Thêm một thất bại nữa của taekwondo VN

11/08/2012 07:29 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

(TT&VH)- Taekwondo là môn mang về cho thể thao VN tấm huy chương Olympic đầu tiên, đó là tại Olympic Sydney 2000 nhưng liên tiếp trong 2 kỳ Olympic 2008 và 2012, thành tích của các VĐV là khá thất vọng.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, taekwondo VN có 3 đại diện được góp mặt, đó là Văn Hùng, Hoài Thu và Ngọc Trúc nhưng chỉ duy nhất Ngọc Trúc thắng được đối thủ người Papua New Guinea tại vòng loại để giành quyền vào tứ kết.

Đến Olympic London 2012, với 2 gương mặt Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh, cho dù cơ hội cạnh tranh huy chương của taekwondo VN được đánh giá là không nhiều nhưng khi chứng kiến cả 2 võ sỹ VN lần lượt thua đậm rồi bị loại sớm, sự thất vọng nơi người hâm mộ vẫn là điều khó tránh khỏi.


Diệu Linh buồn bã sau trận thua đậm chiều qua. Ảnh: AP

Nếu như Lê Huỳnh Châu thua Wei Chen Yang (Đài Loan Trung Quốc) 1/5 thì thất bại chiều qua của Chu Hoàng Diệu Linh trước hạt giống số 6 hạng dưới 67kg nữ chênh lệch hơn nhiều. Trong cả 3 hiệp đấu, Diệu Linh chỉ ghi được duy nhất một điểm, trong khi số điểm của Helena Fromm là 13.

Không giống như lần gặp nhau tại giải Đức mở rộng, lần này Chu Hoàng Diệu Linh hoàn toàn lép vế trước võ sỹ người Đức. Chưa đầy 15 giây sau khi vào cuộc, Diệu Linh đã thua điểm đầu tiên và hết hiệp một, số điểm mà Helena Fromm có được là 3/0.

Sang hiệp 2, với một cú đá vòng cầu, Chu Hoàng Diệu Linh đã ghi được một điểm nhưng rồi Helena Fromm nhanh chóng thiết lập cách biệt điểm số lớn bằng việc liên tiếp ghi điểm để dẫn trước 7/1.

Hiệp 3 là hiệp đấu thua kém hơn nữa của Diệu Linh không chỉ về mặt điểm số mà cả thế trận do sa sút về thể lực. Đầu tiên là việc dính đòn phản công để bị dẫn 1/9, sau đó, những giây cuối hiệp 3, Helena Fromm còn có thêm 4 điểm nữa để ấn định chiến thắng chênh lệch 13/1. Không những thế, do trúng đòn chân từ Helena Fromm, Diệu Linh còn bị chấn thương. Trọng tài người Ảrập Xêút Kordi Abubakr thậm chí còn phải cho dừng trận đấu.

Chứng kiến trận đấu trực tiếp, hầu như ai cũng nhận thấy sự chênh lệch trình độ giữa 2 võ sỹ là quá lớn, việc Helena Fromm giành chiến thắng để vào tứ kết chạm trán hạt giống số 3 Hwang Kyung Seon là hoàn toàn xứng đáng. Về phần Chu Hoàng Diệu Linh, cô đã nỗ lực hết sức mình nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm.

“Em cảm thấy hôm nay chơi chưa tốt. Hôm nay em chơi chưa hết khả năng của mình. Xin lỗi tất cả mọi người”, Chu Hoàng Diệu Linh ngậm ngùi chia sẻ sau khi rời thảm đấu.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm