Ông chú U70 tìm đối tượng hẹn hò, gặp mặt buổi đầu đã chê bai đặc điểm trên cơ thể khiến đối phương sầm mặt, rút lui

03/03/2023 17:12 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bản thân mình cũng không hoàn hảo song ông chú lại chẳng hề nể mặt, chê bai đặc điểm trên cơ thể của đối tượng xem mắt.

Dù bản thân mình cũng không xuất sắc song ông chú 70 lại thẳng thừng chê bai người khác ngay lần đầu hẹn hò.

Trang 163.com (Trung Quốc) đưa tin về câu chuyện của người đàn ông họ Tôn, 69 tuổi, đã ly hôn và đang sống trong một căn hộ 60m2. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng được coi là đủ đầy. Chú Tôn có thu nhập hàng tháng khoảng 6700 NDT (khoảng 23 triệu đồng) từ lương hưu. 

Chú Tôn đã ly hôn vợ cách đây hơn 20 năm. Lý do rất đơn giản, vợ chú đã phản bội hôn nhân.

Sau khi ly hôn, chú sống một mình với con gái. Ban ngày là cha, đi làm kiếm tiền nuôi con, đêm đến là mẹ, nội trợ tất bật như người phụ nữ. Vì sợ con gái chịu uất ức, chú không có ý định tái hôn.

Giờ đây con gái chú đã lớn và định cư ở nước ngoài. Vì quá cô đơn nên chú muốn tìm một người vợ. Bởi vậy, chú Tôn liên hệ với chương trình hẹn hò để tìm người mai mối.

Ông chú U70 tìm đối tượng hẹn hò, gặp mặt buổi đầu đã chê bai đặc điểm trên cơ thể khiến đối phương sầm mặt, rút lui - Ảnh 2.

Chú Tôn 69 tuổi đã ly hôn nhiều năm.

Bà mối đến nhà gặp mặt, vừa đối diện chú Tôn thì đã thấy có chút gì đó kỳ lạ. Lúc nói chuyện miệng chú có chút gượng, kể cả khi không nói, môi dường như vẫn chuyển động.

"Anh Tôn, anh sao vậy, răng anh có vấn đề sao?", bà mối cẩn thận hỏi.

"Răng tôi là răng giả đeo vào hơn 1 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa quen, thấy không thoải mái", chú Tôn nói.

Tiếp đó, bà mối chú ý đến chân chú rồi hỏi nó có vấn đề gì vì hình như việc bước đi hơi không thuận tiện.

"Chân tôi năm ngoái làm phẫu thuật nhưng hiệu quả không tốt lắm. Tôi phải đi chậm và không đi được xa nếu không thì chẳng chịu nổi", chú Tôn nói tiếp.

Sau khi hỏi qua tình hình, bà mối cũng nói đến yêu cầu về đối tượng. Chú Tôn không có yêu cầu gì, chỉ cần độ tuổi gần 60, cuộc sống bình thường là được. 

Bởi vậy, phía chương trình đã quyết định giới thiệu chú với cô Đường, 63 tuổi, cũng đã ly hôn, có nhà riêng 38m2 và lương hưu 2400 NDT (khoảng 8,2 triệu đồng).

Ông chú U70 tìm đối tượng hẹn hò, gặp mặt buổi đầu đã chê bai đặc điểm trên cơ thể khiến đối phương sầm mặt, rút lui - Ảnh 3.

Cô Đường cũng một mình nuôi con khôn lớn.

Vì lí do bị chồng bạo lực gia đình nên cô Đường ly hôn chồng khi chưa đầy 30 tuổi. Sau này, cô một mình đi làm kiếm tiền nuôi con, cưới vợ và mua nhà cho con trai. Bây giờ cháu trai cũng đã đi học tiểu học, cô mới nghĩ đến chuyện tìm một bạn đời để đồng hành lúc tuổi già.

Tiêu chí của cô rất đơn giản, đối phương có nhà riêng, tính cách khá, không cáu gắt là được.

Nghĩ hai bên rất hợp nhau nên bà mối đã sắp xếp để chú Tôn đến nhà cô Đường gặp mặt, làm quen với nhau.

Khi đến nhà, chú Tôn hành xử rất tự nhiên, ngồi khoanh chân trên ghế sofa như ở nhà mình. Cô Đường có cảm tình với chú Tôn nên rất ân cần chu đáo. Tuy nhiên, phía chú Tôn lại không hứng thú lắm, khi thì nhìn xung quanh, khi thì nhìn phía bà mối.

Ông chú U70 tìm đối tượng hẹn hò, gặp mặt buổi đầu đã chê bai đặc điểm trên cơ thể khiến đối phương sầm mặt, rút lui - Ảnh 4.

Cặp đôi gặp nhau ở nhà cô Đường.

Mãi mà thấy hai bên không có tương tác, bà mối mới mở lời để gợi chuyện. Ai dè chú Tôn nói luôn: "Cô giới thiệu cho tôi như thế nào vậy. Tôi cao 1m7, cô ấy cao bao nhiêu, nhiều nhất là 1m5. Dẫn người thấp như thế ra ngoài đường thì xấu hổ lắm".

Câu nói này khiến bà mối cũng sững sờ vội vàng bào chữa: "Anh Tôn ơi, anh cũng đâu còn trẻ, không cần sinh con nối dõi, chiều cao như thế nào có quan trọng hay sao? Chỉ cần người khỏe mạnh là được. Hơn nữa chị Đường nhìn rất tốt bụng. Vả lại chị ấy không thấp như anh nói, tôi đã xem xét qua, chị ấy chắc phải gần 1m6".

Sau đó, cô Đường nói rằng mình cũng hơi thấp, chỉ cao có 1m58.

Cô Đường nói chưa dứt lời chú Tôn đã chen ngang: "Không chỉ chiều cao của cô thấp mà nhìn cô cũng có chút mất mặt".

Nghe câu nói ấy, cô Đường không cáu kỉnh mà chị bình tĩnh đáp lại: "Tôi cũng không xấu, có gì đâu mà mất mặt".

Ông chú U70 tìm đối tượng hẹn hò, gặp mặt buổi đầu đã chê bai đặc điểm trên cơ thể khiến đối phương sầm mặt, rút lui - Ảnh 5.

Chú Tôn liên tục chê bai cô Đường thấp bé.

Tuy vậy, chú Tôn vẫn liên tục xoáy vào chuyện cô Đường không cao lắm mà nói khiến bà mối rất cáu kỉnh. Bà mối cho rằng những lời này quá nặng lời, làm tổn thương lòng tự trọng của phụ nữ.

"Anh Tôn nên xin lỗi đi, anh nói nặng lời rồi", bà mối lên tiếng.

Nhưng chú Tôn chỉ thản nhiên liếc nhìn rồi nói luôn: "Cô ấy tức giận là chuyện của cô ấy, chứng tỏ trong lòng cô Đường cũng không đủ vững vàng. Tôi nói toàn bộ là sự thật".

Đến thời điểm này, cô Đường không thể chấp nhận được nữa, quyết chấm dứt luôn buổi xem mắt. Bà mối cũng đồng tình, cuộc hẹn hò đầu tiên giữa cả hai đã thất bại thảm hại.

Ông chú U70 tìm đối tượng hẹn hò, gặp mặt buổi đầu đã chê bai đặc điểm trên cơ thể khiến đối phương sầm mặt, rút lui - Ảnh 6.

Buổi xem mắt tan rã không vui vẻ.

Bản thân chú Tôn cũng không phải là một người hoàn hảo, không chỉ đi lại khó khăn mà nói cũng không dễ dàng. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, chú đều chê bai khuyết điểm của người khác, chê đối phương thấp lùn lại không đủ xinh đẹp.

Đây rõ ràng là điều không thể nào chấp nhận được ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Kết cục cuối cùng xem mắt thất bại cũng là điều không hề bất ngờ một chút nào cả.

An Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm