Quên Kaka đi, đây Oezil

12/03/2011 12:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Kaka lại chơi mờ nhạt. Kaka bị Mourinho hét vào mặt khi không nhanh chóng rời sân lúc bị thay ra. Real Madrid lại muốn bán Kaka. Kaka lại dính chấn thương bí ẩn. AC Milan đánh tiếng muốn đưa Kaka trở lại. Rất nhiều những thông tin về Kaka đã xuất hiện dồn dập trên mặt báo trong những ngày qua. Nhưng các madridista có vẻ không quá quan tâm tới điều đó. Hình như, bây giờ, họ đã yêu Oezil hơn.

Oezil đang chiếm được tình cảm của các CĐV Real, Ảnh Getty

Ricardo Kaka, 28 tuổi, cựu Quả bóng Vàng, nhà vô địch thế giới 2002, từng đoạt gần như tất cả các danh hiệu với Milan (chỉ thiếu Cúp Italia), là Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 06-07. Khi đến Bernabeu, anh đã được công nhận như một siêu sao, với giá trị chuyển nhượng lên tới 65 triệu euro. Mesut Oezil, 22 tuổi, mới có được 1 danh hiệu duy nhất ở cấp CLB là Cúp Đức năm 2009 và 1 danh hiệu khác ở cấp độ đội tuyển là chức vô địch U-21 châu Âu cũng trong năm đó. Khi đến Bernabeu, anh vẫn chỉ được xem là một cầu thủ trẻ có triển vọng, với giá trị chuyển nhượng được cho là không quá 15 triệu euro. Xét về tiền bạc, tuổi tác, danh hiệu, Oezil chẳng là cái gì cả, so với Kaka.

Thế nhưng, xuất phát điểm tuyệt vời ấy rốt cuộc đã không giúp được Kaka nhiều trong "cuộc đua" với cậu nhóc người Đức gốc Thổ. Chỉ mất chưa đầy một năm, Oezil đã làm được nhiều hơn cả những gì mà Kaka mất gần hai năm vẫn chưa làm nổi. Đó là? Trở thành thủ lĩnh trên hàng công của Real. Ghi bàn, kiến tạo. Được các CĐV yêu mến, HLV tin tưởng, đồng đội khâm phục. Và được so sánh với Zidane. Phải, chính là Zizou. Sau khi chứng kiến màn trình diễn đầy cảm hứng của Oezil trước Racing cuối tuần trước, nhiều người đã nói rằng Oezil khiến họ nhớ tới siêu sao người Pháp. Không thuận chân phải, không được thong dong lắm trong cách chơi, cũng không… hói đầu, nhưng nét hào hoa và sự nhạy cảm trong từng động tác thì y hệt.

Tất nhiên, Zizou thì chỉ có một trên đời. Và so sánh Oezil với huyền thoại người Pháp gốc Algeria ấy vào thời điểm này chẳng khác nào làm khó anh. Bản thân Oezil cũng đang cố gắng "hạ nhiệt" cho những người yêu mến mình khi nói rằng "tôi vẫn chưa giành được gì cả". Nhưng phía trước chàng trai mắt ốc nhồi ấy vẫn là cả một tương lai bát ngát, và anh còn thừa thời gian để vươn lên tầm cấp của những huyền thoại. Vấn đề là anh, và các HLV của anh, có đủ kiên trì và thông thái để đi đúng và đi hết chặng đường ấy hay không thôi. Và đây, ngã rẽ đầu tiên: Khi Ronaldo trở lại, liệu Mou có "dám" tiếp tục chỉ đạo để mọi đường lên bóng của Real lại qua chân Oezil như trong trận gặp Racing?

Sắp thành chuyên gia tiếng TBN

Khác với Benzema, Oezil đã rất nhanh chóng vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa để hòa nhập hoàn toàn vào môi trường mới. Bí quyết là học. Ngay từ khi tới Madrid, Oezil đã tham gia học tiếng TBN một cách rất tích cực (5 tiếng một ngày, mỗi tuần 3 ngày), và bây giờ thì chuyện giao tiếp thông thường với anh đã không còn là vấn đề. Ngoài ra, anh còn rất chịu khó mở rộng quan hệ. Từ chỗ chỉ có Khedira, Oezil bây giờ đã là bạn thân của Marcelo, Pepe, Higuain, Di Maria và cả Cristiano.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm