Nữ CEO trẻ tuổi của bóng đá Anh: Đem thời trang hòa quyện cùng trái bóng

15/09/2011 10:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- CLB Mansfield Town, đang thi đấu ở Conference National, một giải đấu thuộc hệ thống bán chuyên nghiệp của bóng đá Anh, vừa gây bất ngờ khi bổ nhiệm Carolyn Still làm Giám đốc điều hành của đội bóng.

Khi Karren Brady trở thành Phó chủ tịch của West Ham United, người ta coi đây là một hiện tượng của bóng đá Anh khi một phụ nữ xinh đẹp điều hành một tập thể với số lượng nam gần như là tuyệt đối. Nhưng xu hướng phái đẹp lấn sân vào việc điều hành các đội bóng dường như ngày càng trở nên phổ biến chứ không phải là hiện tượng như trước đây khi Mansfield Town chính thức công bố, Carolyn Still đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của họ.

Carolyn Still- Ảnh Getty

Nếu coi Karrren là hiện tượng thì Carolyn được giới truyền thông đánh giá là sự bùng nổ bởi cô gái này đảm đương trọng trách vô cùng to lớn khi chỉ mới bước sang độ tuổi 29 và đáng ngạc nhiên hơn là kinh nghiệm làm việc trước đây của người đẹp tóc vàng không hề dính dáng đến trái bóng tròn. Tốt nghiệp cử nhân chính trị ở đại học Durham, Carolyn lại rẽ bước sang làm việc tại những công ty chuyên về thời trang. Cô gái có gương mặt sắc sảo này từng là trợ lý kiêm chuyên viên tư vấn chiến lược cho Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của những tập đoàn về thời trang hàng đầu trên thế giới như Bulgari SpA và Gucci.

Tự tin, quyết đoán là những gì toát ra ở Carolyn khi cô bày tỏ về tham vọng của mình ở vị trí mới. Đem sự sáng tạo và uyển chuyển ở lĩnh vực thời trang vào bóng đá là mục tiêu mà cô gái 29 tuổi này muốn bắt tay vào thực hiện. “Tôi dự định sẽ mang những ý tưởng tuyệt vời để áp dụng vào lĩnh vực này. Tôi muốn đánh thức những người hâm mộ đang ngủ quên bởi quá chán nản trong việc tìm kiếm những cảm hứng đích thực”. Người đẹp cũng nuôi tham vọng sẽ tạo nên một đế chế mạnh mẽ về tài chính bằng sự kết hợp quá trình quảng bá cũng như sự liên kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp lẫn người hâm mộ.

Thách thức lớn nhất mà Carolyn cần phải vượt qua ở giai đoạn đầu tiên đó chính là cái bóng của Karren Brady, người phụ nữ được mệnh danh là “người đàn bà thép” của làng bóng đá Anh. Karren bước chân vào làng túc cầu khi không nhận được sự ủng hộ của dư luận như Carolyn bây giờ. Các CĐV Birmingham khi đó nghĩ rằng đây là một trò đùa của BLĐ và cảm thấy khó chịu  khi CLB của họ nằm dưới sự chỉ đạo của một người mặc váy ngắn. Các biểu ngữ chống Brady giăng đầy ngoài sân St Andrews như: “Bóng đá không dành cho phụ nữ”. Nhưng những người thốt lên câu đó đã phải ngậm ngùi hối hận bởi bốn năm sau, Brady được bổ nhiệm làm Giám đốc và bây giờ chuyển sang giữ chức phó Chủ tịch của West Ham. Ngoài công việc tại đội bóng, Brady còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành một vài kênh truyền thông. Với những gì đã làm được, bà được được tôn vinh là doanh nhân nữ thành đạt nhất năm 2007.

Để vượt qua được cái bóng của người đi trước là điều không hề dễ dàng, Carolyn hiểu rằng cô cần phải nỗ lực hết mình mới có thể bước qua được giai đoạn đầu đầy gian nan. Tư duy logic có được từ việc chuyên sâu vào ngành chính trị cùng thời gian làm kinh doanh tại các tập đoàn lớn đã giúp cô đúc rút được nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Sức trẻ và sự tự tin chính là thế mạnh của Carolyn, những gì cô cần phải có khi đảm nhận cương vị mới chỉ là sự quyết đoán kèm nhiệt huyết nếu muốn lưu danh trong thế giới phức tạp và đầy toan tính của bóng đá Anh.

Cẩm Oanh


Những phụ nữ quyền lực làng túc cầu

- Flora Viola: Flora thay Dino Viola làm chủ tịch Fiorentina khi ông này qua đời năm 1991.

- Rosella Sensi: Sau thời gian chủ tịch Sensi qua đời tháng 8/2008, Rosella đã tiếp quản công việc làm chủ AS Roma thay cha. -

- Barbara Berlusconi: Nữ thần tóc vàng của Milan chứng tỏ sức mạnh của nữ quyền khi đảm đương công việc trong ban điều hành của đội bóng áo sọc đỏ đen. Barbara cho thấy tài năng quản lý của cô không thua kém ông bố Silvio.









Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm