Truyện cười World Cup: Fan cuồng

26/06/2014 09:11 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Fan cuồng

Một khán giả bước vào sân để theo dõi trận chung kết World Cup. Anh ta nhìn sang bên trái và nhận thấy có một chiếc ghế bị bỏ trống giữa mình và khán giả bên cạnh.

Anh chàng lên tiếng như để tự hỏi: “Không biết CĐV kiểu gì mà lại bỏ quên cả trận chung kết World Cup nhỉ”. Người đàn ông kia đáp lại: “Đấy là ghế của vợ tôi. Chúng tôi đã xem 5 trận chung kết World Cup gần đây nhất cùng với nhau, nhưng thật buồn là bà ấy đã đột ngột ra đi”.

Anh chàng tiếp tục thắc mắc: “Đúng là buồn thật, nhưng tại sao ông không rủ một thành viên khác của gia đình hay hạn bè để đi xem bóng đá cùng mình”.

Người đàn ông kia trả lời: “Không được…vì tất cả hiện đều đang ở đám tang vợ tôi”!

----

* Thắng mà không cần cầu thủ ngôi sao

Một ngày nọ, giữa thiên đường và địa ngục bỗng nhiên nảy sinh một mâu thuẫn trầm trọng, và Thượng đế đã mời quỷ Satan gặp mặt để tìm cách giải trừ mâu thuẫn này. Tại cuộc gặp, quỷ Satan đề nghị tổ chức một trận đấu bóng đá giữa thiên đường và địa ngục.

Thượng đế đồng ý nhưng để tỏ ra công bằng, Thượng đế bèn hỏi: “Nhiệt độ ở địa ngục rất cao, có thể làm ảnh hưởng tới trí não của anh, vậy có sợ rằng trận đấu sẽ diễn ra theo thế trận một chiều, vì tất cả các cầu thủ giỏi đều đã lên thiên đường”.

Quỷ Satan mỉm cười trả lời: “Tôi biết chứ, nhưng các trọng tài đều đến từ địa ngục”.

----

* Đi tù vì ném đá xuống sông

Một hooligan bị đưa ra tòa xét xử vì đã gây ra một vụ việc nghiêm trọng. Nhân viên cảnh sát thông báo bị cáo bị buộc tội vì đã ném một vật thể xuống sông.

Quan tòa hỏi: “Chính xác thì bị cáo đã ném gì xuống sông”.

Cảnh sát: “Thưa ngài, là đá”.

Quan tòa: “Ồ, như vậy mà phải đi tù thì có quá nặng không”.

Cảnh sát: “Vấn đề là ở chỗ đấy thưa ngài. Đá chính là tên của một vị trọng tài”.

----

* Gừng càng già càng cay

2 ông già đang đứng trước quầy soát vé của sân vận động, và một người đang cuống cuồng lục tìm khắp túi trên túi dưới mà vẫn không thấy vé của mình ở đâu.

Thấy vậy nhân viên soát vé bèn lên tiếng: “Hượm nào, ông đang ngậm cái gì ở mồm vậy. À, đây chính là cái vé mà”.

Và thế là 2 ông già được qua cửa để vào sân. Sau khi an vị chỗ ngồi, ông già không bị quên vé quay ra trách bạn: “Xem kìa, có phải ông già quá rồi nên thành lẩn thẩn phải không. Buồn cười thật, chính ông ngậm vé của mình ở mồm mà lại không nhớ”.

Ông già kia đáp lại: “Tôi không phải thằng ngốc đâu, đấy là vé của tuần trước và lúc ấy tôi đang nhai nuốt phần ghi thời gian trên vé”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm