Alan Shearer: "Có điên mới ngồi vào chiếc ghế trống ở Newcastle United!"

07/09/2008 12:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chân sút huyền thoại Alan Shearer đã khiến cuộc khủng hoảng ở Newcastle càng trầm trọng hơn khi nhất quyết từ chối ngồi vào chiếc ghế HLV nóng bỏng ở St James' Park.

Khi Sam Allardyce bị sa thải vào đầu năm 2008, Alan Shearer, chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Newcastle, từng là ƯCV hàng đầu cho vị trí thay thế. Nhưng rốt cuộc, Shearer đã từ chối dù nhận được lời mời thiết tha của BLĐ. Lúc bấy giờ, anh không đưa ra lời giải thích nào và người ta đồn đoán rằng, Shearer chưa thấy đủ tự tin vào khả năng của mình.
 
Shearer (trái) từ chối làm HLV Newcastle United thay Keegan (phải)

Hôm qua, khi BLĐ Newcastle thêm một lần đưa ra lời mời với Shearer, huyền thoại của sân St James' Park lại lắc đầu. Lần này, anh giải thích rõ ràng, qua một cuộc phỏng vấn với BBC Sport: "Tôi rất muốn bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Newcastle. Nhưng phải thật điên rồ mới ngồi lên chiếc ghế ấy vào lúc này. Bất cứ ai cũng nhìn thấy rằng, không thể làm HLV của một đội bóng nếu không kiểm soát được cầu thủ và tình hình nhân sự. Cơ cấu BLĐ và cách quản lý đội bóng ở Newcastle không thích hợp với tôi".

10 năm đá cho Newcastle, Shearer đã quá hiểu đội bóng này. Trong suốt 2 năm qua, Newcastle là một mớ hỗn độn với bao mâu thuẫn nội. Cầu thủ mâu thuẫn với nhau, thậm chí sẵn sàng lao vào tẩn nhau. Kỷ luật bị chà đạp. Ông chủ không tìm thấy tiếng nói chung với HLV. Các vị giám đốc thì chỉ tìm thời cơ trục lợi riêng, sẵn sàng đá người này, đẩy người kia.

Shearer là tượng đài ở đây và tất nhiên có lợi thế rất lớn, nhất là sự ủng hộ của người hâm mộ. Nhưng chưa đủ để có thể giúp anh khởi nghiệp HLV một cách suôn sẻ và thuận lợi. Mà bằng chứng rõ nét nhất là kết cục đắng cay dành cho Kevin Keegan. Như Shearer, Keegan từng là chân sút nổi đình nổi đám trong thời gian khoác áo Newcastle. Lần thứ nhất trở lại Newcastle với tư cách HLV, ông cũng thành công rực rỡ: suýt giành chức VĐ Premier League mùa 1995-1996. Nhưng cuối cùng thì...

Newcastle cần một cuộc cách mạng triệt để. Nhưng không phải từ chiếc ghế HLV mà là từ vị trí cao nhất - ông chủ. Hôm qua, báo chí Anh đưa tin tỷ phú người gốc Ấn Độ Anil Ambani đã hỏi mua lại Newcastle từ Ashley với giá 220 triệu bảng. Ambani là người giàu thứ 6 thế giới, với tài sản lên đến 21 tỷ bảng.

2 năm, dùng 5 HLV

Chỉ cần nhìn vào danh sách HLV là đủ biết Newcastle loạn lạc như thế nào trong 2 năm qua. Tổng cộng đã 4 người ra đi và chiếc ghế nóng ở sân St James' Park chuẩn bị đón chào người thứ 5.

Tháng 2/2006, Graeme Souness bị đá văng khỏi đường khi không thể kiểm soát được tình hình, với hàng loạt mâu thuẫn nội bộ mà điển hình là vụ 2 cầu thủ Dyer và Bowyer tẩn nhau ngay trên sân đấu. Người thay thế Souness là một HLV bị xem "thiếu cá tính". Dù giúp Newcastle đạt phong tốt trong quãng thời gian còn lại của mùa 2005-2006, Roeder phải nối gót Souness vào ngày 6/5/2007. Tưởng như sự xuất hiện của Sam Allardyce là sự lựa chọn hợp lý; nhưng kết cuộc, "Big Sam" không thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" và bị sa thải vào ngày 9/1/2008. St James' Park đón chào sự trở lại của Keegan nhưng tiếc thay, cuộc tình này chỉ kéo dài 233 ngày.
 Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm