Ông Miura sắp nói lời giã biệt?

19/01/2016 11:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những thước ảnh ghi lại vẻ mặt khắc khổ, mệt nhoài của thầy trò HLV Miura sau trận thua thứ hai liên tiếp trước U23 Australia, để rồi chính thức bị loại, khiến không ít người cảm thấy thương cảm. Phải, trong khi ở nhà, người ta đã định sẵn số phận chiếc ghế của HLV trưởng người Nhật Bản, thì cũng cần nhớ rằng, đội bóng áo đỏ vẫn ở ngoài kia, bám sát trận địa và chưa từng có ý đầu hàng.

Một vài thời điểm khá sáng nước của U23 Việt Nam ở trận đấu quyết định với U23 Australia là không đủ để kéo lại cơ hội cho đội bóng và cho chính HLV Miura. Nhưng, thực ra thất bại của ông Miura và các học trò đã được dự báo từ trước khi bóng lăn.

Chỉ có một con đường

Trước khi lên đường đi Qatar đá VCK giải châu Á, HLV Miura hơn một lần khẳng định, tham vọng của U23 Việt Nam là lọt vào tới vòng tứ kết. Nhưng ông Miura lại không đề cập một cách cụ thể, rằng chúng ta sẽ giành quyền vào chơi tứ kết tại bảng đấu có Jordan, UAE và Australia bằng cách nào, điều đó khiến nhiều người phải nghi ngờ. Ví như, đội bóng sẽ cố gắng giành 4 – 5 điểm (tức là ít nhất cũng có một trận thắng làm vốn) để săn suất nhì bảng chẳng hạn…

Có thể thấy, tư tưởng và tâm lý nhập cuộc của U23 Việt Nam là khá mông lung, chứ chưa bàn đến chuyện lối chơi hay vũ khí chiến thắng trong tay áo, những cơ sở giúp HLV Miura tự tin hơn. Nhưng, ở hoàn cảnh của mình, rõ ràng là HLV Miura không có lựa chọn khác. Ông buộc phải chơi "canh bạc tất tay" ở Doha, bởi nếu hoạ có thảm bại, thì tương lai của ông có thể được biết sớm hơn, thay vì thấp thỏm chờ đợi cho đến tháng 4/2016, thời điểm hết hợp đồng.

Và, các học trò của HLV Miura, đại bộ phận những người được cất nhắc vào sân, đã chơi hết sức bình sinh. Trước là cho mình, sau đó cho thầy. Dù thua đậm Jordan, rồi bị Australia sớm dẫn bàn, nhưng không có biểu hiện buông xuôi. Tinh thần ấy là rất đáng ghi nhận. Chỉ có điều, đẳng cấp chơi bóng của chúng ta là có hạn. Bản thân HLV Miura cũng không cho thấy mình là một dũng tướng. Khi bóng đá là sự chịu đựng, tại sao không “giải thoát” sớm cho nhau?!

U23 Việt Nam: Có HAGL, có khác

U23 Việt Nam: Có HAGL, có khác

Khoảng 1/3 thời gian thi đấu cuối trận đấu với U23 Australia, lần lượt Hồng Duy, rồi Tuấn Anh được HLV Miura tung vào sân. U23 Việt Nam quyết định chơi pressing và đã tạo ra được vài pha uy hiếp khung thành U23 Australia.


Chưa tới chợ đã tiêu hết tiền

Trên dưới 40 cầu thủ trẻ được cho là tốt nhất của nền bóng đá được triệu tập và thay thế bổ sung trong suốt hơn 2 tháng chuẩn bị. Lý do cơ bản là các ca chấn thương xuất hiện ngày một đông và HLV Miura không cho rằng mình cần phải điều chỉnh giáo án. Có thể ví như chưa đến chợ đã tiêu hết tiền không?! Phải đến tận sát ngày thi đấu, HLV trưởng người Nhật Bản mới có thể gút danh sách 23 cầu thủ đăng ký cuối cùng, điều đó càng cho thấy sự bị động trong khâu chuẩn bị.

Đội bóng tập trận đá giải không giống như một VĐV điền kinh chạy cự ly ngắn, cả năm quần quật để rồi tất cả có thể chỉ kết thúc trong 10 giây hoặc hơn một chút. Quá trình tập luyện của đội bóng là để tích luỹ, luyện các chiêu thức, trước khi ra thực chiến. Không rõ HLV Miura đã tập cho đội bóng của ông những chiêu thức gì, mà chỉ sau trận ra quân gặp Jordan, hầu hết chúng ta đều đã đoán ra chung cuộc. Hoá ra U23 Việt Nam không có nhiều cơ sở để tin như ông Miura nghĩ.

Bóng đá vốn dĩ là một bộ môn giải trí, phục vụ số đông, nhưng bóng đá còn là thành tích, bởi nó liên quan đến nhiều thứ khác nữa. Ông Miura được thuê theo kiểu thời vụ cũng là để săn lùng thành tích tại các giải đấu ngắn ngày. Và chúng ta đã có câu trả lời rồi.

1 VCK U23 châu Á là giải đấu quốc tế đầu tiên mà đội bóng do HLV Toshiya Miura dẫn dắt bị loại ngay từ vòng bảng.

2 Sau 2 năm dẫn dắt các ĐTQG, thành tích cụ thể của HLV Miura với các ĐTQG chỉ là 2 chiếc HCĐ ở AFF Cup 2014 và SEA Games 2015.

8 VCK U23 châu Á 2016 là giải đấu mà HLV Miura gọi nhiều cầu thủ HAGL nhất kể từ ngày ông đến Việt Nam với 8 người trong danh sách chính thức.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm