Những nỗi sợ của Mourinho

27/04/2014 15:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa phải đấu lại Atletico Madrid ở Bán kết Champions League, vừa phải đối phó với Liverpool ở Premier League, Chelsea của Jose Mourinho đang rất khổ nhọc. Mourinho đang đứng trước ngã ba của mùa giải.

Mourinho đã gây tranh cãi khi tuyên bố chỉ dùng cầu thủ trẻ trong trận gặp Liverpool. Mou dường như muốn cho cả thế giới biết rằng Chelsea của ông đang gặp nhiều chấn thương và đang khó khăn thế nào. Nhiều người có thể chỉ trích Mourinho vì rẻ rúng Premier League. Nhưng về mặt logic, giành một thắng lợi trước Atletico Madrid để lọt vào Chung kết Champions League, rồi đứng trước cơ hội lưu danh sử sách cấp độ châu Âu, thuân lợi hơn ganh đua 3 vòng trong thế đang kém Liverpool 5 điểm, rồi có thể thất bại không kèn không trống.

Ám ảnh trắng tay

Cùng thời điểm này năm ngoái, Mourinho đứng trước tình cảnh tương tự. Ông phải dẫn Real Madrid đá Chung kết Cúp Nhà Vua, mặt trận cuối cùng còn có thể vô địch. Trận đấu kết thúc như một cơn ác mộng cho Mourinho, khi ông bị truất quyền chỉ đạo còn Real thua. CĐV Atletico trên khán đài nhạo báng Mourinho: “Mourinho, hãy ở lại đi”.

Mourinho bị đuổi ở Chung kết Cúp Nhà Vua năm ngoái.

Mourinho bị đuổi ở Chung kết Cúp Nhà Vua năm ngoái.

Atletico giáng một đòn mạnh vào kình địch Real Madrid và niềm kiêu hãnh của Mouirnho. Đó là lần đầu tiên trong 1 thập kỷ, từ khi nắm quyền ở Porto, Mourinho kết thúc một mùa giải mà không giành danh hiệu nào (vô địch Siêu cúp TBN đầu mùa được tính là danh hiệu của mùa trước, 2011-12). “Đây là mùa giải tệ nhất đời tôi”, Mourinho đã nói vào tháng Năm năm ngoái. “Nhưng tôi không biết bất cứ HLV nào đều luôn có một mùa giải tuyệt vời hay không. Với vài người thì có thể đây là một mùa giải tuyệt vời: Đứng thứ hai ở Giải VĐQG, vào chung kết Cúp quốc gia, vào Bán kết Cúp châu Âu. Nhưng với tôi là mùa giải tệ nhất. Mùa này tôi đã thất bại”.

Mùa này, Chelsea của Mourinho cũng đang đối mặt một mùa giải không danh hiệu. Liệu ông có quan tâm rằng nguy cơ trắng tay đang ngày càng cao hay không? “Không. Vì sao? Vì đây không phải chuyện có thể đoán được”.

Ông không còn tâm trí để mà thảo luận, và ông trả lời quá nhiều câu thừa thãi ngắn gọn, cũng như phản ứng căng thẳng với chủ đề được đề cập. Rui Faria và Silvino Louro, hai trợ lý và đồng minh của ông, như đang trốn vào sau giảng đường xem Mou giảng giải. Mourinho tạo ra bầu không khí đặc quánh thù hận quanh đội bóng của mình, để bắt cầu thủ phải tập trung, nhưng bây giờ chính đội bóng của ông đang căng thẳng. Họ đang chơi một ván bài 50/50.

Cá nhân Mourinho cũng đang rất căng thẳng với tình cảnh Chelsea bây giờ. Ông đang đứng ở một ngã ba đường mà một kết quả có thể đẩy ông đi hai ngã rẽ khác nhau. Nếu các kết quả tốt đẹp, ông sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới vô địch 3 cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc. Mặt khác, nếu thất bại, Mou sẽ có mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Cụm từ “chuyên gia thất bại” mà ông dùng để mỉa mai Arsene Wenger sẽ ám vào ông.

Ám ảnh chấn thương

Cech chấn thương trận gặp Atletico.

Cech chấn thương trận gặp Atletico.

Trận gặp Liverpool không thể được nhìn nhận một cách biệt lập. Với Chelsea, nó thuộc một chuỗi trận vất vả trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt với hai trận gặp Atletico.

Hai thất bại bất ngờ trước Palace và Sunderland làm thay đổi mùa giải này. Trận đấu với Liverpool của Chelsea sẽ là cơ hội để đội áo xanh duy trì cơ hội giành danh hiệu.

Trong đầu Mourinho bây giờ sẽ là những toan tính: Làm thế nào hạ được Liverpool mà không cần quá vất vả (điều gần như không thể)? Làm thế nào lấp đầy các vị trí bị chấn thương và treo giò? Hai trận thua Sunderland và Palace khiến trận thắng Man City trước đó mất đi ý nghĩa. Vậy là giờ, Mourinho dường như không đánh giá cao một trận chiến lớn với Liverpool hơn các trận găp các đội nhỏ nữa.

Ông gọi tình cảnh của mình bây giờ là “tiến thoái lưỡng nan” khi một chấn thương của Mark Schwarzer, người thay Petr Cech từ nay đến cuối mùa, sẽ phá hỏng tất cả. “Với các cầu thủ luôn kiếm phạt đền rất giỏi, và họ luôn tấn công các thủ môn, thì tình hình rất nguy hiểm”, Mou nói. Có thể ông đang ám chỉ đến Luis Suarez và Diego Costa. Hilario đã được Mourinho cân nhắc sử dụng.

Terry cũng chấn thương.

Terry cũng chấn thương.

“Bạn không thể có một đội hình có 40 cầu thủ vì chúng tôi sợ rằng 15 trong số họ sẽ chấn thương. Bạn không thể tránh được nó. Nó là những biến cố. Chúng tôi có những chấn thương, chúng tôi có hai cầu thủ không được dự Champions League, hai cầu thủ mua từ tháng 1 vì tương lai hơn là hiện tại".

"Chúng tôi quyết định mua các cầu thủ chúng tôi muốn mua, thậm chí khi họ không thể dự Champions League. Chúng tôi đang có hai cầu thủ sẽ bị treo giò vì thẻ phạt. Nó là biến cố khó lường mà không thể kiểm soát”.

Nhấn mạnh đến tương lai của Matic và Salah, Mourinho dường như vừa đang kêu ca cho hiện tại, vừa khẳng định một lần nữa rằng Chelsea của ông chưa đủ mạnh mùa này, và họ đang có các kế hoạch cho tương lai xa.

Tất nhiên là Mourinho không để những lo lắng và toan tính của mình thể hiện ra bên ngoài. Nhưng các thất bại trước Liverpool và Atletico Madrid, nếu xảy ra, sẽ khiến người đàn ông này cực kỳ đau khổ.

Gia Hưng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm