Xavi "xuống", TBN lên

01/07/2010 11:44 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Về cơ bản, đội hình và sơ đồ xuất phát của TBN ở trận gặp BĐN không có gì thay đổi so với trận gặp Chile, trận đấu mà dù thắng TBN vẫn bị chỉ trích rất nhiều vì sự hỗn loạn trong lối chơi và khả năng cầm bóng rất kém. Nhưng trước BĐN, đội bóng áo Đỏ đã phần nào cho thấy được sức mạnh thực sự của họ với những pha phối hợp liên tục và khá đa dạng, và nhờ đó đã cầm bóng được nhiều hơn và làm chủ hoàn toàn thế trận. Sang hiệp 2, khi TBN quyết định đẩy cao tốc độ lên bóng, và cùng với đó là sự xuất hiện của Llorente, bóng dáng của đội bóng cách đây 2 năm đã lên ngôi vô địch Euro một cách thuyết phục cũng đã phần nào xuất hiện trở lại. Vậy thì đâu là lý do tạo nên sự khác biệt lớn ấy?

Đó là Xavi. Ở các trận trước, trận gặp Chile chẳng hạn, Del Bosque, vì suy nghĩ đơn giản rằng với khả năng chuyền bóng xuất sắc của mình, Xavi hẳn sẽ là một hộ công hoàn hảo, và thế là ông đã đẩy tiền vệ của Barca lên chơi ngay phía sau 2 tiền đạo. Hậu quả là, trong cái thế thường xuyên phải quay lưng về phía khung thành đối phương (hạn chế tầm quan sát) và ở giữa hai tuyến phòng ngự (hạn chế khoảng không), Xavi không còn là chính mình. Và tiqui-taca thì hoàn toàn biến mất. Trước rất nhiều lời chỉ trích, Del Bosque đã quyết định lắng nghe, và những gì ông thu được thật mỹ mãn. Trước Bồ, Xavi được phép chơi tự do hơn, và anh đã ngay lập tức trở lại với hình ảnh của một ông chủ. Nhìn vẻ ung dung của "Maestro", các CĐV của "La Seleccion" hiểu rằng sẽ chẳng có điều tồi tệ nào có thể xảy ra.


"Nhạc trưởng" Xavi, Ảnh Getty
Một điểm sáng nữa trong lối chơi của TBN là phong độ xuất sắc của hậu vệ phải Sergio Ramos. Trong trận này, cầu thủ của Real Madrid đã hoàn thành cực tốt nhiệm vụ của mình, hạn chế tới mức tối thiểu sự nguy hiểm của các cầu thủ chạy cánh xuất sắc bên phía Bồ (Coentrao, Ronaldo, Simao) và gây ra không ít sóng gió cho khung thành của Eduardo trong những lần băng lên. Nếu Ramos may mắn hơn và nếu thủ môn của Bồ không quá xuất sắc thì anh có thể đã ghi được tới 2 bàn từ những pha băng lên bên cánh phải đó. Đây coi như là một "giá trị gia tăng" mà Del Bosque nhận được từ di sản của Aragones: Ở Euro 2008, TBN đã đăng quang mà không cần tới sự xuất sắc của Ramos, người thường xuyên bị chỉ trích vì không biết mình cần phải làm gì.

Vẫn còn đôi chút lấn cấn ở cặp tiền vệ phòng ngự, nhưng về cơ bản thì với sự trở lại của Xavi, những gì tồi tệ nhất coi như đã qua. Bây giờ, chỉ cần hi vọng rằng sau một thời gian dài chơi bên nhau, Xabi và Busquets sẽ tự điều chỉnh để có sự phân công công việc rõ ràng nhất cho từng thời điểm; khi ấy, tiqui-taca sẽ lại là tiqui-taca.

Mong là thế, vì nếu tiqui-taca không còn là tiqui-taca đích thực, thì chẳng ai có thể ngăn được người Brazil đăng quang ở Nam Phi mùa Đông này...


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm