Ông Bảo 'khoằm' đón người xứ Nghệ

26/02/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên ca bin huấn luyện đến các cầu thủ, đội chủ bến Ninh Kiều mùa này trông cậy lớn với dàn tinh binh xứ Nghệ. Gặp lại những người đồng hương từng một thời chung lưng đấu cật, chủ nhà sẽ phải dẹp chuyện “ân tình” sang một bên để giành trọn 3 điểm.

Trước giờ bóng lăn, HLV Vũ Quang Bảo không mang tư tưởng lấn cấn gì với đội bóng quê hương. Với ông Bảo, đã là HLV chuyên nghiệp thì phải biết gạt chuyện tình cảm sang một bên để làm tốt công việc cho nơi đang trả lương cho mình. Điều đáng nhớ với cá nhân ông Bảo “khoằm” là khi còn là cầu thủ, ông Bảo từng đóng vai đội trưởng đội bóng xứ Nghệ có tiếng thập niên 80.

HLV Vũ Quang Bảo quyết liệt trên ca bin huấn luyện, các học trò của ông cũng không thể hời hợt. Ở trận thua B.Bình Dương tại Gò Đậu tuần trước, thầy trò ông Bảo đã không gặp may khi họ đã có một hiệp 2 ép sân nhà ĐKVĐ. Dù vậy, sự vô duyên của Oseni và các đồng đội đã không thể giúp XSKT Cần Thơ có nổi 1 bàn danh dự vào lưới Tấn Trường.

1 buổi tập vẻn vẹn làm quen với quả bóng là 1 cái cớ để ông Bảo viện dẫn cho thất bại. Ông Bảo cũng có lý khi dàn quân "tiền tấn" với hơn 2/3 đội hình mới tậu chưa thể ăn ý do chưa trải qua 1 giải đấu chính thức nào. Nhưng thua đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại trên sân của họ và có 1 hiệp 2 không đến nỗi nào, thầy trò ông Bảo cũng chẳng phải xấu hổ gì. Điều dễ nhận thấy là với dàn cầu thủ chất lượng, XSKT Cần Thơ lợi hại hơn hẳn mùa trước. Và khi cặp “song sát” Oseni-Patiyo thông nòng, có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với đội bóng miền Tây.

XSKT Cần Thơ sẽ chuyển mình?

XSKT Cần Thơ sẽ chuyển mình?

Cả trăm tỷ đồng đổ xuống cho 2 mùa giải liền được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp, người làm bóng đá Cần Thơ cho thấy họ rất chịu chơi. XSKT Cần Thơ kỳ vọng ở mùa giải 2016 năm nay, chí ít họ sẽ là số 1 ở khu vực.


Trở lại với câu chuyện xứ Nghệ, khi ông Bảo và các học trò quyết tâm, họ rất dễ có những điểm số đầu tiên ngay tại Tây Đô tuần này. So với đối thủ, chính ông Bảo “khoằm” đã làm mất đi rất nhiều “chất Nghệ” trong đội hình SLNA hiện tại. Trong đó, cựu đội trưởng SLNA mùa trước Nguyễn Quang Tình giờ đầu quân dưới trướng ông Bảo hay tiền vệ Thế Cường là một ví dụ. SLNA chưa thể sớm tìm một tiền vệ trung tâm chơi bóng sáng tạo và sở hữu những cú sút xa lợi hại như Quang Tình. Trận thua Hải Phòng ngay tại thành Vinh ngày mở màn V-League cho thấy điều này. Những cầu thủ trẻ xứ Nghệ cần thêm thời gian trưởng thành để khỏa lấp vị trí của những đàn anh như Quang Tình, Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Thế Cường… dứt áo ra đi. HLV Ngô Quang Trường có tài ba mấy cũng khó giúp SLNA ổn định sau cơn chảy máu chất xám vừa qua.

Nhìn lại, so với mùa trước, SLNA mùa này suy yếu trầm trọng. Chỉ tính những chi tiết này, thầy trò HLV Ngô Quang Trường khó lòng mang điểm ra khỏi đất Tây Đô. Nếu chủ nhà không tận dụng thời cơ này để có điểm trước SLNA, ông Bảo “khoằm” có lẽ cũng khó ăn nói với CĐV Cần Thơ. Trong cơn khốn cùng mùa trước, chủ nhà đã dễ dàng “ẵm” trọn 3 điểm trước SLNA đã hết mục tiêu. Nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không dễ nói chuyện “tư tình”.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm