Seedorf & Pirlo chơi trận thứ 400 cho Milan: Khúc hát cuối cùng?

10/05/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hôm 7/5, trong ngày danh hiệu vô địch Italia lần thứ 18 của Milan được quyết định ở Roma, Sandro Nesta chơi trận thứ 400 của anh ở Serie A. Hôm nay, trong ngày cơ hội giành “cú đúp nội địa” lần đầu tiên trong lịch sử Milan được quyết định trên sân Renzo Barbera của Palermo, đến lượt hai lão tướng Clarence Seedorf và Andrea Pirlo đạt đến những cột mốc đáng nhớ của mình.

Nếu ra sân ở Palermo, cả hai đều sẽ có trận đấu thứ 400 trong màu áo sọc đỏ-đen, con số đủ làm minh chứng cho vai trò và những đóng góp của họ cho Milan trong một thập kỷ qua. Họ đang cùng nhau xếp thứ 11 trong danh sách những người khoác áo Milan nhiều trận nhất trong lịch sử. Thêm 8 trận nữa, họ sẽ vượt qua danh thủ Demetrio Albertini (406) để lọt vào Top 10.

Seedorf và Pirlo sắp chạm mốc 400 trận khoác áo Milan - Ảnh Getty

Nhưng liệu họ có làm được điều đó hay không? Chẳng ai biết, ít nhất cho đến khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của cả hai với Milan kết thúc. Sau khi mục tiêu giành Scudetto đã đạt được, bây giờ là lúc các sếp Milan phải giữ lời hứa và bắt đầu ngồi vào bàn thương lượng với 9 lão tướng sắp mãn hạn hợp đồng. Đấy cũng là một “cuộc chiến” khó khăn, thậm chí còn khó hơn cả giành Scudetto vì sự ràng buộc bởi yếu tố tình cảm và những giá trị nhân văn nhưng đồng thời còn có cả quyền lợi vật chất nữa. Trong số những lão tướng sắp hết cam kết với Milan, Pirlo và Seedorf là những người vẫn còn nguyên sức hút với nhiều đội bóng khác, thậm chí là các đội hàng đầu châu Âu.

Ngay sau khi Milan giành Scudetto, trợ lý Tassotti của HLV Allegri khẳng định “Milan không cần Pirlo nữa”. Ngay sau khi Tassotti nói ra câu ấy, một lời đề nghị kếch xù dành cho Pirlo được chuyển tới từ Trung Đông, với mức lương còn lớn hơn những gì tiền vệ này đang nhận ở Milan (trong khi nếu chọn ở lại, anh sẽ phải chấp nhận giảm tối thiểu 30% lương). Nếu như Pirlo không muốn sang xứ nóng làm bạn với Fabio Cannavaro, anh cũng còn một loạt sự lựa chọn hấp dẫn khác, mà Juventus là điểm đến rất hứa hẹn. Seedorf đã tuyên bố anh không muốn trở lại Ajax lúc này. Phải rồi, chiếc lá chỉ “rụng về cội” khi nó đã úa vàng, trong khi “chiếc lá” Seedorf thì vẫn còn xanh tươi lắm (!) Tiền vệ người Hà Lan đã được Corinthians mời chào và nếu thích, anh cũng hoàn toàn có thể kiếm được hàng núi tiền đô-la ở UAE hay Mỹ.

Nếu Pirlo và Seedorf muốn ở lại, thì chỉ là vì tình yêu với Milan (giống như tuyên bố của đội trưởng Ambrosini, người đã gắn bó 16 năm cùng Rossoneri), nhưng đó là một giá trị siêu thực. Ngay lúc này, khi Tassotti công khai rằng Pirlo không còn chỗ đứng nữa và Barbara Berlusconi tuyên bố rõ ràng Milan sẽ tập trung trẻ hóa đội ngũ, vị trí của Seedorf là vô cùng bấp bênh, cũng như các “nghị sĩ” khác trong nhóm sắp hết hạn hợp đồng. Họ sẽ ra đi chăng? Có lẽ. Trong trường hợp đó, giành một “cú đúp” là cách hoàn hảo để chuẩn bị bữa tiệc chia tay. Cuộc chiến đêm nay, một thử thách khó khăn với sự chống lại của lịch sử, Milan rất cần họ tỏa sáng. Dù có thể đó sẽ là những cống hiến cuối cùng của cả hai cho màu áo sọc đỏ-đen.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm