Vòng đấu cuối tuần qua khép lại với hàng loạt diễn biến đáng chú ý, không chỉ ở cuộc đua vô địch mà còn ở nhóm tranh huy chương và cuộc chiến trụ hạng. Những chiến thắng của Hà Nội FC, CAHN và Ninh Bình đã tạo nên thế "tam giác quyền lực" rõ nét, trong khi phía dưới thì trật tự không đổi.
Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC giành chiến thắng 4-2 trước Becamex TP.HCM. Đó là một trận thắng đậm nhưng không trọn vẹn cho đội bóng của HLV Harry Kewell. Hà Nội FC cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm với khả năng tạo cơ hội liên tục, song cũng bộc lộ rõ điểm yếu nơi hàng thủ.
Hai bàn thua trước đối thủ đang ở nhóm dưới cho thấy sự thiếu tập trung và kết cấu phòng ngự chưa đủ chắc chắn. Bên cạnh đó, việc phung phí nhiều cơ hội ngon ăn cũng khiến chiến thắng này chưa thể mang lại sự hài lòng với CĐV. Dù vậy, 3 điểm giúp Hà Nội FC tiếp tục bám sát top 3 với 33 điểm, duy trì áp lực lớn lên các đối thủ phía trên.
Ở chiều ngược lại, thất bại khiến Becamex TP.HCM dậm chân ở vị trí thứ 10. Đội bóng của GĐKT Đặng Trần Chỉnh có 19 điểm, vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm.
Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước PVF CAND. Dù Hoàng Đức không góp mặt vì dưỡng thương nhưng đây là trận đấu mà các nội binh tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là những cái tên trẻ như Lê Văn Thuận, Phạm Gia Hưng và Trần Thành Trung.
Đội bóng cố đô đang có dấu hiệu cho thấy mình tận dụng cơ hội tốt hơn và duy trì vị trí thứ 3 với 37 điểm. Khoảng cách 4 điểm với Hà Nội FC giúp đoàn quân của tân HLV Bae Ji Won có lợi thế nhất định trong cuộc đua huy chương.
Về phía PVF CAND, thất bại này khiến thầy trò HLV Trần Tiến Đại tiếp tục đứng áp chót với 13 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn "dễ thở" phần nào khi SHB Đà Nẵng không thể tận dụng lợi thế sân nhà.
Trên sân Chi Lăng, Nam Định đã giành chiến thắng 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Xuân Son và Akolo. Chiến thắng này giúp Nam Định nuôi hy vọng chen chân vào top 3 với 27 điểm (bằng với CLB hạng 5 Hải Phòng), trong khi SHB Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với 12 điểm, đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai ban huấn luyện.

Đình Bắc đã ghi bàn ở trận thứ 3 liên tiếp để giúp CAHN băng băng về đích. Ảnh: Hoàng Linh
Ở khu vực giữa bảng, trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và SLNA phản ánh đúng thực lực hai đội. Thanh Hóa dù chơi hơn người nhưng không thể bảo toàn lợi thế, trong khi SLNA cho thấy sự lì lợm cần thiết để gần như chắc chắn trụ hạng.
Tâm điểm của vòng đấu thuộc về chiến thắng 3-0 của CAHN trước CATP.HCM. Đội bóng của HLV Alexandre Polking thể hiện sự vượt trội toàn diện, với các bàn thắng của Văn Đô, Alves và đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc.
Tiền đạo U23 Việt Nam đã nối gót đồng nghiệp Văn Thuận ở Ninh Bình để ghi bàn trận thứ 3 liên tiếp. Với 48 điểm, CAHN đang băng băng về đích và tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.
Thất bại tuần qua khiến CATP.HCM tụt xuống thứ 7, bị Nam Định vượt mặt. Cuộc đua huy chương vì thế trở nên cực kỳ căng thẳng khi khoảng cách giữa các đội từ hạng 3 đến hạng 7 là không nhiều.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 19, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước HAGL nhờ pha lập công của Wesley Nata. Cuối trận, Nata cũng có mặt đúng chỗ để cản phá cú sút có thể trở thành bàn thắng của đội khách. Đội chủ nhà cho thấy mình có thể đua tranh chức vô địch với CAHN dù áp lực luôn đeo bám rất nặng nề.
Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lớn khi giúp Thể Công Viettel duy trì vị trí thứ 2 với 41 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi trận không thắng trước HAGL dưới thời HLV Velizar Popov. Tuy thế, Thể Công Viettel vẫn kém CAHN 7 điểm.
Tổng thể, vòng 19 cho thấy cục diện 3 tầng rõ rệt. Đó là cuộc đua vô địch nghiêng về CAHN và Thể Công Viettel, cuộc chiến top 3 cực kỳ khốc liệt với sự góp mặt của Ninh Bình, Hà Nội FC, Nam Định và nhóm trụ hạng ngày càng ngột ngạt với 5 cái tên: SHB Đà Nẵng, PVF CAND, Thanh Hóa, HAGL và Becamex TP.HCM.
Khi mùa giải chỉ còn 7 vòng, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt, và kịch tính chắc chắn còn được đẩy lên cao hơn nữa.
Kết quả vòng 19
Hà Nội FC – Becamex TP.HCM: 4-2
Ninh Bình – PVF CAND: 3-0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng: 1-0
SHB Đà Nẵng – Nam Định: 1-2
Thanh Hóa – SLNA: 1-1
CATP.HCM – CAHN: 0-3
Thể Công Viettel – HAGL: 1-0