Pellegrini: ‘Man City tự thua do thủ kém, không phải bởi trọng tài sai lầm’

26/09/2015 23:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Man City tiếp tục gây thất vọng khi thua ngược Tottenham 1-4. Nhưng dù một nửa số bàn của Spurs được ghi trong các tình huống khá nhạy cảm, HLV Manuel Pellegrini vẫn không than trách các trọng tài.

Hai trong số 4 bàn thắng của Tottenham, gồm bàn gỡ hòa 1-1 của Eric Dier và pha nâng tỷ số lên 3-1 của Harry Kane hoàn toàn có thể bị thổi phạt việt vị. Tình huống trước khi Dier đón bóng bật ra từ vòng cấm và sút xa ghi bàn, Kyle Walker đã việt vị khi thoát xuống nhận đường chuyền rồi tung đường căng ngang. Còn ở pha làm bàn của Kane, anh này dường như đã đứng sau hàng rào trong pha sút phạt do Christian Eriksen thực hiện, trước khi sút bồi ghi bàn.

Phía Tottenham, HLV Mauricio Pochettino cũng không phủ nhận: “Chúng tôi ghi 2 bàn khi đã việt vị ư? Chẳng hề gì, đó là chuyện thường tình trong bóng đá”. Nhưng những nghi vấn đó không phải mối bận tâm của ông Pellegrini. “Chúng tôi thua vì đã tự phạm sai lầm, không phải bởi các trọng tài, dù lẽ ra hai bàn thắng ấy phải không được công nhận”, HLV người Argentina khá bình thản khi trả lời phỏng vấn của BT Sports.

“Sau bàn thắng của Kevin de Bruyne, chúng tôi có ít nhất 2 cơ hội tốt để nâng tỷ số nhưng không tận dụng được. Trong hiệp 2, chúng tôi đã để thua 2/3 bàn từ những tình huống cố định, một trong số đó quyết định cục diện trận đấu. Tottenham đã chơi tốt, còn chúng tôi thì phòng ngự rất tệ”.

Yaya Toure được thay ra từ phút 56. Ông Pellegrini tiết lộ cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã xuất trận với một chấn thương: “Yaya có chút vấn đề về gân khoeo và đã không thể tập luyện nhiều ngày qua”. Còn nhớ, Toure đã chơi 89 phút trước Sunderland ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, trong trận đấu mà City đã thắng 4 bàn (4-1 chung cuộc) từ hiệp 1.

Ngoài ra, nhiều CĐV Man City cảm thấy rất khó hiểu khi thủ môn Willy Caballero được bắt chính thay Joe Hart trong trận này. Pellegrini giải thích: “Tương tự Yaya, Joe gặp chút vấn đề sau trận đấu hồi giữa tuần và mới trở lại tập luyện hôm qua. Tôi không muốn mạo hiểm để cậu ấy thi đấu".

“Man City không được gục ngã. Chúng tôi phải đứng dậy và bước tiếp, phải tiếp tục chơi như những gì đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên trước Tottenham ở các trận đấu tiếp theo”, ông khẳng định.

Hoài Thuận

Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm