Onana tỏa sáng trước Wolves là vấn đề thực sự với MU

16/08/2023 06:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng mở màn mùa giải của MU ghi đậm dấu ấn nơi hàng thủ. Nếu Raphael Varane là người ghi bàn duy nhất của trận đấu thì Andre Onana bảo toàn chiến thắng ấy bằng màn trình diễn xuất thần ngay trong ngày ra mắt.

Sự xuất sắc của thủ thành chuyển đến từ Inter Milan hồi mùa Hè vừa qua là lý do MU giữ lại chiến thắng trong một trận đấu sẽ có những nhận định Wolves xứng đáng rời sân Old Trafford với ít nhất một điểm nếu không bị từ chối một quả phạt đền ở cuối trận dù đã có sự xuất hiện của VAR.

Onana làm lu mờ cái bóng của De Gea

Ai là tác giả của tình huống phạm lỗi khiến trưởng ban trọng tài Jon Moss phải xin lỗi Wolves vì sai lầm khi không thổi phạt đền? Chính là thủ thành Onana, người đã suýt chút nữa hóa tội đồ nếu tình huống ấy trọng tài chính Simon Hooper nhận được tham vấn chính xác từ phòng VAR.

Gác qua một bên may mắn ấy, thủ thành người Cameroon đã có 90 phút đầu tiên ở Premier League không thể đòi hỏi nhiều hơn. Màn trình diễn của anh lý giải vì sao MU không nuối tiếc quyết định dứt tình với David De Gea, bởi đơn giản HLV Erik ten Hag cần một sự nâng cấp xứng tầm ở vị trí người gác đền. Anh chứng minh điều đó bằng 6 pha cản phá trước Wolves, trong đó có hai lần liên tiếp từ chối cơ hội ghi bàn của Fabio Silva. Đó là một thống kê không thể bị xem thường, bởi Wolves khiến MU phải hứng chịu 23 cú sút, 6 trong số ấy đi trúng mục tiêu và chỉ thiếu một chút may mắn để có ít nhất một bàn thắng. Đó là một con số không nhiều người dám hình dung khi đội chủ sân Molineux đột ngột chia tay Julen Lopetegui ngay trước khi mùa giải bắt đầu và Gary O'Neil chỉ có đúng 5 ngày để chuẩn bị cho chuyến hành quân tới sân Old Trafford.

Sự hiện diện của Onana phần nào đó giúp hàng thủ MU tìm thấy sự yên tâm trong một ngày họ phải đối mặt với những rủi ro không ngờ tới. Lisandro Martinez buộc phải rời sân sau giờ nghỉ một phần vì chấn thương mắt cá và lý do khác là tấm thẻ vàng trong hiệp một. Điều này đặt ra một vấn đề đáng bàn: HLV Ten Hag chọn Victor Lindelof, chứ không phải Harry Maguire, là người vào thay thế. Maguire đang là tâm điểm của sự chú ý khi MU vừa chấp thuận lời đề nghị 30 triệu bảng của West Ham. Ước muốn của trung vệ sinh năm 1993 này là tiếp tục chiến đấu cho một vị trí đá chính ở Old Trafford, nhưng nếu anh để ý sự hiện diện của Steve Holland, trợ lý của HLV Gareth Southgate trên khán đài, thì Maguire nên cân nhắc lại ý định trên nếu còn mong muốn có mặt trong thành phần đội tuyển Anh trong đợt tập trung vào tháng 9 tới.

Vấn đề của MU: Ngày tân binh Onana là người hùng - Ảnh 1.

Nếu không có phong độ xuất thần của Onana, MU sẽ không thể giữ nổi chiến thắng trong trận đấu mở màn gặp Wolves

Không thể cứ trông chờ vào Onana

Onana có thể là một phương án thay thế xuất sắc cho De Gea trong khung gỗ, nhưng MU cần phải nghĩ lại về ý muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League nếu cứ tiếp tục kịch bản tìm điểm tựa cho những chiến thắng từ các pha phản xạ xuất thần của thủ môn người Cameroon. Họ đã từng buộc De Gea phải làm người hùng ở quá nhiều trận đấu, quá nhiều mùa giải và rốt cuộc từ sau chức vô địch trong mùa cầm quân của Sir Alex Ferguson (mùa 2012-13), đội chủ sân Old Trafford chẳng có thêm bất cứ danh hiệu Premier League trong khi kình địch Man City như tất cả đã biết xây dựng một đế chế vững bền dưới kỷ nguyên Pep Guardiola.

Những trận đấu Onana giữ sạch lưới sẽ là vô nghĩa nếu hàng công MU tiếp tục loay hoay tìm lối ra cho những bàn thắng. Không phải trận đấu nào những cầu thủ phòng ngự như Varane cũng sẵn sàng băng lên và hóa phép thành người hùng để cứu rỗi chiến thắng cho HLV Ten Hag. Mason Mount chắc chắn sẽ phải đẩy nhanh tốc độ hòa nhập với lối chơi của MU. Không ai chấp nhận nổi thống kê 7 "không" của Mount trong trận đầu tiên trước sự theo dõi của các khán giả tại Old Trafford: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 cơ hội, 0 đường căng ngang, 0 tắc bóng thành công và 0 lần giành thắng lợi cho các pha tranh chấp tay đôi. Đó là màn ra mắt thảm họa và chẳng ai bất ngờ khi trận đấu với Mount kết thúc sau 68 phút. Marcus Rashford rất mong chờ ngày Hojlund sớm có trận ra mắt Premier League, bởi tiền đạo 25 tuổi này rõ ràng không thể cảm thấy thoải mái khi phải tiếp tục đá trung phong. Rashford không ít lần cảm thấy lẻ loi khi không nhận được nguồn cung cấp chất lượng từ tuyến giữa, trong khi anh sẽ cảm thấy thích thú hơn với ý tưởng xuất từ cánh trái và đột nhập bất ngờ vào trung lộ. Garnacho và Antony không có một trận đấu tốt khi bộ đôi tiền đạo cánh này bất lực trong việc tạo ra những đột biến cho hàng công MU.

Ít nhất, HLV Ten Hag và các học trò đã cảm nhận màn khởi đầu mùa này tốt hơn so với thảm bại 0-4 trước Brentford trong trận đấu đầu tiên của ông tại Premier League. Nhưng con đường để trở lại vị thế ứng viên vô địch của MU thì vẫn chưa gần hơn là bao.


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm