22/09/2025 06:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Hai cú sút từ khoảng cách gần 30 mét của trung vệ Eder Militao và Kylian Mbappe đã giúp Real Madrid đánh bại đội bóng đang xếp thứ 3 Espanyol và đứng vững ở ngôi đầu bảng La Liga với 15 điểm.
Dải thiên hà vẫn còn xa mới đạt phong độ tốt nhất, bởi phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo người Pháp cùng những khoảnh khắc xuất thần của những cá nhân. Và dấu ấn tập thể được biểu hiện hầu hết trong phòng ngự.
HLV Xabi Alonso đang tự cho phép bản thân và các cầu thủ được tự do thể nghiệm triết lý và phong cách bóng đá của mình. Khi sở hữu công thức chiến thắng đơn giản là Mbappe, hầu hết tất cả đều được nhận đặc quyền lơi lỏng một chút.
Vì thế mà tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia được đá cặp với tiền đạo người Pháp trên hàng công trong trận gặp Espanyol nhưng thực tế số 10 lại chơi với vai trò của một tiền đạo lùi sâu và Vinicius hoặc Mbappe thường được cho ra nghỉ sớm, bất chấp phản ứng của ngôi sao xứ sở Samba.
Đây mới là giai đoạn đầu mùa, cỗ máy bóng đá của HLV 43 tuổi vẫn đang trong thời kì tạo dựng nên nó không buộc phải đòi hỏi những chiến thắng bùng nổ hoặc phải cho thấy sự dữ dội trong lối chơi.
6 trận thắng từ đầu mùa ở cả La Liga và Champions League với cùng một kịch bản là sự tỏa sáng của Mbappe, có thể là rất khô khan, xơ cứng hoặc thậm chí là rất thiếu tầm vóc của một đội bóng lớn nhưng hiệu quả tuyệt đối về mặt điểm số, dù rất đáng chỉ trích về chất lượng bóng đá của tập thể nói chung hoặc cá nhân nói riêng.
Các Madridista có thể đánh giá công việc của Xabi cách này hay cách khác nhưng họ đã nhận được sự giải thích xác đáng, bởi HLV người Tolosa phải sắp xếp lại mọi thứ từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ vì nó đã đánh mất cân bằng trầm trọng dưới thời Carlo Ancelotti.
Real Madrid thắng trận thứ 6 từ đầu mùa với hiệu quả tối đa
Trong khi hàng tiền đạo vẫn thiếu sự sắc bén, đặc biệt là trước các đội phòng ngự chặt chẽ như Espanyol. Trước đội bóng xứ Catalunya được tổ chức khá tốt, kỉ luật và có sự bình tĩnh nhất định. Dải thiên hà gần như không thể xâm nhập vào vòng cấm đối thủ.
Trong hơn 30 phút của hiệp 1, thế trận diễn ra tẻ nhạt đúng như đội bóng của HLV Manolo chờ đợi, cho đến khi một sự kiện bất ngờ, gần như chưa từng có tiền lệ xảy ra. Cách khung thành 30 mét, Militao xử lý bóng một hai nhịp trước khi quyết định tung cú sút chân phải, bóng đi chệch góc trên một chút và đánh bại thủ thành Dmitrovic của Espanyol.
Nó gợi nhớ đến siêu phẩm mà Marcus Rashford ghi được trong chiến thắng của Barcelona trước Newcastle tại Champions League cách đấy hơn 24 giờ đồng hồ. Ở trận này, Real có 16 cú sút nhưng chỉ 2 trong đó đi trúng đích. Tính hiệu quả của hàng công bị đặc biệt nghi ngờ trong trận đấu với Marseille.
Các ngôi sao của Xabi thực hiện 28 cú sút, trúng đích 15 lần nhưng chỉ ghi được 2 bàn trên chấm phạt đền của Mbappe, người gần như làm tất cả mọi thứ với tư cách của một thủ lĩnh. Vì vậy, để "giảm tải" cho tiền đạo người Pháp hoặc cũng là một cách để kiểm chứng chiến thuật, Xabi quyết định đưa Gonzalo vào sân để tạo thêm không gian cho số 10.
Biện pháp này cũng phải được hiểu là một minh chứng cho sự tự tin của HLV người Tolosa với các cầu thủ và đảm bảo tất cả sẽ được trao cơ hội, miễn là họ đáp ứng được yêu cầu về sự chắc chắn và phòng ngự từ xa.
Bây giờ chưa phải thời điểm hoặc không ai biết chính xác đến lúc nào Real Madrid cuồng nhiệt và hấp dẫn dưới thời Xabi Alonso mới xuất hiện nhưng đội bóng mang đến sự vững chắc, nghiêm túc và kết quả cao nhất.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất