10/04/2025 21:11 GMT+7 | Thể thao
"Nữ thần cầu lông" 27 tuổi người Nhật Bản Chiharu Shida, gần đây đã công khai lên tiếng về vấn nạn xâm phạm đời tư của người hâm mộ, điều mà nhiều nữ vận động viên đang phải đối mặt.
Trong một bài đăng trên Instagram, Shida đã gửi lời kêu gọi tới người hâm mộ tại Trung Quốc, yêu cầu họ ngừng theo dõi và xâm phạm không gian cá nhân của cô. Cô mô tả những hành vi theo dõi dai dẳng này là gây căng thẳng và khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Chiharu Shida từng giành huy chương đồng nội dung đôi nữ tại Thế vận hội Paris 2024, cùng người bạn thi đấu lâu năm Nami Matsuyama, đã viết bài đăng bằng tiếng Trung trong thời gian thi đấu tại Giải vô địch Cầu lông châu Á ở Ninh Ba (Trung Quốc).
"Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi. Tuy nhiên, tôi muốn nhờ các bạn một việc," Shida viết. "Chúng tôi bị theo dõi mỗi lần thi đấu ở Trung Quốc, điều này đã diễn ra trong suốt một năm rưỡi qua. Gần đây, chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và rất sợ hãi."
"Nữ thần cầu lông" 27 tuổi người Nhật Bản Chiharu Shida
Dù không nêu rõ "chúng tôi" là ai, nhưng với việc Shida và Matsuyama đang xếp hạng ba thế giới và có lượng người hâm mộ đông đảo khắp Đông Á – đặc biệt tại Trung Quốc, nơi Shida thường được truyền thông gọi là "nữ thần cầu lông" – nhiều người hiểu rằng lời chia sẻ này hướng đến cả hai.
Shida thừa nhận phần lớn người hâm mộ đều cư xử văn minh, nhưng cảnh báo nếu sự quấy rối vẫn tiếp diễn, cô sẽ buộc phải "tìm cách giải quyết".
Cô cũng kêu gọi người hâm mộ nên quan tâm đến màn trình diễn trên sân thay vì đời tư. "Làm ơn, hãy dừng ngay hành vi theo dõi và những hành động tương tự," cô viết. "Cuối cùng, xin hãy theo dõi chúng tôi trên sân đấu, đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân. Một lần nữa, xin cảm ơn."
Sự nổi tiếng của Shida tại Trung Quốc tăng mạnh sau kỳ Thế vận hội Paris 2024, nơi phong thái thi đấu của cô đã thu hút giới truyền thông nước này. Tài khoản Instagram của cô đã vượt mốc một triệu người theo dõi.
Vào tháng 8 năm ngoái, cô từng chia sẻ những bức ảnh hài hước cùng đối thủ người Trung Quốc – Tan Ning – trên mạng xã hội, trong đó cả hai hóa thân thành các nhân vật hoạt hình Judy và Nick (phim Zootopia), cũng như My Melody và Kuromi của vũ trụ Sanrio Nhật Bản.
"Dù chúng tôi đã hét vào mặt nhau trên sân, nhưng ngoài đời lại rất thân thiết," Shida viết. "Cô ấy là một người thú vị và đáng yêu."
"Nữ thần cầu lông" 27 tuổi người Nhật Bản Chiharu Shida
Tan – người cùng bạn đánh Liu Shengshu đã đánh bại Shida và Matsuyama ở bán kết Olympic – sau đó chia sẻ lại bức ảnh với dòng chú thích: "Cậu dễ thương hơn tớ đấy."
Dù thua trận bán kết, đôi nữ Nhật Bản đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và giành chiến thắng trong trận tranh huy chương đồng trước Pearly Tan và Muralitharan Thinaah của Malaysia với tỉ số 2-0.
Trên bục nhận huy chương, Shida mỉm cười và nháy mắt với Tan – khoảnh khắc khiến người hâm mộ Trung Quốc "đổ gục" và hài hước để lại bình luận trên mạng xã hội, cầu xin Tan "đừng cướp mất nữ thần của chúng tôi", theo South China Morning Post.
Shida, sinh năm 1997 tại Nhật Bản, lần đầu tiên thu hút sự chú ý khi giành huy chương đồng tại Giải cầu lông trẻ châu Á 2014. Danh hiệu quốc tế đầu tiên ở cấp độ người lớn của cô đến từ Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam 2016, tiếp đó là chức vô địch tại Giải Đài Loan Mở rộng 2018.
Cùng với Matsuyama – người bạn đồng hành đáng tin cậy – Shida đã vươn lên vị trí thứ hai thế giới vào năm 2022, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm đó.
Sau chức vô địch tại China Masters vào tháng 11 năm 2023, bộ đôi trải qua chuỗi 15 tháng trắng tay. Tuy nhiên, khoảng thời gian khô hạn ấy đã kết thúc bằng chiến thắng kịch tính tại giải All England Open danh giá vào tháng 3 năm 2025. Họ đánh bại cặp đôi đồng hương Yuki Fukushima và Mayu Matsumoto sau trận chung kết căng thẳng kéo dài 83 phút, qua đó tái chiếm ngôi vương mà họ từng giành được vào năm 2022.
"Mỗi năm, chúng tôi đều nói về khát khao chinh phục giải đấu này," Shida chia sẻ với Kyodo News. "Chúng tôi đã rất thất vọng khi chỉ về nhì năm ngoái, nhưng lần này tôi thực sự hạnh phúc vì đã giành chiến thắng."
Con đường trở lại đỉnh cao của bộ đôi không hề dễ dàng. Matsuyama từng tạm nghỉ ngắn đầu mùa giải, trong thời gian đó Shida thi đấu cùng cựu binh Misaki Matsutomo như một phương án thay thế. Tuy nhiên, khi tái hợp, cả hai đã có màn trở lại đầy sức mạnh trên đấu trường quốc tế.
"Chúng tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, và không ở trong trạng thái tốt nhất," Shida nói khi nhắc về giai đoạn sau Olympic. "Cuối năm vừa rồi, chúng tôi đã tập trung cải thiện thể lực và thể trạng trong các buổi tập, và tôi tin điều đó đã phát huy tác dụng."
Ngoài sân đấu, Shida cũng thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực truyền thông. Khi dính chấn thương tại Malaysia Open vào tháng 1 năm 2023, cô đã thử sức với vai trò phỏng vấn sau trận đấu, gây bất ngờ cho đồng đội Akane Yamaguchi khi xuất hiện trong vai trò một "phóng viên truyền hình mới vào nghề". "Tôi còn hồi hộp sau máy quay hơn cả khi đứng trên sân," cô thừa nhận, sau khi có dịp khoác lên mình chiếc áo khoác chính thức của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất