Truyện cười World Cup: Dạy tiếng Anh

02/07/2014 14:41 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Dạy tiếng Anh

Chelsea mới ký hợp đồng với một tiền đạo trẻ từ Nigeria. Trong buổi tập đầu tiên của cầu thủ này ở CLB mới, HLV Jose Mourinho đứng trước các cầu thủ, ông cầm quả bóng lên nói: “Bóng” rồi chỉ vào cầu môn và nói: “Gôn”. Sau đó, HLV Mourinho làm động tác sút bóng và nói: “Sút” để ngụ ý rằng ông muốn học trò của mình sút bóng vào khung thành.

Thấy vậy, tiền đạo trẻ người Nigeria có vẻ phật ý: “Xin lỗi ngài Mourinho, nhưng tôi nói tiếng Anh rất tốt đấy”. Mourinho đáp lại: “Ngồi xuống đi cậu bé. Tôi đang nói với Diego Costa mà”.

* Bóng nhặt được

2 cậu bé đang say sưa chơi với quả bóng ở ngoài cửa thì bà mẹ thò đầu ra ngoài quát lên: “Này, các con lấy đâu ra quả bóng ấy thế”?

2 cậu bé đồng thanh đáp: “Bọn con nhặt được mẹ ơi”.

“Có chắc là con nhặt được”, bà mẹ hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

“Thật mà mẹ, chúng con còn thấy mấy người đang đi tìm quả bóng này mà”.

* Bí quyết rời nhà

Ron và Terry đang tán gẫu về bóng đá trong quán bar sau giờ làm việc.

Ron hỏi: “Tối nay cậu có muốn đi xem trận đấu giữa Hà Lan và Mexico không?

Terry đáp: “Tớ cũng muốn lắm nhưng chắc khó, vì vợ tớ sẽ không cho đi đâu”.

Ron tiếp: “Dễ mà, để tớ chỉ cậu nhé. Một tiếng trước khi cậu rời nhà, hãy tìm một không gian riêng tư cho 2 vợ chồng rồi làm cho cô ấy sung sướng, hạnh phúc như lần đầu tiên của các cậu. Sau đó, cô ấy sẽ cho cậu đi đâu tuỳ thích”.

“OK, tớ sẽ thử xem sao”, Terry nói.

Và sau khi kết thúc trận Hà Lan- Mexico, bộ đôi này gặp lại nhau trong quán bar.

Ron hỏi: “Thế nào, tớ chỉ dẫn kỹ càng cho cậu như vậy mà cuối cùng vẫn không thấy cậu đi xem bóng đá với tớ nhỉ”.

Terry bẽn lẽn đáp: “Tớ đã làm đúng như cậu bảo. Vợ tớ cực kỳ sung sướng và hạnh phúc, và rồi tớ chợt nghĩ Hà Lan hình như cũng không đang có phong độ thật tốt, nên tớ quyết định ở lại với vợ để tiếp tục cảm giác như lần đầu tiên, thay vì ra sân xem bóng đá”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm