Bóng đá Quốc tế

Olise nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp sau pha ném bóng vào mặt đối thủ

14/10/2026 06:21 GMT+7 Google News

Michael Olise nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở Champions League khi Bayern Munich hòa đội bóng của Na Uy là Viking vào rạng sáng hôm nay.

Chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Olise đã góp phần giúp đội bóng Na Uy Viking có cơ hội trở lại trận đấu và giành trận hòa bất ngờ trước Bayern Munich. Harry Kane dự đoán người đồng đội sẽ vô cùng thất vọng vì bị treo giò trong trận Bayern gặp Arsenal vào tuần tới.

Phút 73, trọng tài vẫn đang giơ thẻ vàng cảnh cáo Olise vì pha phạm lỗi chiến thuật nhằm ngăn Viking phản công thì tiền đạo Bayern ném quả bóng đang cầm trên tay về phía đầu đội trưởng Zlatko Tripic của đội chủ nhà.

Olise nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp sau pha ném bóng vào mặt đối thủ - Ảnh 1.

Michael Olise nhận 2 thẻ vàng liên tiếp - Ảnh chụp màn hình

Chỉ trong vài giây, Olise phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, trong tiếng reo hò của khán giả Na Uy. Thời điểm đó, Bayern đang dẫn 3-2. Chiếc thẻ đỏ giúp Viking có cơ hội trở lại trận đấu, trước khi chính Tripic thực hiện quả tạt để Herman Haugen đánh đầu ghi bàn gỡ hòa ở phút 90, ấn định tỷ số 3-3.

"Rõ ràng, Olise sẽ phải chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm từ chuyện này", Kane nói với đài truyền hình Amazon Prime. "Thật đáng tiếc, bởi chúng tôi sắp có những trận đấu lớn tại Champions League và cậu ấy sẽ vô cùng thất vọng khi phải bỏ lỡ những trận đấu đó. Nhưng bóng đá là vậy. Đôi khi sai lầm có thể xảy ra, đó là cuộc sống", Harry Kane nhấn mạnh.

Bayern từng bị dẫn trước 0-2 trước khi san bằng tỉ số 2-2 nhờ hai bàn thắng liên tiếp của Kane trong hiệp hai. Tiền đạo người Anh tiếp tục ghi bàn, qua đó lập công trong 9 trận Champions League liên tiếp. Luis Diaz đưa Bayern vượt lên dẫn 3-2 bằng bàn thắng thứ ba, ngay trước khi Olise bị truất quyền thi đấu.

Trận hòa này khiến đà hưng phấn của Bayern bị chững lại, sau khi đội bóng Đức mở màn chiến dịch Champions League bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước một đại diện khác của Na Uy là Bodo/Glimt vào tháng trước.

"Với màn trình diễn trong hiệp hai, lẽ ra chúng tôi phải giành chiến thắng", Kane nói thêm. "Chúng tôi chấp nhận một điểm và tiếp tục tiến lên", tiền đạo của Bayern Munich nhấn mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm