Ông Nguyễn Hồng Thanh gặp lại cố nhân HN.ACB: Cần gì tôi phải lên khán đài

16/04/2011 11:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Quãng thời gian gần 5 năm ở HN.ACB với TGĐ SLNA hiện tại, ông Nguyễn Hồng Thanh, thật khủng khiếp.  Còn nhớ thời đó, mỗi lần cùng đội bóng Thủ đô về Vinh, ông Thanh lại lên khán đài ngồi cho lành. Trước cuộc hội ngộ với đội bóng cũ vào cuối tuần này trên sân Vinh, ông Thanh đã trao đổi cùng TT&VH về ân tình với HN.ACB, về SLNA đang vượng.

* Cảm xúc của ông ra sao trên cương vị mới khi gặp lại HN.ACB ở sân Vinh? Ngày xưa mỗi lần đưa đội về quê,  hồn ông chia làm 2 nửa…

- Tôi là con người và cũng có tình cảm chứ. Một ngày sống cạnh nhau cũng là nghĩa tình, nói gì suốt 4 năm tôi gắn bó với đội bóng của bầu Kiên. Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với BLĐ rồi các thành viên trong đội. Như trận vừa qua đội thắng ĐT.LA, tôi thật sự mừng, đấy là cảm giác rất thật.  Nhưng với SLNA lại khác, trước trận tôi cũng sẽ bắt tay vui vẻ với bầu Kiên lẫn các cầu thủ trong đội, còn dĩ nhiên tôi muốn đội nhà SLNA thắng. Tôi cần gì phải lên khán đài, bởi hoàn cảnh bây giờ nó khác trước rất nhiều.

Ông Nguyễn Hồng Thanh từng có 4 năm gắn bó với HN.ACB. Ảnh: VSI


* Ông nghĩ sao về HN.ACB lúc này, nhất là sau trận thắng vừa qua của thầy trò HLV Mauricio Luis?

- HLV Mauricio Luis là người rất hiểu đội bóng từ thời còn làm cầu thủ. Tôi hiểu tình yêu của anh ấy dành cho đội bóng là rất sâu nặng. Tôi nghĩ họ đá cũng có bản sắc và quyết tâm lắm đấy chứ, nhưng thiếu cái gì đó khiến chưa bật lên được. Cái cách họ thắng TĐCS.ĐT, rồi chút nữa biến B.BD thành kẻ bại trận nếu có chút may mắn, thì không phải đơn giản.

* Còn về bầu Kiên, ông nghĩ gì về ông chủ cũ của mình ở HN.ACB, khi ông ấy vẫn chưa tìm ra một con đường tươi sáng cho đội bóng?

- Anh ấy là con người đặc biệt, mê bóng đá kỳ lạ. Tình yêu của anh Kiên với CLB cũng đặc biệt, như cách đầu tư và quan điểm làm bóng đá của anh ấy, khác với nhiều ông bầu khác. Chúng ta cần tôn trọng anh ấy, bởi biết đâu sau này kiểu làm bóng đá ấy sẽ thành công thì sao. Tôi vẫn giành tình cảm đặc biệt cho anh ấy.

* SLNA đang chơi rất tốt ở V-League và có mặt bán kết Cúp QG. Nhưng nhiều thông tin cho rằng đội bóng đang buông ở AFC Cup. Cụ thể trận thua 1-3 trên sân Sriwijaya dù đội bóng có không ít cơ hội kiếm một trận hòa...

- Nếu nói SLNA không máu thì sai. Chúng tôi rất thích được bung hết sức để đá AFC Cup, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm một khi thành tích đổ bể ở giải trong nước? Trận thua 1-3 ở Indonesia thật đáng tiếc nếu người hâm mộ nhìn vào diễn biến trên sân, nhưng trong nội bộ đội bóng mới thấy sự khó khăn. Trong thời gian ngắn vừa qua, SLNA phải liên tục thi đấu với cường độ 4 ngày/trận. Chúng tôi đã gắng lắm rồi, thiếu gì CLB trong nước mạnh hơn SLNA nhưng cũng buôngg đó thôi. Thắng V.NB xong, chúng tôi phải khởi hành từ 11 giờ đêm để sang đá ở Sriwijaya. Phải mất 2 chuyến transit mệt nhoài qua Singapore rồi tới thủ đô Jakarta (Indonesia), trước khi di chuyển xuống đảo Sumantera để thi đấu. Quan trọng là đội chủ nhà họ rất mạnh, thể lực dồi dào và khán giả họ cũng đông.

Dẫu sao cơ hội vẫn chưa khép lại hoàn toàn, SLNA còn lượt về, với 2 trận sân nhà làm vốn để tích thêm điểm số quan trọng. Chúng tôi vẫn coi mặt trận V-League là hàng đầu, nhưng cũng cố hết sức qua từng trận đấu để duy trì cơ hội đi tiếp ở AFC Cup. Cơ hội còn rất lớn trong tay và SLNA cũng có những tính toán cụ thể qua từng trận đấu. Trận đấu với Pegasus sẽ quyết định cơ hội của SLNA. Tôi nghĩ độ chênh giữa 2 bên là không nhiều và SLNA vẫn có thể vượt qua đối thủ Hong Kong để đoạt vé đi tiếp.

* Đang có trong tay ngoại binh chất lượng nhưng các ông vẫn quyết định tăng cường hàng “khủng” ở giai đoạn 2? Rõ ràng, đấy là động thái biết nói.

- Chưa hẳn, vì giai đoạn lượt về rất khốc liệt, quyết định thành tích cả mùa giải nên đội nào cũng bổ sung cả. Chúng tôi vẫn chưa hài lòng về những gì đã có trước mắt, kể cả lực lượng ngoại binh. Nếu có thêm chân sút nào tốt hơn, SLNA cũng sẵn sàng lấy cho bằng được, cho dù giá đắt. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm một tiền đạo ở hàng công. Và phòng kinh doanh đã liên hệ với một tiền đạo từng khoác áo ĐTQG Nigeria. Anh này sẽ thử việc ngay trong tuần sau. Nếu kế hoạch này thành công, SLNA sẽ nhượng lại một chân sút cho đội bóng khác. Tất nhiên, quyết định chọn ai thuộc về HLV Nguyễn Hữu Thắng. Về phía lãnh đạo, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đội nhà không bị lép vế trên thị trường chuyển nhượng.

* Có vẻ như SLNA đã hô xung phong giành cú đúp giải quốc nội ở mùa giải năm nay, Cúp QG và V-League!

- Tôi không phủ nhận điều đó, vì đấy là ước muốn chính đáng sau những gì đội bóng đã làm được. Chẳng có lý do gì để không mơ sẽ vô địch. Có điều, để làm được điều đó thì cần phải có những kế sách chuẩn xác đến từng tí một. Bạn biết đấy, 14 đội nhưng chiếc Cúp chỉ về tay một anh, thì quá khó còn gì. Tập trung giải quyết từng trận, giành điểm số tốt nhất và chớp được các thời cơ, chúng tôi luôn nhắc nhở toàn đội như thế. 

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc SLNA tiếp tục thi đấu ấn tượng.

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm