Những người hùng giấu mặt của tuyển Italy

11/06/2014 13:45 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - So với Confed Cup gần 1 năm trước, đội tuyển Italy đã thay đổi đôi chút về cơ cấu. Juve, Milan không còn áp đảo quân số trên tuyển, mà Italy thậm chí có cả một bộ khung… Pescara.

Gianluigi Buffon? Dự bị. Andrea Pirlo? Dự bị. Mario Balotelli? Dự bị nốt. Ba cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Italy đều chỉ là diễn viên phụ, trong trận giao hữu thắng CLB Fluminense 5-3 rạng sáng qua.

Một đội Italy lạ lẫm

Một đội tuyển lạ lẫm được ông Cesare Prandelli sử dụng, thắng thuyết phục trận giao hữu cuối cùng trước World Cup, bằng lối chơi khoáng đạt.

Hãy cùng điểm qua: Perin lần đầu tiên bắt chính trong khung gỗ. Paletta, Ranocchia đá cặp trung vệ, mới có tổng số lần khoác áo Azzurri là 15. Abate đá cánh phải, cùng chàng trai Darmian mới có 1 lần khoác áo tuyển Italy trước đó. Phía trên, chỉ Motta là kỳ cựu, chơi tiền vệ tổ chức phía dưới Aquilani và Parolo lần đầu tiên đá cặp cùng nhau. Hàng tiền đạo: Alessio Cerci, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne có tổng số tuổi chỉ 73, mà người ít tuổi nhất, Lorenzo Insigne, năm nay mới 23.

Đó không còn là đội tuyển dựa trên bộ khung Juventus như tại EURO 2012, mà tifosi nào cũng có thể kể tên vanh vách: Khung thành có Buffon; hậu vệ có Barzagli, Chiellini, Bonucci; tiền vệ có Pirlo và Marchisio. Đó cũng không phải là đội tuyển đứng trên cái khung Juve – Milan như tại Confederations Cup 2013, với 8 cầu thủ Juve và 5 người Milan được gọi. Đó là một đội tuyển bình dân chưa từng thấy, dựa vào bộ khung… Pescara.

Thật vậy: Ciro Immobile ghi hat-trick đầu tiên cho đội tuyển Italy (dù không được tính, vì trận đấu không được FIFA công nhận); và Lorenzo Insigne ghi 2 bàn còn lại. Bộ ba Verratti, Immobile, Insigne chính là hàng tấn công của CLB Pescara thời Zdenek Zeman, hủy diệt Serie B mùa giải 2011-12 với 90 bàn ghi được, đưa đội bóng nhỏ bé ấy lên hạng Serie A. Phía dưới, Marco Verratti chính là kiến trúc sư của Pescara mùa đó, và bạn sẽ thấy anh đã rất ra dáng một kiến trúc sư thay Andrea Pirlo trong tương lai.

Prandelli không ngại thay đổi

Trận thắng giao hữu Fluminense không có nhiều ý nghĩa chuyên môn, bởi thái độ thi đấu rất “thiện chí” của cả hai đội, nhưng lại có thể là điểm xuất phát cho bóng đá Italy trong tương lai. Và chính là những gì HLV Cesare Prandelli kỳ vọng: Ông Prandelli, ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Italy từ năm 2010, đã tạo ra muôn mặt Azzurri. Ban đầu, từ tàn quân Lippi để lại, ông vẫn dùng các cựu binh chinh chiến. Sau đó quá trình đổi mới bắt đầu với Mario Balotelli được gọi; Antonio Cassano được trao cơ hội; Antonio Di Natale trở nên có ích; Andrea Barzagli thành trung vệ số 1 của đội tuyển...

Barzagli chấn thương? De Rossi có thể đá libero. Pirlo không thi đấu? Thiago Motta, Marco Verrati có thể lấp chỗ. Không Antonio Di Natale, Daniel Osvaldo có thể thay thế. Không Osvaldo, có Giuseppe Rossi. Không Rossi, có Immobile. Montolivo chấn thương trước giải? Đội tuyển thậm chí có thêm… 2 phương án với Verratti đá tiền vệ lùi sâu hoặc con thoi. Azzurri có thể chơi phòng ngự phản công trước Tây Ban Nha và Đức tại EURO 2012, nhưng sẵn sàng tấn công áp đặt, thậm chí là phủ đầu người Anh. Thậm chí trong 1 trận đấu tại Confederations Cup 2013, ông Prandelli đã xoay đến 4 sơ đồ chiến thuật.

So với Confed Cup gần 1 năm trước, Italy đã thay đổi đôi chút về cơ cấu. Bây giờ, Juve chiếm 6 suất, vẫn áp đảo, nhưng Milan chỉ còn 3, bằng Torino, Parma và PSG. Sự xuất hiện của các thành viên “tỉnh lẻ” khiến danh sách dàn trải, tăng sự đa dạng khi lắp ghép đội hình của Prandelli. Ai cũng biết đến Mario Balotelli. Nhưng chưa chắc, họ đã có đủ thông tin về Ciro Immobile. Anh thậm chí có thể là người hùng giấu mặt của Italy tại World Cup lần này.

6 Juventus vẫn áp đảo về quân số đội tuyển Italy tại World Cup 2014, với 6 cầu thủ được gọi. Tiếp sau lần lượt là Milan, Torino, Parma, PSG, với 3 cầu thủ được gọi.

2 Vì trận gặp Fluminense không được tính trong hệ thống thi đấu của FIFA, nên theo thống kê, Ciro Immobile mới khoác áo tuyển Italy 2 lần, ghi 0 bàn.

58 Trong mùa 2011-12 tại Pescara, bộ đôi Insigne, Immobile đã ghi được tổng cộng 58 bàn cho Pescara.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm