Những người đẹp nhặt bóng "sexy" của Madrid Masters bị phản đối

18/10/2008 08:54 GMT+7

(TT&VH Online) - Từ 4 năm nay, giải quần vợt Madrid Masters thay "ball boys" (những cậu bé nhặt bóng) bằng "ball girls". Tuy nhiên đây không phải là những "cô bé" nhặt bóng theo đúng nghĩa của từ trên, mà là những người mẫu chân dài đầy sexy của hãng thời trang Hugo Boss.
 
Qua đó Madrid Masters gần như là giải quần vợt đầu tiên và duy nhất trong lịch sử cho tới nay thay "ball boys" bằng người mẫu thời trang như vậy.
 
Suốt 4 năm qua ở Tây Ban Nha vẫn diễn ra một làn sóng chỉ trích "sự đổi mới" này.
 
Liên đoàn Những người tiêu dùng Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối vì cho rằng đó là một hành động "làm tổn hại đến nhân phẩm của người phụ nữ". Đảng Xã hội TBN cũng phê phán: "Những cô gái đó bị coi như là những đồ trang trí để mua vui cho khán giả".
 
Dĩ nhiên các "ball boys" ở Tây Ban Nha cũng lên tiếng phản đối. Một cậu bé nhặt bóng nói với báo Marca: "Người ta chỉ cho chúng tôi một chiếc bánh mỳ kẹp thịt để cảm ơn, trong khi ấy lại trả hẳn một khoản thù lao cho các cô người mẫu đó".
 
Theo báo Marca, mỗi người mẫu được trả một khoản tiền tính ra là từ 1.000 đến 1.800 USD cho công nhặt bóng trong một giải Madrid Masters.
 
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận từ khi có các "ball girls" của Hugo Boss, Madrid Masters đông khách hơn hẳn và lượng người xem truyền hình trực tiếp giải này cũng tăng mạnh.
 
Những người đẹp nhặt bóng "gợi cảm" tại Madrid Masters trong giải đang diễn ra và các giải trước đó:
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm