Trước trận SHB.ĐN - SLNA: Họa sỹ và tiều phu

28/06/2011 14:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong lịch sử 10 năm lên chơi chuyên nghiệp (Đà Nẵng lên hạng năm 2001), thất bại 0-5 trên sân Vinh mùa giải 2010 chính là trận thua lớn nhất của đội bóng bên sông Hàn ở mặt trận này.

Thực ra, chiến thắng đó không tô điểm cho vẻ đẹp của SLNA. Thậm chí, họ bị cả làng đều phê phán bởi cầu thủ “dân choa” đá quá bạo lực. Nếu hôm ấy 2 đội đá đẹp thì chưa hẳn SLNA đã thắng. Trong bối cảnh đa số cầu thủ SHB.ĐN đều không dám cầm bóng, thì lạ gì họ không để thua to như thế.

Trận thua đó ám ảnh đến mức lượt về, dù HLV Lê Huỳnh Đức đã hiệu triệu đá chết bỏ, nhưng cầu thủ chủ nhà vẫn chùn chân và để thua 2-3. Chính hôm ấy SLNA lại đá khá lành, nên thầy trò Huỳnh Đức chẳng có lý do gì để đổ lỗi.

Lượt đi mùa này, SHB.ĐN đã có trận đấu khá tưng bừng trên sân Vinh, đá cũng rất rắn. Thế nhưng, sự không may mắn lẫn sai sót cá nhân đã khiến họ một lần nữa thất bại.

Cuộc đối đầu lần này thì sao? Nếu 2 bên chăm chú đá bóng, chắc chắn sẽ là trận cầu chất lượng. Dàn cầu thủ đều muốn thể hiện trình độ và thực sự có chất lượng, trong khi 2 ông thầy cũng không ưa gì nhau. Ngược lại, rất dễ xảy ra bạo lực, khi thế của SHB.ĐN đang rất kẹt. Họ chỉ có một con đường là phải thắng, mới nghĩ đến vô địch.

Với những trận đấu này, ranh giới từ anh họa sỹ đến gã tiều phu chỉ cách nhau một sợi tóc.

HQ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm