Khi Chủ tịch Florentino Perez quyết định bổ nhiệm Alvaro Arbeloa thay thế Xabi Alonso giữa mùa giải, ông biết rằng cựu hậu vệ này có thể làm được điều gì đó tốt hơn thế.
Đôi khi, những quyết định của vị chủ tịch này phụ thuộc vào trực giác hơn là kinh nghiệm. Chẳng hạn như ông thay thế Benitez bằng Zidane, một trợ lý của Ancelotti và đạt được thành công mỹ mãn.
Thay đổi của Arbeloa
Arbeloa có thể nghiêng về phía kinh nghiệm hơn vì thực tế ông Perez đã theo dõi công việc của HLV 43 tuổi này trong một thời gian và sau khi cuộc cách mạng với Xabi Alonso bất thành, ông hành động nhanh chóng với hi vọng khắc phục các vấn đề và mang đến một tầm nhìn mới.
Chắc chắn sẽ có nghi ngờ và điều đó đã diễn ra sau khi Dải thiên hà đối mặt với hàng loạt những thất bại khi bị loại khỏi Copa del Rey bởi Albacete, 2 trận thua liên tiếp ở La Liga và bị Benfica của Jose Mourinho vùi dập ở Champions League.
Nhưng mọi thứ đã xoay chuyển sau trận thắng chật vật trước Celta Vigo, đội đã trở lại với một hình ảnh giàu năng lượng và sự gắn kết tập thể. Arbeloa dạy ngược lại cho Pep Guardiola một bài học bóng đá, ngay sau đó là "giáo huấn" cả Diego Simeone vào cuối tuần trước.
Tất nhiên, những vấn đề sẽ không dễ dàng biến mất chỉ sau những chiến thắng. Ancelotti cũng làm điều tương tự trước khi rời đi với hai bàn tay trắng. Nếu như một huyền thoại của bóng đá thế giới không thể làm mọi việc suôn sẻ hơn thì làm thế nào một HLV của đội Castilla, người không có nhiều kinh nghiệm, lại có thể là người trục vớt thành công một con tàu đang có xu hướng chìm dần.
Nhưng có những tín hiệu tích cực xuất hiện mang đến hi vọng. Trong thời gian ngắn, Arbeloa đã làm được điều mà Alonso không thể đó là khơi dậy tài năng của những ngôi sao như Vini hay Valverde.
Một điểm tích cực lớn khác giúp Arbeloa chiếm được sự tin tưởng, đó là niềm tin với học viện đào tạo trẻ. HLV 43 tuổi đã phải đối mặt với rất nhiều chấn thương nhưng không hề phàn nàn, thay vào đó, quay trở lại với những giá trị của Castilla. Đối xử với các cầu thủ trẻ như thể họ là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm với chìa khóa thành thạo trong tay.

Arbeloa đang dần tìm được nhịp điệu của mình tại Bernabeu
Trong khi cho thấy khả năng thuyết phục các ngôi sao và cá tính lớn, hàn gắn những mối quan hệ chịu sức ép dưới thời Xabi trong phòng thay đồ, HLV 43 tuổi cũng bắt đầu thể hiện những quan điểm chiến thuật, để giúp đội vận hành hiệu quả hơn và chắc chắn hơn.
Nguyên tắc không có gì đặc biệt, hãy để một cầu thủ ở đúng nơi anh ta chơi giỏi nhất. Arbeloa cũng xây dựng một số yếu tố thú vị, với nhiều pha phản công và việc bố trí tiền vệ dâng cao, thường xuyên xâm nhập vòng cấm để bù đắp cho sự thiếu hụt các tiền đạo mục tiêu.
HLV này có sự cân bằng giữa sự đơn giản trong chiến thuật và khả năng gây khó khăn cho đối thủ, đồng thời biết cách làm việc với các cầu thủ để tìm ra tầm nhìn phù hợp với tất cả mọi người. Nhìn chung, lối chơi của đội trở nên khó đoán hơn, hiệu quả hơn.
Tiếp tục hay tạm thời?
Nhưng vấn đề của Arbeloa hiện tại cũng giống như trường hợp của Carrick, chủ tịch Perez coi HLV 43 tuổi như một giải pháp tạm thời. Những người dự bị luôn ở tâm thế chứng tỏ bản thân hoặc thậm chí là thử sức cho một vị trí chính thức.
Carrick đang làm tốt công việc ở Old Trafford, phục hồi lại được những giá trị cơ bản của Man United. Các cầu thủ được tin tưởng và chơi bóng thăng hoa hơn bao giờ hết. Điều cũng được nhìn thấy rõ ràng ở Bernabeu.
Rất hiếm người làm được những điều đặc biệt vĩ đại như Zidane hoặc Di Matteo, họ vô địch Champions League chỉ trong một nửa mùa giải. Thậm chí, người sau chỉ cần 2 tháng sau khi Chelsea sa thải Ancelotti. Có điểm chung giữa những thành công này là một nhóm những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp. Các ngôi sao chỉ cần một điểm kết nối (vai trò của HLV) và họ sẽ tự lo phần còn lại với sự chuyên nghiệp nhất.
Sẽ rất thú vị để xem Arbeloa sẽ ở đâu vào mùa hè này. Nếu HLV 43 tuổi thất bại ở cả 2 giải đấu còn lại của mùa giải nhưng quá trình thăng tiến được hứa hẹn, liệu có cơ hội để Arbeloa ở lại không trong mọi trường hợp và đặc biệt là khi nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ. Và ông có sa chân vào trường hợp của Ole Solskjaer không nếu trở thành người được lựa chọn chính thức?