'Pele' sẽ tới Bernabeu?

28/03/2018 10:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Pele trong khung thành, đó là cách mà truyền thông Brazil mô tả Alisson Becker, anh chàng đang được coi là mục tiêu số 1 của Real Madrid mùa Hè này.

Thật ra, lời tán dương này đầu tiên xuất phát từ cựu thủ môn, và hiện giờ là HLV thủ môn của đội tuyển quốc gia Brazil Claudio Taffarel, nhà vô địch thế giới năm 1994, người đã không thể giữ được sự bình thản khi chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của Alisson ở mùa bóng này. Anh cũng là người đầu tiên mà Tite, HLV trưởng đội tuyển quốc gia triệu tập, trong cuộc cách mạng nhân sự ở đội bóng áo vàng xanh vào mùa Hè năm 2016.

Thủ môn 25 tuổi này đang tỏa ra những tia sáng chói lọi ở Italy, trong màu áo AS Roma, kể từ khi đánh bật Wojciech Szczesny ra khỏi khung thành, và chiếm lấy nó với tất cả tài năng của mình. Anh được cho là sẽ tới nước Nga với tư cách thủ môn số 1 của Selecao, bất chấp sự nổi lên mạnh mẽ của Ederson, người đang có mùa giải phi thường ở xứ sở sương mù cùng Manchester City.

Ghế HLV của Real Madrid: Zidane vẫn đang im lặng

Ghế HLV của Real Madrid: Zidane vẫn đang im lặng

Zinedine Zidane vẫn khá im tiếng trong những vấn đề liên quan đến tương lai. Tiếp tục hay dừng lại ở cuối mùa là điều vẫn chưa được nhà cầm quân người Pháp tiết lộ.

Paris St Germain đã bắt đầu để ý đến Alisson, và Real Madrid cũng như vậy. Dải thiên hà được cho là đã đề nghị trả cho đội bóng thủ đô Italy 60 triệu euro để có được chữ kí của thủ thành người Brazil, khi những mục tiêu số 1 của Dải thiên hà là David De Gea hay Thibaut Courtois trở nên khó tiếp cận hơn bao giờ hết.

"Đã có nhiều tin nhắn được chuyển tới tôi và thật sự là thật khó để từ chối", Alisson Becker thú nhận trên Globoesporte, "Mọi người thường cảm thấy hài lòng khi được thừa nhận. Và tôi cũng vậy, tôi đang làm tốt công việc của mình và càng thú vị khi Real Madrid cũng theo dõi bước tiến của tôi.

Alisson Becker, với phản xạ tuyệt vời, sự lì lợm trong nhưng pha đối mặt, và thật sự rất khó để đánh bại trong khung gỗ, là tất cả những gì mà đội bóng Hoàng gia cần vào lúc này. Anh không cần phải là một người xuất thân từ Madrid như De Gea, mà chỉ cần là một tài năng xuất chúng trong khung thành cũng đủ để khiến Chủ tịch Florentino Perez xiêu lòng. Hãy nhìn xem, anh mới 25 tuổi, mạnh mẽ như một con tê giác và có đôi tay tuyệt vời như đôi chân khéo léo của vua bóng đá Pele. Đó chẳng phải là một biểu tượng sân cỏ mà vị chủ tịch quyền lực này đang tìm kiếm hay sao?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm