1h45 ngày 11/5, Palermo-Milan: Sau Scudetto là Cúp Italia và… Kaka!

10/05/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan đã đăng quang Scudetto trước hai vòng đấu, và điều đó tạo cơ hội để thầy trò HLV Max Allegri tập trung cho một mục tiêu quan trọng không kém: Cúp Italia. Giành cú đúp và sau đó đón Kaka trở lại Milanello, điều tưởng như trong mơ nhưng sắp trở thành hiện thực.

Mệnh lệnh được Silvio Berlusconi đưa ra ngay trong lễ đăng quang ở Olimpico di Roma: Milan phải trở lại thủ đô vào ngày 29/5, và chiến thắng trong trận chung kết Cúp Italia. Chưa bao giờ trong lịch sử Milan giành cú đúp quốc nội, nên vị Thủ tướng Italia đang rất khát khao có được vinh quang ấy, trong mùa giải mà ông kỷ niệm 25 năm kể từ ngày ngồi vào chiếc ghế chủ tịch ở Milanello.

Cầu thủ Milan chúc mừng Allegri sau khi "Rossoneri" đoạt Scudetto - Ảnh Getty

Thực tế, không cần đợi Berlusconi ra lệnh thì thầy trò HLV Allegri cũng xác định Cúp Italia - danh hiệu mà lần gần nhất Milan được sở hữu cách nay đã tròn 8 năm - là một mục tiêu quan trọng cần phải thâu tóm. Khi mà cuộc chơi ở Serie A không còn chút vướng bận, và chỉ còn tối đa hai trận đấu nữa, chẳng có lý do gì để Milan bỏ qua cơ hội rất tốt này.

Trong đó, Allegri là người khát khao với Cúp Italia nhất, hơn cả ông chủ Berlusconi. Ngay trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến San Siro, việc Allegri giúp Milan giành Scudetto sau 7 năm dài chờ đợi đã là một thành công vang dội. Trong 25 năm triều đại Berlusconi, mới chỉ có 3 người trước Allegri có được chiến tích này. Nhưng để khẳng định hơn nữa sức mạnh của Milan hiện tại, cũng như tài năng của bản thân, Allegri cần có thêm chiếc Cúp Italia.

Thế nên, gần như chắc chắn Allegri sẽ tung ra một loạt trụ cột trong chuyến làm khách ở Renzo Barbera. Pirlo và Seedorf, những người đang chuẩn bị chạm đến cột mốc lần thứ 400 khoác áo Milan sẽ trở thành tâm điểm. Đội trưởng Ambrosini, Pato và Robinho nhiều khả năng cũng nằm trong đội hình xuất phát. Chỉ có hai gương mặt vừa tham dự trận đấu với Roma gần như vắng mặt là Ibrahimovic và Boateng, dù cả hai cùng di chuyển đến Palermo.

Trong một tháng qua, Ibra thi đấu rất ít ở Serie A, bởi hai lần anh nhận án treo giò (5 trận). Thế nên, HLV Allegri đã xác định tiền đạo người Thụy Điển sẽ là nhân tố chính để chinh phục Cúp. Tuy vậy, trong buổi tập hôm qua tại Roma (Milan ở lại Roma trước khi xuống Sicilia, thay vì trở lại Milanello), Ibra dính chấn thương mắt cá và không thể hoàn thành các bài tập bắt buộc. Tương tự, Boateng cũng gặp vấn đề ở mắt cá chân và không chắc có thể thi đấu.

Chiến thắng Palermo và đón Kaka

Dự đoán của bạn về trận Palermo-Milan?

Trận đấu ở Renzo Barbara sẽ không dễ dàng đối với Milan. Sau khi giành lợi thế với kết quả hòa 2-2 ngay tại San Siro, Palermo càng thêm thận trọng để hy vọng lần thứ ba trong lịch sử được tham dự trận chung kết (lần gần nhất Palermo vào CK là năm 1979. Đó cũng là mùa giải mà Milan giành Scudetto). Hơn nữa, Palermo luôn là đội bóng biết cách gây khó khăn cho Milan, đặc biệt là khi đá sân nhà (thắng 4 trận gần nhất ở Renzo Barbara).

Khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể chiến thắng. Phong độ hiện tại của Palermo không thực sự ổn định. Cuối tuần trước, Palermo đã rất vất vả mới vượt qua được Bari - đối thủ đã xuống hạng. Trong khi đó, danh hiệu Scudetto tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm tin cho Milan trong trận bán kết lượt về.

Chiến thắng để giành Cúp, và chiến thắng vì… Kaka. Adriano Galliani, sếp phó của Milan, đã công khai kế hoạch đưa Kaka trở lại San Siro. Bản thân tiền vệ người Brazil cũng thể hiện ý định được trở lại và khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ - đen, trong tin nhắn mà anh gửi về cho Galliani ngay sau khi cùng Real dự trận đấu với Sevilla. Kaka đã ghi một bàn trong chiến thắng 6-2 của Real, nhưng cơ hội để anh ở lại Bernebeu là không cao. Việc Real vừa hoàn tất chuyển nhượng Nuri Sahin càng mở rộng cánh cửa để Kaka ra đi vào mùa hè năm nay.

Nhưng để Chủ tịch Berlusconi chấp nhận mở kết, và Galliani có thêm động lực sang Madrid đàm phán với “người bạn” Florentino Perez, trước hết Milan cần phải thắng Palermo. Vì Berlusconi, vì Max Allegri, vì lịch sử đội bóng, và vì… Kaka, Milan sẽ có được chiến thắng đầu tiên ở Renzo Barbara sau 5 năm chỉ thua và hòa?

Dự đoán: 1-2

460 Gattuso đã có 460 trận khoác áo Milan, đứng thứ 6 trong danh sách những người thi đấu nhiều nhất của Rossoneri (sau Maldini, Baresi, Costacurta, Rivera và Tassotti). Anh đá cho Milan từ năm 1999.

399 Seedorf và Pirlo cùng có 399 trận thi đấu cho Milan, tính trên mọi mặt trận. Trong đó, Pirlo đã ghi tổng cộng 41 bàn, còn Seedorf cống hiến 58 bàn thắng. Họ đều đã giành 2 Champions League, 2 Scudetto, 2 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp Italia, 1 Siêu Cúp Italia và 1 Cúp TG các CLB cùng Milan.

95 Kaka đã ghi 95 bàn thắng cho Milan trong 270 trận chính thức từ mùa giải 2003-04 đến mùa 2008-09, trong đó 70 bàn là ở Serie A, 24 bàn ở các cúp châu Âu, 1 bàn ở Cúp TG các CLB.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm