N.SG và ĐT.LA cùng kêu cứu...

26/04/2011 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giàu như N.SG cũng kêu cứu vì bị trọng tài xử ép. Nghèo như ĐT.LA thì kêu cứu lên ông chủ vì nỗi lo thiếu hụt nhân sự.

Giàu cũng khóc...

Giàu như N.SG mà vừa qua cũng kêu gào mong được cứu vì trọng tài (TT) ép trắng trợn quá! Ông Mai Đức Chung từng là trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT thế mà đến hôm qua còn tức tối với việc đội bóng của ông chơi trên sân nhà mà lại bị ép. 

N.SG kêu cứu vì bị trọng tài xử ép


Ông nói: “Tôi chưa bao giờ có thái độ phản ứng các TT vì hiểu công việc của họ chịu áp lực ghê gớm lắm. Chúng tôi chấp nhận TT có sai sót nhưng cái tâm phải trong sáng. Chỉ cần họ thẳng không ép, không thiên vị là chúng tôi hài lòng rồi. Thế nhưng, với TT Nguyễn Văn Quyết trong trận chúng tôi gặp SHB.ĐN thì tôi không thể im lặng mãi. Để trọng tài làm thế khác nào “giết” N.SG...”.

Trong khi đó, chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ thì bức xúc: "Tôi còn thấy anh Viễn (phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn - NV) ngồi trên khán đài chứng kiến rồi lắc đầu”.

Lần đầu tiên một đội bóng vừa thân vừa có thế với ông phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng quyết làm đơn gửi BTC và VFF để kêu cứu và đòi sự công bằng từ tiếng còi của TT mà họ cho rằng mình bị chết oan.

Ai chứ giàu như N.SG lại là đội bóng năm ngoái được "cứu" mà bây giờ kêu cứu vì tiếng còi thì chắc chắn là lớn chuyện rồi.

...Nghèo cũng khóc

Bây giờ thì ai cũng ghép ĐT.LA vào danh sách đội bóng nghèo bởi túi tiền của ông chủ cho đội vừa chậm vừa yếu so với nhiều đội bóng rủng rỉnh tiền tươi của những ông chủ. ĐT.LA bây giờ cầu thủ cứ vừa đá vừa nhìn nhau. Trong khi đó ông HLV mới người Anh, Simon McMenemy, cũng khốn khổ bởi chỉ có bấy nhiêu con người mà các đời HLV trước bỏ chạy, nhưng giờ lại muốn ông vực dậy.

ĐT.LA có truyền thống lội dòng nước ngược, nhưng trận thua Thanh Hóa 0-3 trên sân nhà thì đến người hâm mộ cũng nản. Số đông bỏ về sớm, còn số khác lại trưng ra chiếc banderole: "Xin bác Thắng hãy cứu lấy đội bóng!".

Đấy là lần đầu tiên các CĐV Long An xin ông bầu cứu lấy đội bóng, bởi họ hiểu chỉ có ông chủ của đội mới cứu được đội. Nó hoàn toàn khác hẳn cái thời bao cấp Long An đang èo uột và chỉ cần ông Bảy Nô (Giám đốc Sở thời bấy giờ) rước 4 thầy trò Ninh Văn Bảo về là có liền hạng Ba cùng giải phong cách năm 1994.

Bây giờ người Long An hiểu rằng không thể ăn chay mà đòi thành tích này nọ được. Họ lo lắng với những cuộc ra đi ngày một đông nhưng danh sách nhập về thì vẫn trống.

Ông Thắng sau những năm đầu làm chuyên nghiệp giờ đã tính xa hơn là thu hoạch từ bóng đá chuyên nghiệp, cho dù ở Việt Nam chưa ai làm chuyên nghiệp mà hòa vốn chứ đừng nói đến chuyện lời, lãi.

Ông Thắng giờ không thể đổ tiền ra đua như nhiều ông bầu làm bóng đá để phục vụ cho mục đích khác.

Hơn ai hết người hâm mộ Long An hiểu rằng ông chủ của đội bóng còn lo cái lò gạch chưa lên sàn quốc tế hoặc cái cảng Long An dự án rất lớn, nhưng chưa đâu vào đâu nên ít ngó và ít đổ tiền cho đội bóng.

Giàu làm chuyên nghiệp cũng cần cứu mà nghèo chơi chuyên nghiệp cũng phải cứu. Vậy thì sẽ đi đâu, về đâu?

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm