Nỗi buồn của ông Goetz

25/10/2011 11:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong phòng họp báo sau trận đấu với U23 Malaysia, không khó để cảm nhận rằng HLV trưởng U23 Việt Nam tỏ ra kém sôi nổi và hào hứng so với 2 trận đấu trước của đội bóng của ông tại VFF-Eximbank Cup 2011. Nó cũng giống như việc, những phút trước đó ở trên sân, nhà cầm quân người Đức không còn làm những động tác kêu gọi khán giả cổ vũ nhiệt tình hơn nữa cho ĐT U23. Ở vào cương vị của Falko Goetz, nếu ông có buồn thì điều đó cũng không có gì là ngạc nhiên.

Nhưng có lẽ HLV trưởng của U23 Việt Nam sẽ không quá buồn rầu vì kết quả hòa 1-1. Vẫn cần phải nhắc lại rằng VFF-Eximbank Cup 2011 chỉ là một giải giao hữu mà mục đích của nó rất rõ ràng: tạo ra cơ hội cọ xát cho ĐT U23 trước khi tham dự SEA Games 26. Với những gì đã thể hiện, không thể nói màn trình diễn của các học trò HLV Goetz là tồi.


HLV Goetz đã rất muốn đánh bại U23 Malaysia để có chiến tích đầu tiên với bóng đá Việt Nam, nhưng ông lại không thành công

Nếu nhà cầm quân người Đức quá quan tâm đến kết quả, hẳn ông đã không cho khá nhiều gương mặt chủ chốt của mình ngồi trên ghế dự bị trong cả 3 trận đấu để thử nghiệm cầu thủ; và nếu chuyện thắng thua trong những giải giao hữu có ý nghĩa quan trọng, hẳn HLV Goetz đã không bình thản đến vậy, giống như cách ai cũng thấy, tại Eximbank Cup TP.HCM diễn ra hồi tháng 9 mà U23 Việt Nam đã chơi khá tệ, bởi đó là thời điểm U23 Việt Nam mới bước vào tập trung và đang trong quá trình “nhồi” thể lực.

Song một khi đã tung hết những con bài tốt nhất vào sân trong hiệp 2 trận đấu với U23 Malaysia, mục tiêu của HLV người Đức là rất rõ ràng: chiến thắng và giành Cúp vô địch, điều có thể được nhìn nhận như thành quả đầu tiên của HLV Goetz kể từ ngày ông bắt tay vào làm việc tại Việt Nam. Nhưng đáng tiếc, điều ấy cuối cùng đã không trở thành sự thật và hệ quả là lần đầu tiên HLV Goetz đánh mất phong thái đầy tự tin của mình.

Hãy bắt đầu từ một buổi chiều oi bức vào tháng 7 tại Hà Nội, trong phòng họp báo trước trận đấu lượt về với ĐT Qatar tại vòng loại World Cup 2014, cho dù đã thất bại 0-3 ở lượt đi nhưng HLV Goetz vẫn tỏ ra rất lạc quan khi tiếp đón đối thủ được đánh giá cao hơn đội bóng của mình. Chiến thắng 2-1 sau đó của ĐT Việt Nam được nhìn nhận là màn ra mắt ấn tượng của nhà cầm quân người Đức, bởi ông không được mời về làm việc nếu chỉ để “đánh tennis” với ĐT Macau.

Sau đó sự tự tin và lạc quan của HLV Goetz tiếp tục được thử thách bằng những kết quả nếu không tồi, như trận thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản của ĐT Việt Nam, thì cũng có thể xem là mỹ mãn với cái cách U23 Việt Nam hòa trên thế thắng trước U23 Uzbekistan. Tức là cho tới trước trận đấu với U23 Malaysia, chưa lần nào niềm tin của nhà cầm quân người Đức bị “phụ bạc”.

Đến từ nước Đức và còn khá trẻ (sinh năm 1962), nhiều ý kiến cho rằng HLV Goetz chịu ảnh hưởng của “thời đại Klinsmann”, vốn mang đến khá nhiều thành công cho nền bóng đá quê hương ông những năm gần đây, qua việc tân HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT U23 luôn đề cao triết lý tấn công ở cả 2 đội bóng do ông dẫn dắt. Và có cảm giác, nhà cầm quân người Đức đang muốn mang cảm hứng thành công của nền bóng đá quê hương mình tới miền đất mới; bên cạnh kiến thức và phương pháp huấn luyện mà HLV Goetz thu nhận được từ Bundesliga đã phát huy hiệu quả trong quá trình làm việc cùng bóng đá Việt Nam là điều không thể phủ nhận.

Trở lại trận đấu với U23 Malaysia, nếu cú sút của Hoàng Thịnh ở phút bù giờ cuối cùng không tìm trúng cột dọc mà đi vào lưới, một lần nữa thành công lại mỉm cười với sự tự tin và lạc quan của HLV Goetz. Nhưng cuối cùng, điều vừa nhắc đã không xảy ra và đó có thể là lý do quan trọng khiến lần đầu tiên nhà cầm quân người Đức phải thốt lên những câu cảm thán khá nặng để mô tả về cảm giác thất vọng khi mọi việc đi chệch khỏi tính toán của ông.

Thật may rằng đấy mới chỉ là trận giả và hy vọng, sự tự tin của HLV Goetz sẽ không biến thành duy ý chí!       

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm