Ở Bayern Munich, khó ai thay thế được Robbery

12/04/2017 18:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp dấu ấn tuổi tác, bộ đôi chạy cánh Arjen Robben và Franck Ribery vẫn trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi của Bayern Munich, và họ sẽ là niềm hy vọng của Carlo Ancelotti trong cuộc đối đầu với Real Madrid đêm nay.

Bộ đôi này đã có màn khởi động ấn tượng cho trận lượt đi tứ kết Champions League trước Borussia Dortmund ở Bundesliga hồi cuối tuần, khi mỗi người đóng góp một bàn thắng giúp thầy trò Carlo Ancelotti giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 4-1.

Chưa có giải pháp thay thế “Robbery”

Nếu không phải là những trận đấu ở giai đoạn quyết định của mùa giải, thật khó để tin Ribery hay Robben sẽ được trao cơ hội sát cánh cùng nhau. Bộ đôi này chơi như thể đây là hình ảnh của họ năm 2013 khi đối đầu với một đội bóng được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel.

Người ta có thể dành chút ít sự đồng cảm cho Dortmund rằng họ cần phải dành sức cho trận đấu lượt đi tứ kết Champions League với Monaco, và lập luận của Tuchel: “Chúng tôi cần hoàn thiện đội ngũ để tồn tại và trưởng thành trong những trận đấu như thế, và những gì đã diễn ra quả là quá sức”. Nhưng tất cả đều đồng ý với nhận định giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund vẫn còn một khoảng cách đáng kể về đẳng cấp. Real Madrid, đội bóng sẽ hành quân đến xứ Bavaria để chơi trận lượt đi tứ kết Champions League đêm nay, hứa hẹn đem đến thách thức xứng tầm cho thầy trò Ancelotti. Chiến lược gia người Italy tỏ ra rất tự tin: “Chúng tôi đã sẵn sàng đón tiếp Real Madrid”.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Bayern - Real Madrid (01h45, 13/4)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Bayern - Real Madrid (01h45, 13/4)

Cùng Nhà báo Trương Anh Ngọc bình luận và dự đoán kết quả trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League: Bayern Munich - Real Madrid trong Chuyên mục Big Bet - Dự đoán cùng Thể thao & Văn hóa

Điều này là minh chứng cho sự cộng hưởng giữa Ancelotti, một người thiên về sự thục dụng và Bayern Munich, đội bóng mà không có bất cứ ai cảm thấy hài lòng một cách tuyệt đối. Mùa trước, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã đi một bước dài trong việc giảm độ tuổi trung bình trong đội hình Bayern Munich bằng việc chia tay công thần Bastian Schweinsteiger, đồng thời chào đón hai tân binh Douglas Costa và Kingsley Coman. Họ đến và trở thành những người thuộc thế hệ tiếp theo của Bayern Munich mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Nhưng xu hướng ấy đang gặp phải những thách thức không nhỏ. Hai trong số những người ra sân của Bayern Munich trước Dortmund sẽ treo giày vào cuối mùa này. Trong trung hạn, hai cầu thủ chạy cánh của đội bóng này có độ tuổi tổng cộng là 67, nếu tính cả việc Ribery vừa bước sang tuổi 34 ngay trước thềm trận đấu với Real Madrid. Costa, người được chờ đợi sẽ là giải pháp mới cho các vị trí tấn công cánh, lại thường xuyên dính chấn thương. Còn Coman thì lại không đạt phong độ cao trong phần lớn thời gian của mùa giải. Cả Rummenigge và Uli Hoeness nói rằng Bayern Munich sẽ cân nhắc việc mua đứt Coman khi hợp đồng cho mượn từ Juventus đáo hạn vào cuối mùa. Có thể, nhưng chưa có gì đảm bảo tuyệt đối dành cho cầu thủ 20 tuổi này.

Ribery-Robben đang lấy lại phong độ

Trong bối cảnh ấy, Ribery và Robben một lần nữa thể hiện vị thế của mình trước Dortmund. Ribery là người khai thông thế bế tắc, với pha dứt điểm bằng chân phải mang về bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Trong khi đó, Robben liên tục làm khổ hàng thủ ba người của Dortmund, và chỉ có may mắn cùng sự xuất sắc của thủ thành Roman Burki mới giúp cho đội chủ sân Signal Idura Park không trải qua một hiệp một thảm họa.


Nhưng chỉ mất bốn phút đầu hiệp hai để Robben đặt dấu ấn của mình. Lão tướng người Hà Lan đi bóng bên cánh phải bằng chân trái sở trường, đi qua hàng loạt cầu thủ phòng ngự đối phương, trước khi dứt điểm đưa bóng đi vào góc xa khung thành của Burki. Với Robben, anh không nghĩ quá nhiều đến việc mình có phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: “Cùng với Ribery, chúng tôi đem đến sự quyết liệt và khát khao. Với Ancelotti, thông điệp của chúng tôi là sau màn trình diễn như thế này, thật khó để chúng tôi lại phải ngồi dự bị liên tục”. Thật ra Ancelotti không cần ai đó phải kể về màn trình diễn của bộ đôi này. Nỗi lo lắng của vị HLV người Italy nằm ở tình trạng thể lực của Robert Lewandowski. Dù đã lập cú đúp trước Dortmund, chân sút người Ba Lan lại gặp vấn đề ở vai phải trong nỗ lực mang về quả phạt đền. Một cái tên khác cũng có vấn đề về sức khỏe là Mats Hummels, người không thể hoàn thành đầy đủ buổi tập hôm Chủ nhật vừa rồi.

Trở lại với bộ đôi Robben-Ribery. Không ai quên dấu ấn của hai cái tên này trong trận chung kết Champions League mùa 2012-13, trước chính đối thủ Dortmund, và giờ điều đó được tái lập trong một cuộc đối đầu khác với Dortmund. Dù đã 34 tuổi, Ribery lại có tới 39 pha tăng tốc, nhiều hơn 3 lần so với tài năng trẻ 18 tuổi Christian Pulisic của Dortmund.

Không phải lúc nào mối quan hệ giữa bộ đôi này luôn êm đẹp, như tuyên bố cách đây không lâu của HLV Jupp Heynckes về việc họ từng tranh cãi nhau về việc đá phạt trong trận bán kết với Real Madrid mùa 2011-12. Nhưng có một điều chắc chắn, sự xuất hiện của Ancelotti đang làm tái sinh đôi cánh Ribery-Robben, và ông sẽ cần họ trong trận gặp Real Madrid đêm nay.

Trọng tài là điềm may của Bayern

Trận lượt đi giữa Bayern Munich và Real Madrid sẽ là lần thứ 47 trọng tài Nicola Rizzoli cầm còi ở sân chơi châu Âu. Trọng tài người Italy vẫn gắn với kỷ niệm ngọt ngào của Bayern. Ông là trọng tài chính trận Chung kết Champions League 2012-13 mà Bayern vượt qua Dortmund, và kết thúc mùa giải với cú “ăn ba”. Ông Rizzoli cũng là trọng tài gắn với chiến thắng của Đức trong trận Chung kết World Cup 2014. Mà đội hình Đức ở World Cup 2014 là nền tảng Bayern.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm