Cựu Ngoại trưởng Mỹ vướng nghi vấn ngoại tình: Khi email cá nhân bị xới tung

05/08/2013 10:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần vừa rồi, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng ông đã lừa dối người vợ chung sống suốt 50 năm qua, để lén quan hệ tình ái với một nhà ngoại giao Romania gợi cảm tóc vàng, khi hàng loạt bức thư riêng tư giữa hai người bị tung hê lên mạng.

Các lá thư trao đổi giữa ông Colin Powell, 76 tuổi, và bà Corina Cretu, 46 tuổi, đã bị một tay hacker nổi tiếng tên Guccifer tải lên trang facebook của anh ta.

Tình cảm đơn phương?

Trong các lá thư ấy, bà Cretu thể hiện tình cảm nồng nàn với Powell, dù sử dụng một thứ tiếng Anh không chuẩn. “Em không nghĩ là ở tuổi 43,  mình vẫn có thể khóc vì một người đàn ông, như một thiếu nữ vậy" - bà viết cho Powell vào Giáng sinh 2010.


Bức ảnh chụp cảnh thân mật giữa ông Powell và bà Cretu

Vào ngày lễ Tình nhân 2011, bà viết: "Nhấp một ly rượu vang cùng em, như anh vẫn nói với em - khuyên em nằm khỏa thân trên ghế sofa". Trong chính bức thư này, bà tiếp tục "chất vấn" Powell: "Ngay cả trong một đêm đẹp đẽ như thế này em cũng không xứng đáng trong mắt anh? Tới khi nào anh muốn thấy em bị hủy diệt hoàn toàn? Không công bằng chút nào Colin, anh không công bằng".

Tháng 5/2011, bà gửi cho ông một lá thư đầy giận dữ, khi ông từ chối gặp bà ở Brussels. "Em thấy rất tiếc khi anh coi em như mối đe dọa, hoặc một kẻ nguy hiểm cần tránh xa" - bà viết - "Chẳng ai nói gì về việc lên giường cả. Em chỉ muốn gặp anh, không có gì hơn".

Cretu dường như vẫn còn yêu Powell cho tới tận cuối năm 2011. Ngày 14/11 năm đó, bà gửi cho Powell thêm một lá thư nữa, tiếp tục khẳng định tình cảm của mình. “Em yêu anh rất nhiều, trong rất nhiều năm. ANH là tình yêu lớn nhất của đời em..." -  Cretu viết.

Ngoài những dòng chữ đầy tình cảm này, Cretu còn đính kèm các bức ảnh chụp bản thân đang mặc đồ bơi hai mảnh, một bức trong phòng tắm xông hơi và các bức khác chụp cùng nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, tỷ phú Bill Gates.

Không có chuyện ngoại tình

Tuy nhiên, có vẻ như Powell đã không bao giờ đáp lại các tình cảm đó của bà, ít nhất là qua các lá thư. Trong lá thư gần đây nhất gửi đi vào tháng 7/2011, Powell nói với Cretu rằng hãy "thưởng thức quê nhà" của ông, khi bà tới thăm New York, Mỹ. Ông chỉ nối lại liên lạc với bà vào tháng trước để cảnh báo với bà rằng thư điện tử của ông bị đột nhập. Powell khuyên Cretu "xóa tất cả" thư từ qua lại giữa họ. Nhưng có thể thấy nỗ lực ngăn chặn việc rò rỉ các bức thư ra ngoài đã không thành công.

Trang SmokingGun.com cho biết tay hacker có được các bức thư của Powell thông qua việc tấn công tài khoản cá nhân của ông trên dịch vụ thư điện tử AOL. Trang web này đã gửi một loạt các câu hỏi tới cho Powell và để đáp lại, cựu Ngoại trưởng ra thông báo chính thức khẳng định ông không hề ngoại tình và lừa dối vợ Alma.

“Đây là mối quan hệ bè bạn qua hoạt động giao tiếp điện tử đã trở thành vấn đề hết sức riêng tư, trước khi trở lại bình thường" - Powell trả lời - "Cô ấy thường xuyên gửi ảnh cho tôi. Rất nhiều các bức ảnh thuộc về gia đình với những cô cháu gái mà cô ấy rất yêu quý, các cuộc hội ngộ trong gia đình, các buổi làm việc chính thức, đám cưới của cô ấy và một số tấm ảnh mặc đồ tắm... Chẳng bao giờ có điều gì bất nhã cả" - Colin Powell nói.

Ông cho biết đã gặp Cretu cách đây 10 năm khi còn là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Khi đó Cretu đang là phát ngôn viên của Tổng thống Romania. Theo Powell, đôi bên mới chỉ gặp nhau trực tiếp "một hoặc hai lần" trong 8 năm qua.

Sau khi Powell rời khỏi cương vị Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 1/2005, ông đã liên lạc với Cretu qua thư điện tử và "thường xuyên khuyên bảo bà về việc tìm việc ở LHQ hoặc các tổ chức quốc tế". “Khi đó chúng tôi không ngoại tình và giờ cũng chẳng có vụ ngoại tình nào cả" - Powell nói, cho biết thêm rằng hai người sẽ vẫn là bạn.


Một trong các bức ảnh mặc đồ tắm hai mảnh mà bà Cretu đính kèm thư gửi cho ông Powell

Không còn không gian riêng tư

Vụ việc liên quan tới ông Powell một lần nữa cho thấy sự riêng tư của từng cá nhân đang ngày càng trở nên mong manh, dễ bị xâm hại, khi nhân loại tiến sâu vào kỷ nguyên công nghệ.

Được biết tay hacker đột nhập vào thư của Powell cũng đã tấn công tài khoản thư của các thành viên gia đình Bush và thậm chí từng hé lộ một bức ảnh cựu Tổng thống George W. Bush đang tắm vòi hoa sen. Trong tất cả những lần đột nhập tài khoản thư của các nạn nhân, Guccifer đã luôn phòng vệ rất kỹ để đảm bảo người ta không thể lần ra anh ta. Chiến thuật của anh ta có việc sử dụng chính các tài khoản bị lộ để phát tán thông tin mật ra với báo chí, bên cạnh các công cụ khác như dùng địa chỉ IP ảo.

Trong 8 tháng qua, Guccifer đã tìm cách đột nhập vào các tài khoản của nhiều cựu quan chức dưới chính quyền Clinton, Bush, các cựu nhân viên Cục Điều tra trung ương, các nhà thầu quốc phòng. Một vài nhân vật nổi tiếng gồm nhà báo Carl Bernstein và nhà văn Candace Bushnell cũng bị anh này viếng thăm.

Tháng 6 vừa qua, Guccifer đã công bố thông tin tài khoản facebook và thư điện tử cá nhân thuộc về Neile Miller, một quan chức dưới chính quyền Obama và là cựu giám đốc tạm quyền Cơ quan An ninh Nguyên tử Quốc gia, nơi chịu trách nhiệm bảo trì kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và tìm kiếm các quả bom hạt nhân thất lạc trên toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 5, Guccifer đã làm lộ ra tài khoản thư điện tử cá nhân của Christopher Kojm, người là lãnh đạo Ủy ban Tình báo Quốc gia, cùng thư điện tử của Joshua Gotbaum, Giám đốc Tập đoàn Đảm bảo Lợi ích Phúc lợi. Trong lá thư dài gửi lên mạng, kèm theo các bức ảnh chụp màn hình tài khoản thư điện tử của Kojm, Guccifer đã gọi Obama là "Thiên thần đen" và thách thức Mật vụ Mỹ truy lùng anh này.

Nhiều thông tin nhạy cảm lọt vào tay Guccifer

Hồi tháng 3, kênh truyền hình Nga RT đã nhận được hàng loạt lá thư điện tử mà Guccifer lấy từ Sidney Blumenthal, một nhà báo 64 tuổi từng là trợ lý cho cựu Tổng thống Bill Clinton.

Các thông tin trong thư của ông này gồm những bản ghi nhớ chứa thông tin nhạy cảm đã được chuyển cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào cơ quan ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya. Vài ngày sau, RT lại nhận được thêm thông tin từ thư của Blumenthal, mô tả cuộc khủng hoảng bắt con tin tại Algeria vào tháng 1/2013 làm 3 người Mỹ thiệt mạng.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm