Nội bộ Bayern dậy sóng vì một quả penalty?

23/10/2013 08:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự chênh lệch thực lực một trời, một vực giữa 2 CLB, có lẽ diễn biến của trận đấu giữa Bayern Munich và Viktoria Plzen sẽ chẳng thu hút được người xem bằng chuyện nếu đêm nay đội chủ nhà được hưởng 11m thì ai sẽ là người thực hiện?

Sở dĩ như vậy là bởi ở Bayern Munich hiện nay đang nổi lên một vụ lùm xùm, bắt nguồn từ pha đá phạt 11m ở trận đấu gặp Mainz hồi cuối tuần.

Số là khi đội nhà được hưởng 1 quả penalty khi tỉ số đang là 3-1, Robben đã nhanh chóng tiến đến ôm quả bóng và như thể sẵn sàng thực hiện quả đá, thì bất ngờ ở bên ngoài sân Guardiola lại kiên quyết đưa ra chỉ đạo Thomas Mueller phải đá quả 11m đấy. Thế là Robben đành tẽn tò, ngượng ngùng ném quả bóng trả lại cho đồng đội.

Ở khía cạnh nào đó, hành động này của Pep có vẻ là không cần thiết, khi mà tính chất của quả đá này vốn không quá quan trọng (Bayern gần như đã bỏ túi chiến thắng do đã dẫn 3-1). Ấy vậy mà, vị HLV người Tây Ban Nha lại tỏ ra rất cương quyết, khiến Robben phải bị một phen bẽ mặt.

Pep ra lệnh Robben phải để Mueller đá penalty.

Hành động này của Pep không nhận được nhiều sự ủng hộ. Cựu thủ quân của Bayern Munich, người trước kia cũng thường thực hiện những quả đá 11m quan trọng của CLB, Stefan Effenberg thậm chí còn cực lực chỉ trích Guardiola. Effenberg cho rằng chiến lược gia 42 tuổi này đã không tâm lí và cứng ngắc: “Bạn đã ôm quả bóng và sẵn sàng thực hiện quả 11m một cách đầy tự tin. Nhưng HLV lại đột ngột bước lên như một giáo viên cấp I yêu cầu bạn phải nhường nó cho người khác (Mueller).  Tình huống ấy thực sự là cay nghiệt với bất kì cầu thủ nào”.

Bản thân Robben cũng có vẻ không mấy thoải mái với cách cư xử của ông thầy. Camera quay chậm cho thấy sau khi vứt quả bóng lại, ngôi sao này đã vừa đi vừa lẩm bẩm, như kiểu chửi rủa ai đó. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Robben cũng chỉ nói đại ý rằng anh không muốn bàn luận thêm về quả phạt đền này, dù sao nó cũng đã được thực hiện thành công.

Thực tế, ở Bayern Munich trong vài mùa giải gần đây thường không có sự phân công đá 11m một cách rạch ròi, mà nó phụ thuộc vào quyết định của chính các cầu thủ trong tình huống cụ thể. Chẳng đâu xa, trong loạt đấu súng với Chelsea ở Siêu Cúp Châu Âu vừa qua, chính Guardiola cũng thừa nhận rằng ông không đưa ra danh sách đá luân lưu mà để các học trò tự căn cứ vào sự tự tin của bản thân mà xung phong đá.

Chính vì thế mà việc ông ép Robben càng trở nên khó hiểu. Ai cũng biết, ngôi sao này nổi tiếng là một cầu thủ khá ương bướng và ích kỷ. Chẳng ai dám chắc cách cư xử vừa rồi của Pep không tạo nên một cơn sóng ngầm không đáng có trong nội bộ đội bóng. Hãy chờ xem, sau sự cố này ai sẽ là người đá 11m ở Bayern Munich.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Hết Mueller rồi Alaba, giờ lại Mueller

Kể từ khi đá hỏng 2 quả 11m quan trọng ở mùa giải 2011/2012 (1 trước Dortmund ở Bundesliga và 1 trong trận CK Champions League gặp Chelsea), Robben đã không còn mặn mà với những quả đá cân não này. Ở mùa bóng năm nay, Thomas Mueller là người thực hiện quả penalty đầu tiên của Bayern Munich (ở trận khai mạc Bundesliga gặp Monchengladbach), tuy nhiên anh đã đá hỏng.

Vì thế, Mueller đã không đá phạt đền nữa mà nhường cho Alaba. Chính Alaba sau đó cũng thực hiện không thành công nhiệm vụ 1 lần. Hệ quả là vừa rồi Thomas Mueller lại được Pep yêu cầu anh phải đảm nhận trách nhiệm này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm