SVĐ Nelson Mandela Bay như muốn nổ tung với hàng vạn người Hàn Quốc trong sắc phục đỏ truyền thống, dưới sân, tiền vệ đang thuộc biên chế của gã khổng lồ Manchester United đang bay bổng như vừa trúng số độc đắc…
World Cup 2002 trên sân nhà, Park là tác nhân để loại ứng viên vô địch Bồ Đào Nha, ngay sau vòng bảng, bằng một bàn thắng đẹp mắt không kém. 8 năm qua đi, 3 kỳ World Cup, Park Ji-sung hiện đã là đội trưởng đội bóng xứ kim chi, trên con đường lặp lại kỳ tích (vào tới bán kết giải bóng đá thế giới), trên đất Nam Phi.
Niềm tự hào Á Đông
![]() Park Ji-sung luôn dũng mãnh khi thi đấu trên sân - Ảnh: Getty |
Trước đây, đã có một cuộc tranh cãi mini không hồi kết, rằng tượng đài của bóng đá Nhật Bản Nakata, và Park Ji-sung, ai có đẳng cấp hơn. Nakata bắt đầu được biết đến trong màu áo một CLB hạng trung ở Serie A là Perugia, trước khi có chức vô địch Seria A cùng AS Roma, rồi chuyển tới Parma, Fiorentina và sau cùng là Bolton ở giải ngoại hạng Anh. Nếu bóng đá đơn thuần là thành tích, Nakata sẽ không bao giờ sánh kịp Park, bởi cùng với M.U, tiền vệ xứ kim chi đã có vài chức vô địch Premier League và cả chiếc Cúp Champions League danh giá. Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng.
Nhưng, bóng đá còn là kỹ năng chơi bóng và những đóng góp cho đội bóng mà cầu thủ từng khoác áo. Nakata (hay Nakamura, Honda…, những người Nhật Bản sau này) mang thiên chức của người dẫn dắt thế trận, còn Park đơn thuần chỉ là một mắt xích ở tuyến 2. Người ta nghiêng về Nakata là vì thế, mà quên rằng, Park Ji-sung đã có những đóng góp cực kỳ quan trọng cho M.U, đội bóng mà có lẽ trong mơ những người Nhật Bản vừa nhắc cũng không dám mơ được khoác áo. Cảm xúc được chơi chính trong trận chung kết Champions League với Chelsea (mùa giải 2008 - 2009) sẽ rất đặc biệt với Park, niềm tự hào bất tận của bóng đá xứ kim chi.
Tại sao, Park?
Một cầu thủ nhỏ con và khá xấu trai. Vì thế có ý kiến muốn gạt Park Ji-sung khỏi Old Trafford, đôi chân ngắn cũn cỡn của anh, cùng khuôn mặt như thổ dân, sự xuất hiện của Park khiến cho đội hình của M.U bớt đẹp trông thấy. Đấy là lối tư duy chủ quan của những fan M.U duy mỹ. Thực tế, Park là mắt xích quá quan trọng trong lối chơi của M.U. HLV Ferguson không phải mất nhiều thời gian, để nhận ra điều này, từ những ngày đầu tiên ông mua tiền vệ người Hàn Quốc (từ PSV Eindhoven, với giá hơn 7 triệu euro, mùa bóng 2005-2006). Park Ji-sung không đến Old Trafford để bán áo ở vùng Viễn Đông, mà là để chơi bóng, để chinh phục những đỉnh cao.
Người xem bóng đá có thể cảm nhận được khát vọng của Park, trong từng bước chạy, những bàn thắng và cả cách ăn mừng khá âm thầm của anh, sau những pha lập công. Park Ji-sung có thể thua đối phương ở hình thể, nhưng sức mạnh, kỹ thuật chơi bóng và cả sự hy sinh âm thầm vì tập thể của Park, không hề kém cạnh. Thậm chí, anh còn là tấm gương. Bóng đá cần có những hình ảnh như Park Ji-sung, để giáo dục giới trẻ. Và Park Ji-sung đã là thần tượng của giới trẻ Hàn Quốc. Hơn triệu người Hàn đã dùng thẻ tín dụng của M.U, vì Park. Người Hàn Quốc nhỏ con, nhưng vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu, ở môn thể thao đối kháng và nặng tính cơ bắp như bóng đá.
Tốc độ bứt phá, khả năng chuyền và dứt điểm tốt bằng cả 2 chân, là những điểm mạnh nhất của Park Ji-sung. Thời gian gần đây, Park còn cải thiện được rất nhiều kỹ năng tranh chấp bóng bổng để có vài bàn thắng bằng đầu. Chính lối chơi quyết liệt và tinh thần như cảm tử quân của Park đã vực dậy cả dải thiên hà Manchester United, trong những thời điểm rệu rã. Park Ji-sung đã nhận được rất nhiều lời tán dương của HLV Alex Ferguson cùng các đồng đội, trong màu áo “Quỷ đỏ”. Biểu đồ thăng tiến của cầu thủ 29 tuổi chưa có dấu hiệu dừng lại, khi Park vừa được mời gia hạn hợp đồng với Old Trafford.
Cách người M.U đối đãi với Park, không phải là một đặc ân, mà phải là sự thừa nhận cho cầu thủ từng ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới các đội bóng lớn như Milan, Bayern Munich, Arsenal hay Chelsea... Cùng với Giggs, Scholes, Park đang trên đường trở thành một huyền thoại của thành Manchester áo đỏ.
|
Tên đầy đủ: Park Ji-sung Họ đã nói về Park: “Park đã là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, là cầu thủ châu Á chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Không phải bàn cãi nữa, Park Ji-sung là cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng đá châu Á đương đại”, Sir Bobby Charlton, một huyền thoại của bóng đá Anh và M.U. ”Tôi tin tưởng tuyệt đối ở Park, với sự chăm chỉ và tính kỷ luật tuyệt vời. Đó là những đức tính tốt của một cầu thủ chuyên nghiệp”, HLV M.U, Sir Alex Ferguson. * Trận đấu với Lille (Pháp), trong khuôn khổ Champions League, Park Ji-sung đã được vinh dự đeo băng thủ quân của M.U. Một kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp của Park và có lẽ sẽ không còn người Hàn Quốc nào có được. |
