Olympic Sochi 2014: Bị 'búp bê Nga' lật đổ, hotgirl xứ Hàn Kim Yu-Na khóc nức nở

21/02/2014 10:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai niềm hy vọng của thể thao Hàn Quốc và Nhật Bản đã không có một ngày thi đấu như ý muốn. Kim Yu-na không thể lập thành tích đạt 2 HCV Thế vận hội liên tiếp còn Mao Asada rời Sochi mà không có huy chương.

Bất ngờ lớn trên sân trượt băng nghệ thuật trong ngày thi đấu hôm qua là nữ VĐV người Nga, Adelina Sotnikova. Ở bài thi ngắn hôm trước, Adelina Sotnikova xếp ở vị trí thứ 2 nhưng ít ai chú ý đến cô gái 17 tuổi xinh đẹp này bởi dư luận đã đổ dồn con mắt vào VĐV 15 tuổi Julia Lipnitskova. Áp lực của sự kỳ vọng không đổ dồn lên đôi vai có lẽ là động lực tạo nên sự tự tin cho Adelina Sotnikova trong bài thi tự do của mình.

Kết thúc phần thi, Adelina Sotnikova đạt 149,95 điểm và điểm tổng của hai màn trình diễn là 224,59. Điểm số này giúp Sotnikova đánh bại Kim Yu-na để giành HCV và trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử thể thao Nga đoạt danh hiệu vô địch Thế vận hội Olympic nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ. Cô gái 17 tuổi này đã đem về cho Nga tấm huy chương vàng thứ 7 tại Thế vận hội Sochi.

Lần Thế vận hội này Kim Yu-Na giành HCB, thua đại diện Nga 5,48 điểm. Sở dĩ Yu-na có điểm số thấp hơn là bởi số lần xoay 3 vòng của cô kém hơn Sotnikova 1 lần và những động tác kỹ thuật của VĐV Nga cũng gây ấn tượng hơn rất nhiều. Trên bục nhận giải, ngôi sao xinh đẹp của Hàn Quốc đã khóc nức nở. Kết thúc Olympic Sochi 2014, Kim Yu-na sẽ giải nghệ.

Huy chương đồng được trao cho nữ vận động viên Italy, Carolina Kostner với 216,73 điểm. Đây là lần đầu tiên Carolina Kostner giành được huy chương Olympic.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm