'Paul Scholes mới' đang bị bỏ quên ở Man United

16/10/2015 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người đồng ý rằng Louis van Gaal là một chiến lược gia rất mát tay với những cầu thủ trẻ. Nhưng có một tài năng trẻ mà ông đang bỏ quên ở Man United, đó là Nick Powell.

Powell từng được kỳ vọng là người có thể nối tiếp những gì Paul Scholes đã làm được ở sân Old Trafford. Thế rồi khi Sir Alex Ferguson, người có công phát hiện ra tài năng của anh nghỉ hưu, cơ hội phát triển tài năng của anh bỗng giảm đi thấy rõ.

Áp lực từ cái bóng của Scholes

Không thiếu những cầu thủ trẻ chẳng thể phát triển năng lực dưới triều đại Sir Alex Ferguson. Với Powell, anh là hiện thân cho chính sách trọng dụng các tài năng trẻ của Man United. Mùa trước, cầu thủ 21 tuổi này được Man United cho Leicester mượn với hy vọng tích lũy kinh nghiệm. Việc anh dính đến rắc rối do lái xe trong tình trạng say rượu cùng phong độ không mấy thuyết phục khiến HLV Nigel Pearson sớm trả anh về Man United. Powell bây giờ đang vỡ mộng với những gì mình từng kỳ vọng, và kể từ tháng Một năm nay anh chưa ra sân trong bất cứ trận đấu nào.

Hợp đồng của Powell với đội chủ sân Old Trafford sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm tới. Trong ba mùa giải gắn bó với Man United, anh ra sân với những số áo khác nhau. Hiện cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo từng khiến anh phải lên bàn mổ. Điều may mắn cho Powell là anh vẫn được Van Gaal điền tên vào danh sách những cầu thủ dự Champions League của Man United mùa này. Dù vậy, cái tên Powell đang chỉ như một bóng ma ở Man United, khi anh lúc này vẫn chưa được sắp xếp số áo phù hợp.

Nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp của Powell đã kết thúc ngay từ mùa trước, dưới triều đại David Moyes. Lần đá chính duy nhất của anh thời điểm đó là ở trận thua của Man United trước đội hạng dưới MK Dons trong khuôn khổ Cúp Liên Đoàn. Ngạc nhiên thay, cầu thủ này vẫn không nằm trong danh sách “bị trảm” của Van Gaal.

Sir Alex được đánh giá là rất ít khi mang về những thương vụ hớ từ khi nhà Glazer tiếp quản Man United năm 2005, và thật khó để trách ông trong thương vụ Powell. Cầu thủ trẻ này chỉ đơn giản là không thể vượt qua được những ảo tưởng về bản thân.

Bơ vơ khi Sir Alex nghỉ hưu

Trong cuốn tự truyện cá nhân cách đây hai năm, Sir Alex đã viết: “Powell đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi từ năm 2011. Đội ngũ đào tạo trẻ của chúng tôi chú ý đánh dấu cậu ta và chúng tôi theo dõi cầu thủ này khá thường xuyên. Jim Lawlor quan sát Powell và nói rằng cậu ta rất đáng quan tâm, dù Lawlor không chắc chắn về vị trí tốt nhất cho Powell. Anh ta tin rằng điều ấy không phải là vấn đề với Powell. Thế nên tôi cử Martin Ferguson tới theo dõi Powell hai lần. Quan điểm của Martin là anh ta nhìn thấy tài năng của Powell, dù chưa bộc lộ một cách đầy đủ. Thế rồi Mike Phelan, trợ lý của tôi, đến để kiểm chứng tài năng của Powell trong một vài trận đấu, trước khi đích thân tôi đến theo dõi cậu ta ở trận Crewe gặp Aldershot. Sau khi xem trận đấu khoảng 5 phút, tôi nói với Mike đây là mẫu cầu thủ tốt, với những pha chạm bóng đầy cảm giác cùng nhãn quan chiến thuật”.

Powell là người ghi bàn trong trận tranh vé vớt lên hạng ở giải hạng Ba và chỉ hai tuần sau, cầu thủ này ký hợp đồng với Man United khi mới 18 tuổi. Sir Alex khẳng định rằng Powell sẽ là một tiền vệ trung tâm tiềm năng, bất chấp vị trí sở trưởng của cầu thủ này là tiền đạo.

Người ta đã bắt đầu nghĩ đến bóng dáng Scholes trong Powell khi anh ghi bàn trong trận ra mắt với Wigan. Chính việc được coi là truyền nhân của Scholes vô tình tạo áp lực không cần thiết cho anh. Powell có thêm một trận đấu đáng chú ý nữa khi Man United gặp Chelsea ở Cúp Liên Đoàn, rồi bắt đầu gặp hàng loạt vấn đề về sức khỏe trong năm 2013. Khi Sir Alex ra đi, Powell không còn được Moyes và Van Gaal trọng dụng, và dễ hiểu vì sao tài năng của anh đang tàn lụi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm