Ông bà già cũng… xăm

12/07/2016 07:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sau khi Đại hội Xăm hình Nghệ thuật quốc tế diễn ra tại Hà Nội hôm 23-24/6, trong dư luận đã dấy lên những cuộc tranh cãi gay gắt về việc nên hay không nên xăm hình. Chưa rõ ở Việt Nam phe nào sẽ thắng thế, nhưng trên thế giới, trào lưu này vẫn diễn ra hết sức sôi động, với nhiều người lớn tuổi cũng không phải là ngoại lệ.

Ở tuổi 81, nữ diễn viên gạo cội Judi Dench vừa để lộ hình xăm đầu tiên của mình. Trên cổ tay bà là dòng chữ "carpe diem" (tạm dịch là “Hãy sống với ngày hôm nay”), một phương châm mà bà luôn theo đuổi trong cuộc sống.

"Con gái Finty của tôi đã xăm nó như một món quà sinh nhật lần thứ 81 dành cho mẹ. Đúng là món quà đầy ngạc nhiên" - Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar tiết lộ với tạp chí Life Surrey.

Khi đã lớn tuổi, những người quyết định xăm hình thường ít vì lý do thời trang. Thay vào đó, họ muốn lưu lại những gì thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Xốc lại tinh thần khi bước qua tuổi 60, ghi nhớ “trận chiến” với chứng nghiện rượu, hay một lời nhắc nhở dành cho bạn đời, dưới đây là 3 câu chuyện về những người quyết định xăm mình khi tuổi đã xế chiều.


Nữ diễn viên gạo gội Judi Dench để lộ hình xăm khi xuất hiện trong một sự kiện

Heather Morris, 69 tuổi, đến từ Vương quốc Anh cho biết: “Tôi xăm mình lần đầu cách đây 3 năm, khi đã 66 tuổi. Tôi làm nó ở Portland, Oregon, khi tham gia một đợt tình nguyện kéo dài 3 tháng tại một cơ sở y tế chuyên hỗ trợ trẻ em. Tôi xăm một con bướm màu xanh trên vai, vì bản thân từng là một bợm rượu. Cánh bướm là biểu tượng cho điều gì đó đang hồi sinh và hướng về ánh sáng.

Khi đi bơi cùng một người bạn sau đó, bà ấy đã rất ngạc nhiên: "Heather, bà có một hình xăm kìa". Thực ra tôi cho rằng tuổi tác không quan trọng và tôi không hối tiếc về quyết định của mình. Tôi đã có thời gian để xem xét trước khi làm và thấy nó rất đáng yêu. Đó cũng là một biểu tượng trang trí và đặc biệt là sẽ không bao giờ rời khỏi tôi cả”.

John Harvey, 73 tuổi, đến từ Cheltenham, Mỹ, chia sẻ: "Tôi đã quyết định xăm một logo biểu tượng cho quá trình tái chế vì tôi sẽ hiến tạng sau khi qua đời. Tôi xăm hình đầu tiên vào dịp sinh nhật năm nay, hồi tháng 2, rồi hình thứ 2 và thứ 3 được được thực hiện ngay sau đó ít lâu. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho hình xăm thứ 4 (và cũng là cuối cùng) trong khoảng 1 tuần nữa. Mọi người nói xăm hình dễ gây nghiện. Nhưng tôi tin rằng đây sẽ là hình xăm cuối cùng của mình”.

Jane Aireton, 67 tuổi, đến từ Đảo Channel, chia sẻ: "Quá trình xăm khiến tôi liên tưởng tới việc đi giữa những bụi cây tầm ma. Tôi từng có cảm giác đó khi còn là thợ làm vườn.

Sau khi thế hệ lớn tuổi trong gia đình, trong đó có cha tôi, qua đời, tôi đã quyết định làm điều gì đó cho bản thân và cho những người khác trong một ngữ cảnh rộng lớn hơn. Là người từng dành nhiều năm trong đời hết chăm sóc con cái rồi lại tới cha mẹ đã già, ở tuổi ngoài 60, tôi chợt cảm thấy mình đang nhìn vào một bức vẽ xám xịt.

Tôi đã luôn muốn viết một cuốn sách, nên đã quyết định thực hiện nó cùng một người bạn. Cuốn sách mang tên Success at 60 Plus (Thành công ở độ tuổi ngoài 60), với nội dung khuyến khích những người ở độ tuổi này thay đổi cách nghĩ về cuộc sống và tìm thấy hạnh phúc qua 7 bước.

Để mừng dịp xuất bản, tôi đã làm vài điều bản thân luôn muốn trải nghiệm trong đời, trong đó có xăm hình. Tôi quyết định xăm hình bọ cạp vì chồng tôi đã dành nhiều năm để viết câu chuyện về một con bọ cạp và một nữ tu sĩ.

Đó là một trong bộ ba câu chuyện giả tưởng dành cho người lớn. Hai phần đã hoàn thành, phần còn lại còn đang bỏ ngỏ. Đối với tôi, hình xăm bọ cạp là lời nhắc nhở hoàn hảo dành cho chồng mình để ông ấy có động lực sớm hoàn tất nó".

Vân Anh (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm