B.BD và “cái chết” đẹp

13/07/2010 10:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tâm lý bất ổn và lực lượng thiếu hụt nhưng B.BD vẫn nhập cuộc bằng đội hình thiên về tấn công 3-4-3 trong trận đấu chiều Chủ nhật với HP.HN trên sân Hàng Đẫy. Lối chơi tấn công khoáng đạt đã trở thành bản sắc của đội bóng đất Thủ, ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất.

Dù thiếu vắng Philani và Anh Đức nhưng sức ép và số cơ hội  ăn bàn mà B.BD tạo ra không hề nhỏ. Lee Nguyễn, với vai trò của một “số 9 rưỡi” liên tục tạo ra những đường chuyền  tinh tế theo kiểu “dao nóng cắt bơ” tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, De Jesus và Kesley Alves tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương.

Sự dâng cao của Quang Thanh và Hoàng Vương 2 bên cánh, hỗ trợ cho cặp Minh Chuyên, Vũ Phong ở hàng tiền vệ đã giúp B.BD, trong phần lớn thời gian thi đấu, hoàn toàn nắm giữ thế trận buộc đội chủ nhà phải chống đỡ vất vả. Song, cũng vì quá chú trọng tấn công, hàng thủ 3 người của B.BD tỏ ra rất mỏng manh trước những pha phản công của đội bóng Thủ đô.


 Nỗi buồn của HLV Đặng Trần Chỉnh khi tôn thờ bóng đá đẹp

Những pha lên bóng của HP.HN, thực ra không quá khó nắm bắt. Bóng chủ yếu được chuyền nhanh lên phía trên cho bộ đôi F.Endene và Timothy tận dụng sức càn lướt của mình, từ đó tìm kiếm cơ hội. Các hậu vệ Chí Công hay Osita có đủ kinh nghiệm và khả năng để cản phá thành công. Nhưng khi bộ đôi hậu vệ này bị cuốn quá nhiều theo những bước di chuyển của 2 tiền đạo HP.HN, lại thiếu sự hỗ trợ của các hậu vệ cánh, họ đã để lộ ra những khoảng trống chết người. Đó là chưa kể Ngọc Hùng, đóng vai trò chốt chặn cuối cùng trong hệ thống phòng ngự 3 người của B.BD lại không có đủ thể lực để đua với “bò mộng” (biệt danh của Timothy). Một tình huống tranh chấp với Timothy đã khiến hậu vệ này phải nằm sân, sau đó anh đã bị thay ra khi hiệp 1 kết thúc.

Cho dù, bước vào hiệp 2, B.BD đã chuyển sang đá 4-4-2 để tạo ra một sự cân bằng hơn giữa công và thủ thì họ vẫn miệt mài tấn công và ...tấn công. Bàn thắng đẹp mắt của Kesley Alves và cú đánh đầu ghi bàn của Chí Công vào những phút bù giờ của trận đấu như tô điểm thêm cho “triết lý” bóng đá của cựu vương đất Thủ: Tấn công cho đến những phút cuối cùng. 

Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, B.BD đã có thể lựa chọn cách nhập cuộc khác: Chậm và chắc chắn hơn thì một trận hòa hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Nhưng đội bóng đất Thủ không làm như vậy. Phong cách bóng đá tấn công đẹp mắt mà B.BD theo đuổi là một sự lựa chọn mang nhiều tính cống hiến và giành được cảm tình của khán giả. Nó là sự khác biệt rất lớn so với nhiều đội bóng tại V-League bây giờ. Song, đẩy tới mức cực đoan là tôn thờ “cái chết đẹp”, theo kiểu quân tử “không thành công cũng thành danh” đã khiến B.BD phải trả giá vì chính sự lãng mạn của mình khi bóng đá thực dụng đang là xu hướng phổ biến ở V-League và cả thế giới..
 
Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm