Paloschi: Trở về để… cười vào mũi Galliani

31/10/2009 14:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu được, có lẽ “sếp hói” Adriano Galliani sẽ sẵn sàng đổi tân binh trị giá 15 triệu euro Klaas-Jan Huntelaar cho Parma để lấy về tiền đạo trẻ Alberto Paloschi, người đã bị chính ông đẩy đi, trước cuộc gặp giữa hai đội đêm nay.

Có ai còn nhớ  Alberto Paloschi? Có. Rất nhiều người Milan không quên được pha ghi bàn chỉ 18 giây sau khi vào sân của Paloschi trong trận đấu với Siena ngày 10/2/2008. Sau màn ra mắt quá ấn tượng ấy, người ta tung hô anh như một thiên tài mới của Milan, thậm chí đã so sánh với những huyền thoại của sân San Siro. Cũng dễ hiểu, bởi đã quá lâu rồi đội trẻ Milan chưa cho “ra lò” được một tiền đạo nào xứng tầm để kế cận những Shevchenko hay Inzaghi ở đội 1. Một năm rưỡi sau, người được các CĐV Milan đặt nhiều kỳ vọng ấy đang khoác áo Parma và sẽ trở lại San Siro đêm nay để chứng tỏ tài năng của mình.


Paloschi sẽ sút tung lưới đội bóng cũ ?

Vì Galliani mà Paloschi không có chỗ đứng ở San Siro. Tháng 8/2008, khi Galliani làm hàng công của Milan chật chội bằng việc đưa về Ronaldinho và Shevchenko, Milan đã đẩy Paloschi sang Parma (khi đó vừa mới xuống hạng) theo một bản hợp đồng cho mượn. 12 bàn thắng của Paloschi trong một năm ngụp lặn cùng Parma ở Serie B đã góp phần đưa đội bóng trở lại Serie A. Khi đó các Milanista đã khấp khởi hy vọng Paloschi có thể được trọng dụng ở San Siro sau những gì anh thể hiện. Thế nhưng lại một lần nữa họ mừng hụt. Mùa hè 2009, Galliani lại tiếp tục để Paloschi đá cho Parma theo một hợp đồng đồng sở hữu để San Siro dọn chỗ cho Klass-Jan Huntelaar. Đó có thể là quyết định mà đến giờ Galliani phải ôm đầu hối tiếc.

Sau hai tháng của mùa giải mới, số lần Huntelaar ra sân trong màu  áo Milan đếm chưa đủ hai bàn tay và số bàn thắng anh ghi được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Người ta đồn rằng anh sẽ phải sớm dọn dẹp hành lý đi khỏi Milan ngay ở kỳ chuyển nhượng tới đây. 15 triệu euro của Galliani tịt ngòi, trong khi người ông đẩy đi hết mùa hè này đến mùa hè khác lại liên tục lập công. Bàn thắng trong trận đấu với Bari giữa tuần qua là pha lập công thứ tư của Paloschi kể từ đầu mùa giải (bằng 1/3 tổng số bàn thắng của Parma) và là lần thứ hai trong hai trận liên tiếp anh ghi bàn. Bàn thứ ba sẽ vào lưới Milan chăng?

T.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm