Sir Alex bình thản với trận hòa trước Newcastle

18/08/2008 14:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mặc dù đã có một trận ra quân không như ý khi để Newcastle cầm hòa ngay trên sân nhà Old Trafford, nhưng HLV Alex Ferguson không hề tỏ ra buồn bã hay bực tức như mọi khi, trái lại chiến lược gia người Scotland thể hiện một thái độ rất bình thản trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Ra sân với một đội hình không phải là mạnh nhất khi Ronaldo, Tevez đều không thể có mặt vì chấn thương, nhưng các học trò của Sir Alex vẫn chơi lấn lướt đội bóng đến từ vùng Đông Bắc nước Anh. Tuy nhiên, do thiếu một chút may mắn mà MU phải chia điểm với Newcastle ở trận đầu tiên của mùa giải.

Không chỉ bất lợi về điểm số so với các đối thủ trực tiếp như Chelsea, Liverpool hay Arsenal, MU còn thiếu vắng Carrick trong vòng ít nhất 2 tuần do chấn thương mắt cá. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Anh sẽ không có mặt trong đội hình ĐT Anh tham gia trận giao hữu với CH Séc vào thứ tư tới. Ryan Giggs cũng gặp vấn đề với dây chằng và chưa biết tình hình sức khỏe của cầu thủ này ra sao.

"Thật tiếc là chúng tôi sẽ phải thi đấu mà không có một số cầu thủ trụ cột của đội bóng." HLV Ferguson nói. "Nhưng dù sao chúng tôi đã chơi với hết khả năng của mình. Tôi không hề có gì cần phải phàn nàn về cách chơi của các cầu thủ trong trận đấu này. Hơn nữa, Tevez sẽ có thể thi đấu vào trận đấu tới, trong khi Rooney hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng."

HLV với biệt danh "máy sấy tóc" này cũng cho biết, trận hòa với Newcastle không phải là một điều gì quá tồi tệ, ông nói: "Một tỷ số hòa là không ai muốn trước khi trận đấu diễn ra, tuy nhiên đó không phải là một điều đáng thất vọng."

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm