Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương: Nhà mới & "một nửa" hạnh phúc

16/03/2009 19:13 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH CT) - Hương khoe: “Chúng em mới mua được căn nhà rẻ ở bên kia cầu Long Biên. Vậy là có tổ ấm rồi đấy anh. Sau này, khi chia tay điền kinh, em và chồng sẽ sống ở đấy”. Cô hồ hởi và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi nói về căn nhà mới và nói về gia đình mới của mình.

Tính chuyện an cư

Từ lúc mua nhà, em có mấy khi ở đấy đâu. Chỉ có bố, mẹ và chồng em ở thôi. Thi thoảng được nghỉ, em mới có dịp về. Nhưng nó ấm cúng lắm” - câu cuối Vũ Thị Hương kéo dài, như cách để tô điểm cho tình cảm của cô với chồng và cha mẹ.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình, lúc này đây với nữ hoàng tốc độ một cuộc sống mới đang nảy mầm. Nó giống như điểm tựa về tinh thần cho cô khi tiếp tục dấn bước theo nghiệp điền kinh. Hương nhấn mạnh: “Đấy là ngôi nhà hạnh phúc của em!”. Hương cũng hàm ý luôn cả chuyện cô không muốn thêm một lần lỡ duyên, không muốn thêm một lần “nước mắt chảy vào trong” vì cảnh hạnh phúc gia đình (cũ) từng tan vỡ.

Ngôi nhà ấy chúng em mua hơn 500 triệu đồng, nhưng ai cũng khen rẻ. Em thấy chẳng rẻ chút nào, có bao nhiêu tiền để dành đã dồn hết vào đó rồi. Nếu bố mẹ chồng không hỗ trợ, chắc tụi em khó mà mua nổi nhà ấy chứ!” - Hương tâm sự.

“Đại bản doanh” của nữ hoàng tốc độ giờ ở sân Thống Nhất (TPHCM). Vì thế Hương ít có dịp được về thăm nhà. Chồng cô chỉ chờ được nghỉ học là bay vào Sài Gòn để thăm vợ. Dù gặp nhau vui lắm, nhưng Hương vẫn ra điều kiện: “Cấm bỏ học và trốn trường. Nếu vi phạm một trong hai điều ấy sẽ cấm… gặp luôn!”. Tất nhiên chàng gật đầu đồng ý bởi cái cấm ấy mang ý nghĩa tích cực.

Chuyện tình với "hắn"

Khó có thể tin được mối tình mà Hương đang rất hạnh phúc bây giờ lại xuất phát từ tình cảm chị em. Hương kể: “Ngày xưa anh ấy là… đàn em của em đấy! Thế mà bén duyên mới nể chứ. Trước đây em còn tập ở Nhổn, “hắn” luôn gọi em là chị vì thực tế “hắn” nhỏ hơn em 2 tuổi. Khi ấy, em vẫn luôn coi “hắn” là một người em...”.

Thế rồi người em ấy bỏ nghiệp chạy, lao vào học đại học. Bẵng đi một thời gian, cậu em ngày nào của Vũ Thị Hương xuất hiện vào một đêm Noel tay cầm bó hoa hồng, rồi thẹn thùng ngỏ lời yêu thương.
 
Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương

Kể về ngày đầu chuyển từ tình cảm chị em sang chuyện tình khác, Hương nói ríu rít: “Lúc đấy em thực bối rối dù rằng mình cũng có cảm tình chút chút với “hắn”. Nói thật vào đường chạy không ngán chứ lúc đấy thì… mất cả tự tin khi nghe “hắn” ngỏ lời. Trời xui đất khiến thế nào mà lúc đấy em lại gật đầu!”.

Từ ngày đấy Hương không còn thấy đứa em ngày nào là "trẻ con" như mình nghĩ nữa. Hương khoe: “Bây giờ thì không gọi là “hắn” nữa mà phải kêu bằng “anh ấy”. Anh ấy là một chàng trai chín chắn và kiên định”.

Trước đám cưới, nếu không kiên định, Hương và chồng của mình khó đến được với nhau vì gia đình cấm cản. Hương từng kể chẳng bố mẹ nào muốn cậu con trai độc cưới một cô vợ từng qua một đời chồng. Cuối cùng thì cũng như trên đường chạy, Hương và ông xã bây giờ đã vượt qua mọi rào cản và thuyết phục dần những người thân có định kiến về mối tình mà nhiều người "nói ra, nói vào".

Vũ Thị Hương “gai góc”, lỳ lợm và sẵn sàng đốp chát thẳng với những ai thích thế. Hương thích “giẫm lên dư luận mà chạy”, giẫm lên tất cả mọi đàm tiếu để tiếp tục tin vào bản thân, tin vào mục đích mình đang theo đuổi. Với cá tính ấy của Hương, dễ hiểu là sự nghiệp điền kinh của cô lúc trầm, lúc bổng chứ không phẳng phiu như nhiều đồng đội khác. Hai lần, Vũ Thị Hương bị "đuổi" khỏi đội tuyển điền kinh quốc gia vì những lý do được cho là rất... tế nhị. Nhưng rồi khi trở lại, chỉ thấy một Vũ Thị Hương mạnh mẽ, can trường hơn trước sóng gió. Cô gái xứ chè Thái Nguyên nóng tính như lửa, nhưng có khi lại nguội lạnh như tảng băng. Thế mà, đằng sau cái vẻ gai góc và lỳ lợm ấy, những người hiểu chuyện còn biết một con người Vũ Thị Hương khác nữa, chín chắn và lo toan.

Lấy chồng trẻ, còn đang ở tuổi ăn, tuổi học (chồng cô 21 tuổi), một mình Hương lo tất từ chuyện lớn đám cưới, mua nhà đến chuyện nhỏ sắp xếp thời gian vợ chồng gặp nhau. “Nói chung, bạn bè bảo em vừa làm vợ, lại vừa làm chị của chồng. Anh ấy còn trẻ, nhà con một và chưa va chạm cuộc sống nhiều, nên em phải lo lắng mọi chuyện. Lúc cưới nhau em cũng lo lắm. Lo vì vừa mệt mỏi chuyện tập luyện, thi đấu, vừa phải vun vén cho gia đình nhỏ của mình nữa. Nhưng như thế mới là cuộc sống, mới là thử thách thú vị. Em chấp nhận hết!”.

Hương sinh năm 1986, tuổi Bính Dần. Nói về tuổi, Hương nhanh nhảu: “Con gái tuổi cọp lận đận tình duyên lắm anh ạ. Em cứ suy từ bản thân mà ra thôi. Có lẽ vì thế, em mới qua một lần đò. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn vì nhiều người bảo con bé ấy cao số lắm”. Nói thế nhưng, ngay sau đó Hương lại lạc quan: “nhưng trị được cọp như em đã có Rồng rồi anh ạ. Chồng em tuổi Thìn mà anh ấy đúng là “Rồng”, nên mới cảm hóa được em…”.

Yêu chồng, nhưng Hương luôn rất rõ ràng giữa chuyện riêng và sự nghiệp. “Em yêu anh, nhưng cũng yêu điền kinh. Vậy nên, em không muốn dư luận nói rằng, em lấy chồng là hỏng sự nghiệp. Em phải chứng minh điều ngược lại”, Hương xác định rành mạch.

Hàm Yên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm