Nỗi khổ “dân đen”

29/03/2011 11:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi trọng tài (TT) được ví như là “Vua”, hẳn HLV và cầu thủ phải là “dân đen”. Việc “Vua sân cỏ” xin lỗi đội bóng hay cầu thủ sau những sai lầm, vẫn là chuyện xưa nay hiếm (ngoại trừ tình huống của TT Ngô Quốc Hưng), còn “dân đen” thì thường xuyên phải lĩnh án phạt sau những phản ứng.

Câu chuyện về Công Vinh và TT Đỗ Quốc Hoài có lẽ là một ngoại lệ hiếm hoi. Cho đến thời điểm này, có lẽ cũng chỉ có mình Công Vinh dám tố cáo TT vì đã chửi bới, miệt thị cầu thủ.

“Mày muốn gì, thẻ hả. Có đá được nữa không? Đừng diễn trò với tao. Mày không qua mắt được tao đâu”, đó là những câu nói mà cầu thủ thường nghe sau một tình huống mà trọng tài phải cắt còi. Cầu thủ, chỉ cần vặc lại một câu thôi là nhận thẻ, hoặc bị ghim vào báo cáo của GS cũng như TT.

Việc “Vua sân cỏ” xin lỗi đội bóng hay cầu thủ sau những sai lầm,

vẫn là chuyện xưa nay hiếm


Thông thường, cầu thủ và HLV không có cơ hội trình bày. Hoặc nếu có, cũng chỉ là những lời nói gió bay, bởi nó diễn ra ở trên sân. Có người đã nghĩ đến chuyện đem băng ghi âm vào sân bóng, hòng gài trọng tài, nhưng biết để ở đâu trong bộ quần đùi áo số?! Bởi thế, sau những màn đấu khẩu trên sân, cầu thủ luôn là người chịu thiệt.

Khi đã lâm trận, khó thể nói hay. Cầu thủ sẽ không còn là chính mình bởi những quyết định thổi phạt hà khắc hoặc có phần thiếu sự công tâm của “Vua sân cỏ”, và phản ứng quá đà hay manh động cũng từ đó mà ra. Những sự cố liên quan tới TT xảy ra liên tiếp ở 2 vòng đấu gần đây là những dẫn chứng tiêu biểu.

“Tôi không hiểu tại sao anh ta lại xử lý thế. Đó là một tình huống va chạm rất bình thường, nhưng lợi thế luôn dành cho đội chủ nhà. Một hai lần có thể thông cảm được, nhưng cả trận đấu với những quyết định như vậy, sẽ gây rất nhiều ức chế”, rất nhiều những ý kiến đồng thuận như vậy, để phản đối các quyết định thổi phạt của TT.

Nghe những tố cáo của đội bóng hay cầu thủ nhằm vào TT thì nhiều. Nhưng cơ bản, người trong cuộc thường không tìm ra được bằng chứng. Đó là lý do mà khi báo chí đề cập họ không muốn để nêu tên. Đơn giản bởi sẽ bị dính phốt, bị đì. Thậm chí có những trường hợp TT cứ gặp cầu thủ này là trăm phần trăm sẽ “tặng” thẻ.

TT được mệnh danh là “Vua”, nên có quyền phán quyết, nhưng chỉ là để bảo đảm tính công bằng của cuộc chơi. Chỉ tiếc rằng, không phải lúc nào TT cũng làm đúng với thiên chức của mình, và bao nhiêu hệ luỵ rắc rối đã nảy sinh từ đó!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm