Nội dung đơn nữ Wimbledon 2009: Cuộc chiến của những nữ hoàng

29/06/2009 11:18 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Mặc dù Jankovic và Sharapova đã bị loại, vòng 4 nội dung đơn nữ vẫn quy tụ đến 5 tay vợt đã hoặc đang là nữ hoàng của làng banh nỉ thế giới. Và đó là một dấu hiệu minh chứng cho tính hấp dẫn của giải đấu năm nay. Song tới vòng tứ kết, chắc chắn sẽ có ít nhất hai trong số họ phải tạm biệt cuộc chơi.

Sau chiến thắng 7-5, 6-2 trước Samantha Stosur, cựu số một thế giới Ana Ivanovic (13) đã tuyên bố rằng mình đang có phong độ cao nhất. Nhưng còn quá sớm để khẳng định điều ấy chỉ sau 3 vòng đấu. Vòng 4 mới là thách thức thực sự của Ivanovic sau khi cô đụng ĐKVĐ Venus Williams. Nên nhớ, tính từ năm 2000 đến nay, cô chị nhà William đã 5 lần đăng quang ở Wimbledon. Hai năm trước, chính Venus loại Ivanovic ở bán kết.

Mauresmo và Safina sẽ đối đầu với nhau ở vòng 4 Wimbledon 2009

Một cặp đấu khác cũng là cuộc chiến của hai nữ hoàng của hiện tại và quá khứ: Dinara Safina và Mauresmo. Dinara Safina đang cực kỳ khát khao vô địch Wimbledon để xóa bỏ biệt danh “Nữ hoàng không Grand Slam”. Điều đặc biệt là Mauresmo cũng đã từng trải qua cảm giác ấy khi đứng trên ngôi số 1 thế giới, trước khi vô địch Australia mở rộng và Wimbledon 2006.

Các tay vợt lớn đang thể hiện bản lĩnh của mình, nhưng hãy chờ đợi bất ngờ từ những niềm hy vọng trẻ. Sau khi quật ngã đàn chị Kuznetsova (5), Lisicki sẽ đối đầu với Wozniacki (9), và dù ai chiến thắng thì vòng tứ kết cũng sẽ có một tay vợt tuổi teen. Trong khi ấy, cô gái 17 tuổi Melanie Oudin, người đã hạ gục Jankovic (6), vẫn chưa muốn dừng cuộc phiêu lưu của mình.
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm