể hiện sự chắc chắn trước Austria Vienna. Họ đã thực hiện tổng cộng 19 lần cắt đường chuyền, tức cứ trung bình 4,7 phút các học trò của Diego Simeone lại cắt bóng một lần.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm