Con trai Gaddafi bị phản bội

23/11/2011 08:00 GMT+7 | Trong nước

Saif al-Islam – người con trai quyền lực nhất của Đại tá Muammar Gaddafi, đã bị bắt giữ do sự phản bội của chính người mà anh ta thuê về để giúp anh này tìm cách trốn sang nước láng giềng Niger. Saif bị phản bội dù đã hứa sẽ trả 1 triệu euro cho người dẫn đường.

Saif (mặc áo trắng) ngồi giữa những chiến binh nổi dậy.


Nhân vật từ chối số tiền lớn 1 triệu euro để nộp con trai Gaddafi cho chính quyền mới ở Libya là Yussef Saleh al-Hotmani – một người dân du cư.

Với chiếc khăn đen quấn quanh đầu, Hotmani hôm qua (22/11) kể lại, anh đã tìm cách liên lạc với các chiến binh nổi dậy ở phía nam Libya để thông báo với họ về thông tin một đoàn gồm 2 xe chở Saif sẽ đi qua khu vực này vào đêm 18/11.

"Tôi đã làm cho Saif tin rằng, tôi tin tưởng anh ta", Hotmani cho biết tại Zintan – nơi Saif đang được giam giữ tại một địa điểm bí mật trước khi chi tiết về việc truy tố anh này được hoàn thành.

Vào đêm Saif bị bắt, Hotmani cho biết, người con trai của ông Gaddafi đang đi cùng với một vệ sĩ trẻ trên chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe. "Tôi đã bàn bạc với các chiến binh nổi dậy và đi đến thống nhất, nơi tốt nhất để mai phục bắt giữ Saif là một khu vực trong sa mạc được bao vây xung quanh bởi những khu đất cao", Hotmani cho hay.

10 chiến binh đến từ Zintan thuộc rặng núi phía Tây và 5 chiến binh đến từ bộ lạc của Hotmani - al-Hotman đã mai phục ở địa điểm hẹn trước nói trên.
 
"Khi đoàn xe chở Saif đến, chúng tôi chỉ mất chưa đầy nửa phút để bắt giữ chiếc xe đầu tiên. Chúng tôi đã nhằm bắn chính xác để phá hủy hai chiếc xe, khiến Saif không thể chạy thoát", Hotmani cho biết thêm.

Saif al-Islam mặc một chiếc áo dài và trùm một chiếc khăn màu nâu kín mặt. Anh này đã nhảy ra khỏi xe và tìm cách chạy trốn khi các chiến binh ập đến. Tuy nhiên, Saif đã bị tóm gọn. “Chúng tôi đã đối xử với anh ta như một tù nhân chiến tranh", Hotmani cho hay.
 
Saif al-Islam bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì các cáo buộc chống lại loài người. Sự kiện anh này bị bắt giữ hồi cuối tuần qua được các quan chức thuộc chính quyền mới gọi là “chương cuối trong vở kịch ở Libya”.

Không rõ Hotmani có ý định nộp Saif cho lực lượng nổi dậy thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) ngày từ khi mới tiếp xúc với nhóm người của con trai Gaddafi hay là anh này chỉ bắt đầu nghĩ đến việc giao nộp Saif vì sợ bị “thủ tiêu” và nghi ngờ khoản tiền thưởng mà Saif hứa. Tuy nhiên, Hotmani đã được NTC phong là “anh hùng”.

 Theo VnMedia
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm