Tây Ban Nha cần một sự thừa nhận

03/07/2010 13:14 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đánh bại Paraguay đêm nay, Tây Ban Nha sẽ có mặt ở vòng bán kết. Đáng ngạc nhiên thay, đó mới là lần đầu tiên họ làm được điều đó.

Thành tích tốt nhất của TBN ở World Cup cho tới thời điểm này là đứng thứ tư tại World Cup 1950, nhưng vì tại kỳ World Cup ấy chỉ có vòng 1 và vòng 2 (4 đội đứng đầu các bảng ở vòng 1 sẽ gặp nhau ở vòng 2, đá vòng tròn tính điểm, đội được nhiều điểm nhất sẽ là đội vô địch), nên cũng khó có thể nói là TBN đã lọt vào được vòng bán kết. Trong 4 lần khác lọt được vào tới vòng tứ kết (1934, 1986, 1994, 2002), TBN đều bị đánh bại thẳng cẳng.
 

TBN không còn mang danh vua vòng loại nữa - Ảnh AP

Có một thời gian dài, nếu không muốn nói là xuyên suốt lịch sử, TBN cũng giống như đội tuyển Anh bây giờ. Nghĩa là cũng làm rầm rộ trước khi vào giải (tới mức được gọi là "Vua vòng loại"), cũng được xếp vào nhóm các ứng viên cho chức vô địch, cũng sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình, mà với công nghệ "bơm vá" cũng khá xuất sắc của báo giới TBN, đều là "những người giỏi nhất ở vị trí của mình". Song rốt cuộc lại luôn phải ra về trong tủi hổ và cay đắng. 4 lần bị loại ngay từ vòng 1, 3 lần bị loại từ vòng 2 (trong 12 lần tham dự), TBN quả không xứng được xem là đại gia ở World Cup.
 
Chính thành tích chẳng lấy gì làm nổi bật của TBN ở World Cup khiến việc họ được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Và sự khó chịu ấy đã được chuyển thành hả hê sau khi TBN bị Thụy Sỹ đánh bại ngay trong trận ra quân. Rõ ràng là trong mắt nhiều người, "La Roja" bây giờ gây... ngứa mắt chẳng khác nào một anh nhà giàu mới nổi vênh vang khoe cái sự giàu của mình. Đối thủ nào cũng sợ TBN, nhưng tôn trọng, theo kiểu Brazil hay Italia vẫn thường nhận được, thì không. Đó chính là điều thầy trò Del Bosque phải thay đổi được sau kỳ World Cup này.
 
Chuyện gì cũng cần có lần đầu tiên. Kỷ lục sinh ra là để phá. Những cái "dớp" dù khó chịu đến mấy rồi cũng có lúc bị gạt sang bên. TBN chưa nhận được sự tôn trọng ở World Cup, nhưng không bao giờ là quá muộn để họ làm điều đó. Hãy nhớ lại những gì họ đã làm ở Euro 2008. Cũng bước vào giải trong những ánh mắt nghi hoặc. Cũng bị ám ảnh bởi hàng loạt cái "dớp", từ dớp tứ kết, dớp Italia, dớp penalty, thậm chí còn có cả dớp... 22/6 (luôn thua trong các trận đấu diễn ra vào ngày này). Cách tốt nhất để xua tan nỗi sợ hãi là đối diện với nó. Thầy trò Del Bosque thay vì chấp nhận bị đè bẹp trong nỗi ám ảnh từ quá khứ, đã đứng thẳng dậy và chỉ sau một trận đấu với đối thủ khó chịu nhất, Italia, họ đã xua tan được tất cả. Giờ thì châu Âu đang phải vừa sợ lại vừa phải nể trọng TBN.
 
Vậy nên, chả có lý gì thầy trò Del Bosque lại không thể tin rằng họ có thể thay đổi cách phần còn lại của thế giới nhìn về mình ngay sau cuộc phiêu lưu trên đất Nam Phi này. Thời khắc khó khăn nhất, là thời khắc mà những vấn đề phát sinh trong quá trình "thích nghi" tưởng đã có thể hạ gục được "những chú bò tót", đã bị bỏ lại phía sau. Giờ là lúc để Xavi và các đồng đội tận hưởng niềm vui chơi bóng. Đánh bại Paraguay. Hạ tiếp Đức hoặc Argentina. Và thẳng tiến vào chung kết. 

                                V.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V.C
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm