HP.HN – B.BD 4-2: Không dở nhưng vẫn thua

12/07/2010 08:55 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Timothy 45’+1, Thành Trung 70’ & 76’, William 81’; Kesley 89’, Chí Công 90’+3

(TT&VH) - Vẫn biết B.BD đang trong giai đoạn bất ổn nhưng việc họ để HP.HN dẫn 4-0 cho tới những phút cuối trận đấu quả là điều không thể tin nổi.

Dù có một vài sự thiếu hụt lực lượng nhưng cách B.BD nhập cuộc trong trận đấu chiều qua vẫn mang dáng dấp của một “đại gia”. HLV Đặng Trần Chỉnh đã gây bất ngờ khi bố trí đội hình thiên về tấn công 3-4-3 và thực tế là trong suốt thời gian hiệp 1, đội bóng đến từ đất Thủ mới là bên tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng các tiền đạo không tận dụng thành công. Điển hình là pha sút bóng dội xà ngang của De Jesus và pha đối mặt thủ môn của Kesley Alves sau đường chuyền dọn cỗ của Lee Nguyễn.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút bù giờ của hiệp 1. Từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, hậu vệ Hồng Nam (HP.HN) bị phạm lỗi trong vòng cấm và Timothy thực hiện thành công quả phạt đền, mang về lợi thế cho đội chủ nhà.


Giấc mộng tái chiếm ngôi quán quân V-League đang dần xa với B.BD

B.BD tiếp tục tạo ra sức ép dồn dập trong những phút đầu hiệp 2. Lee Nguyễn với những đường chuyền chọc khe kiểu “dao nóng cắt bơ” liên tục đặt đồng đội vào những tư thế hết sức thuận lợi. Nhưng, trong một chiều vô duyên, các chân sút của B.BD thay nhau đưa bóng đi không trúng đích.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, B.BD đã lĩnh đòn phản công của đội chủ nhà. Thành Trung lập cú đúp bằng một pha đánh đầu và một cú sút xa đẹp mắt.

Điều đáng nói là những pha lên bóng của HP.HN tuy ít và không có gì đặc sắc, nhưng có vẻ các cầu thủ B.BD quá “say” tấn công trong sức ép tâm lý buộc phải thắng nên không còn tỉnh táo để ngăn cản. Vì thế, bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của tiền đạo vào sân thay người, William, xảy ra như một kết quả tất yếu.

Cú sút xa đẳng cấp của Kesley Alves phút 89 và pha đánh đầu của Chí Công rút ngắn tỷ số xuống thành 2-4 chỉ như làm những CĐV ít ỏi của B.BD trên sân Hàng Đẫy thêm nuối tiếc và đau lòng. Chơi không tệ mà vẫn thua. Vận của B.BD ở mùa giải năm nay có lẽ chưa đến thật. Tan trận, tiền đạo Anh Đức, ngồi ngoài vì chấn thương, chua chát: “Từ đầu mùa, chưa bao giờ thua đau như trận này”.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm