Olympic VN: Một tin vui và một tin buồn

08/11/2010 10:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đúng 24 giờ trước trận ra quân tại bảng B Asian Games 16, HLV Phan Thanh Hùng cùng lúc đón nhận một tin vui và một tin buồn. Tin vui là sự trở lại vô cùng kịp thời của Long Giang, khi trung vệ này đã tham dự trọn vẹn buổi tập chiều qua cùng các đồng đội.

Tuy thế, hiện tại Long Giang vẫn chưa hồi phục thể lực 100%, và tối qua trung vệ này vẫn được các bác sỹ cho truyền dịch để mau chóng lấy lại sức lực. Bởi vậy, phải tới sáng nay, HLV Phan Thanh Hùng mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc có để Long Giang đá chính hay không.

Cho tới trước trận đấu hôm nay với Olympic Bahrain, HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa nắm bắt được nhiều thông tin về đội bóng này, nhưng ấn tượng ban đầu từ việc cùng ở chung tại làng VĐV Asian Games 16 của HLV Phan Thanh Hùng cho thấy đại biểu Tây Á này có thể hình rất tốt. Với một đối thủ như vậy, khả năng bảo vệ khung thành của hàng phòng ngự sẽ là chìa khoá để mở ra chiến thắng, nên nếu Long Giang có thể đá chính ở trận đấu chiều nay thì đấy sẽ là một thông tin hết sức tích cực với Olympic VN.



HLV Calisto sẽ không sang Quảng Châu

Tin vui là như thế, còn tin buồn với HLV Phan Thanh Hùng là việc HLV Calisto sẽ không sang Quảng Châu để cùng chỉ đạo tại Asian Games 16, bởi ĐTVN lúc này đang tồn tại rất nhiều vấn đề và HLV Calisto buộc phải ở lại VN để giải quyết tất cả trước ngày AFF Suzuki Cup 2010 khởi tranh. Hôm qua, trợ lí ngôn ngữ của HLV Calisto đã gọi điện từ Việt Nam sang Quảng Châu để thông báo tin này cho HLV Phan Thanh Hùng.

Không có sự giúp sức của HLV Calisto ở một sân chơi lớn như Asian Games 16, HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi cảm giác nuối tiếc: “Cũng không biết làm thế nào khác, vì ĐTVN hiện có nhiều việc quá nên HLV Calisto không thể sang đây cùng tôi như đã hẹn. Sự thiếu vắng của HLV Calisto rõ ràng là một thiệt thòi với Olympic VN, nhưng một khi đã được ông ấy tin tưởng giao phó dẫn dắt Olympic VN thì trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn duy trì mối liên lạc thường xuyên với HLV Calisto nên bất cứ khi nào tôi cũng có thể gọi điện hoặc gửi e-mail cho ông ấy để xin ý kiến”.


H.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm