Novak Djokovic chỉ cần 1 ngày để quên nỗi buồn Wimbledon

15/08/2023 19:07 GMT+7 | Thể thao

Từng bật khóc sau khi thua Carlos Alcaraz ở chung kết Wimbledon 2023, nhưng Novak Djokovic thừa nhận rằng anh chỉ mất 1 ngày để vứt bỏ cảm giác thất vọng ấy.

"Đó không phải lần đầu tiên, và cũng không phải lần cuối cùng tôi thua trận, vì thế, tôi chỉ cần một ngày để ném nó vào quá khứ", Djokovic đã quả quyết như thế trước thềm Cincinnati Masters, "Hiển nhiên là tôi cần một quãng nghỉ thoải mái bên gia đình, và đó là những gì mà tôi đã làm".

Không đắm chìm trong tiếc nuối

Djokovic có tiếc nuối sau trận thua Alcaraz không? Dĩ nhiên là có. Anh đã thắng set đầu tiên, đã có những cơ hội giành setpoint trong set thứ hai, và cả những cơ hội giành breakpoint ở set thứ 5 nữa. Nhưng Djokovic thừa nhận rằng trong trận chung kết căng thẳng ấy, Alcaraz đã chơi hay hơn ở những thời điểm quan trọng, và xứng đáng chiến thắng. Và vì thế, anh cần phải biết cách bước tiếp, thay vì đắm chìm trong tiếc nuối.

Tay vợt 36 tuổi người Serbia chỉ cách Grand Slam thứ ba trong năm đúng một chiến thắng, hay chính xác hơn là đúng một set thắng. Những chức vô địch ở Australian Open và Roland Garros đặt Djokovic vào cơ hội lớn để chinh phục Calendar Slam – giành cả 4 Grand Slam trong năm – nhưng anh hạnh phúc vì có thể buông bỏ điều đó để hướng tới mục tiêu mới.

"Tôi cần phải tiếp tục tiến bước, tìm kiếm động lực cho những gì sắp tới, những thử thách ở phía trước. Đó là lý do tôi có mặt ở đây", Djokovic chia sẻ, "Nếu không có động lực, tôi đã không ở đây. Bây giờ, sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi đã thoải mái hơn trong việc chọn giải đấu mà mình thực sự muốn chơi. Tôi thực sự muốn thi đấu ở Cincinnati, và dĩ nhiên, US Open nữa".

Novak Djokovic: Chỉ cần 1 ngày để quên nỗi buồn Wimbledon - Ảnh 2.

Djokovic không mất nhiều thời gian để quên đi nooix buồn

Cincinnati là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt với Djokovic. Năm 2018, tay vợt người Serbia hoàn tất Career Golden Masters – vô địch cả 9 giải Masters 1000 – khi đăng quang ở đây. Lần gần nhất anh thi đấu tại giải đấu này là năm 2019, khi Covid-19 còn chưa bùng nổ. Bởi vậy, anh đang rất háo hức trở lại Ohio.

"Tôi đã dành đủ thời gian cho gia đình, đã nghỉ ngơi vừa đủ để chuẩn bị cho các giải đấu trên đất Mỹ. Lần gần nhất tôi tới Mỹ là hai năm trước, còn Cincinnati là 2019. Vì thế, thật tuyệt khi trở lại đây. Trong mấy ngày tập luyện vừa qua, tôi thấy rất nhiều fan trẻ. Thật tuyệt khi thấy mọi người yêu quần vợt đến vậy", Djokovic hào hứng. Anh thậm chí còn đùa với HLV rằng có phải mình đến đúng sân tập không, vì thấy nhiều khán giả quá.

Djokovic khởi động cho US Open 2023 quá muộn?

Dù Djokovic đã chuẩn bị về mặt tinh thần, hay ít ra là anh quả quyết như thế, thì việc nghỉ ngơi tới tận hơn một tháng sau cú sốc ở Wimbledon bị một số người cho là quá dài, và nó có thể ảnh hưởng đến mục tiêu vô địch US Open.

Radmilo Armenulic, người từng huấn luyện Goran Ivanisevic (thầy của Djokovic hiện tại), quả quyết rằng Djokovic đã mắc sai lầm khi trải qua hơn một tháng trời không tham dự bất cứ giải đấu nào. Tay vợt người Serbia đã bỏ qua Toronto Masters và tiến thẳng đến Cincinnati, giải đấu mà anh sẽ tham dự cả hai nội dung đơn và đôi. "Cá nhân tôi nghĩ rằng anh ấy đã nghỉ lâu quá. Lẽ ra anh ấy có thể tham dự một giải đấu nhỏ hơn. Djokovic đã không cầm vợt kể từ sau Wimbledon", Armenulic đã chia sẻ như thế với trang Informer.rs, "Việc Djokovic đánh đôi ở Cincinnati là hợp lý, nhưng đó vẫn chỉ là một sự chuẩn bị gấp gáp. Để xem cậu ấy đánh đơn như thế nào".

Novak Djokovic: Chỉ cần 1 ngày để quên nỗi buồn Wimbledon - Ảnh 3.

Theo Armenulic, Djokovic đã nghỉ hơi lâu sau Wimbledon

Kể từ sau trận chung kết US Open 2021 (thua Medvedev), Djokovic đã lỡ hẹn với một loạt giải đấu tại Indian Wells, Miami, Cincinnati và US Open 2022 vì kiên quyết không tiêm vắc xin ngừa covid. Nhưng giờ thì anh đã có thể đường hoàng trở lại và nhắm tới kỷ lục 24 Grand Slam. "Họ lẽ ra phải để cậu ấy thi đấu từ năm ngoái mới đúng", Armenulic nhận định.

Sẽ không có một hành trình dễ dàng cho Djokovic tại US Open khi ngoài Carlos Alcaraz, anh cũng phải coi chừng cả Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas nữa. Nhưng trước mắt là bước chạy đà ở Cincinnati, nơi anh sẽ là hạt giống số hai. Djokovic sẽ gặp Davidovich Fokina hoặc Tomas Etchevery ở vòng hai, và theo nhánh đấu thì có thể gặp Daniil Medvedev hoặc Holger Rune tại bán kết. Nhánh bên kia, Alcaraz đang chờ.

baogiay

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm