Những MV Tết đáng xem nhất dịp Xuân Canh Tý 2020

24/01/2020 08:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối năm là lúc các nghệ sĩ gửi gắm tình cảm và thông điệp của mình qua những sản phẩm Tết.

Hết làm trợ lý cho 'Chị trợ lý của anh', Quang Trung quay về làm… trợ lý cho Huỳnh Lập trong MV Tết

Hết làm trợ lý cho 'Chị trợ lý của anh', Quang Trung quay về làm… trợ lý cho Huỳnh Lập trong MV Tết

Có trong mơ bạn cũng không tưởng tượng được Tuấn Mạnh từ Chị trợ lý của anh đã biến hình thế nào trong MV đâu! Cũng là trợ lý đấy, nhưng ám ảnh hơn nhiều…

Trong đó, được đầu tư công phu, thông điệp ý nghĩa, những MV Tết sau đã lọt vào top những MV đáng chú ý, được xem nhiều trong dịp Tết 2020.

Tết là xum vầy

Đây có thể được xem là một trong những MV có số lượng nghệ sĩ đông nhất mùa Tết 2020 khi quy tụ rất nhiều gương mặt quen thuộc với giới trẻ như Suni Hạ Linh, Xesi, Đỗ Hoàng Dương, Vũ Thảo My, Trương Mỹ Nhân, MLee, Quốc Anh,…

Nội dung MV là chuyến hành trình trở về nhà cận Tết của hai bạn trẻ, không chỉ đoàn tụ với gia đình mà cả hai còn gặp lại rất nhiều người bạn cũ sau một năm xa cách. Tất cả đã cùng dành thời gian ôn lại kỷ niệm, chơi những trò chơi cổ truyền, sau đó cùng nhóm bếp lửa nấu bánh chưng. Những cảnh quay mang lại hình ảnh Tết gần gũi, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ nhanh chóng khiến khán giả cảm thấy bất chợt nôn nao khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán 2020.


MV Tết là xum vầy

Ca khúc Tết là xum vầy là một sáng tác của nhạc sĩ Hưng Cacao, được phối khí bởi Drum 7 và mix bởi Lê Minh Hiếu. Thông qua ca khúc lần này, những nghệ sĩ trẻ muốn gửi gắm thông điệp tới các khán giả của mình nhân dịp đầu Xuân: “Tết dù bận đến mấy cũng nên dành thời gian trở về nhà quây quần bên gia đình sau 1 năm làm việc bận rộn. Bởi Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ”.

Xuống phố phải tươi

Xuống phố phải tươi mang giai điệu sôi động, tươi trẻ đúng với tinh thần của mùa xuân, mùa của sự khởi đầu những niềm vui mới, những câu chuyện mới.

Trong MV Xuống phố phải tươi, cô nàng Trang Hý ban đầu xuất hiện với sự mệt mỏi, nặng nề với bộn bề lo toan mà nhiều người trong chúng ta ai cũng gặp phải trong những ngày cận Tết như: chưa giảm được cân, chưa có người yêu, chưa được đi đâu, chưa được tăng lương… Nhưng rồi “cô tiên” Tóc Tiên xuất hiện, “tút” lại mọi thứ cho Trang Hý từ ngoại hình đến tinh thần năng động, vui vẻ để đón Tết.


MV Xuống phố phải tươi

Đặc biệt trong MV Xuống phố phải tươi, Tóc Tiên còn khoe khả năng rap thần sầu khiến nhiều người trầm trồ. Cùng với đó Xuống phố phải tươi sở hữu lời hát gần gũi, dễ đi vào lòng người, giai điệu bắt tay và điệu nhảy dễ thương, chính vì vậy sáng tác này của nhạc sĩ Khắc Hưng dưới sự thể hiện của Tóc Tiên chắc chắn là bản nhạc xuân không thể thiếu với mọi nhà trong dịp Tết 2020 sắp tới.

Với mong muốn mọi người không gặp nhiều áp lực, gánh nặng và chuẩn bị đón Tết một cách hoàn hảo, Tóc Tiên gửi tặng công chúng bản nhạc Xuống phố phải tươi với nguyện vọng tất cả có một cái Tết vui vẻ, thoải mái, luôn lạc quan bên người thân và gia đình, quây quần đón Tết an nhiên.

Cô gái Việt Nam

Đây là sản phẩm do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác riêng cho Khả Ngân từ 4 năm trước, được nhạc sĩ Khắc Hưng hoà âm, phối khí. Để hoàn thiện MV, Khả Ngân đã nhờ tới bàn tay của Linh Đan – đạo diễn trẻ từng đứng sau thành công của nhiều dự án trong nước và quốc tế cùng sự tham gia diễn xuất của NSND Minh Đức.

Bên cạnh giọng hát của Khả Ngân, những khung cảnh tuyệt đẹp, hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc cũng xuất hiện, đủ làm khán giả mê mẩn. Giải nghĩa cho lý do lựa chọn Tây Bắc làm bối cảnh thực hiện sản phẩm âm nhạc debut, Khả Ngân cho biết tất cả đều vì mục đích cô muốn mang tới khán giả một hình ảnh Việt Nam đẹp nhất, dễ lấy cảm xúc nhiều người nhất những ngày Tết đến xuân về. Bởi với Tây Bắc, hay chính xác hơn là Sapa, mùa Xuân ngoài cây lá đâm chồi nảy lộc còn gây ấn tượng mạnh bởi cái lạnh se sắt. Và trong cái lạnh đó luôn tồn tại tình cảm gia đình, tình thân những ngày đầu năm.


MV Cô gái Việt Nam

“Thời điểm quay MV cũng là lúc các tỉnh miền núi phía Bắc đang chịu ảnh hưởng bão nên thời tiết rất lạnh. Để có thể lấy được những bối cảnh đẹp nhất, hùng vĩ nhất và đậm chất núi rừng Tây Bắc, cả ê-kíp đã chọn những bản xa như Tả Phìn, Tả Van, Lao Chải…

Đặc biệt là NSND Minh Đức, dù bà đã 76 tuổi nhưng vô cùng khoẻ và luôn tràn đầy năng lượng. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ và nể phục bà”, Khả Ngân chia sẻ về hành trình quay MV tại Sapa.

Trái tim về nhà

Trước thềm năm mới, Bita’s không kêu gọi mọi người về nhà ăn Tết, vì hiểu rằng có rất nhiều người dù muốn nhưng cũng không thể nào sắp xếp để kịp trở về sum họp, đoàn viên. Thay vào đó, Bita’s đã hợp tác cùng ca sĩ Đức Phúc thực hiện MV truyền tải thông điệp ý nghĩa: Dù ở xa hay trở về, chỉ cần hướng trọn trái tim và sự yêu thương về với cha mẹ, gia đình.

“Tết nhất đến đâu cần nhiều quà, chỉ cần một món quà/Quà là con về ăn bữa cơm nhà, kết nối gia đình ta/Tết nhất đến đâu cần nhiều quà, chỉ cần một món quà/Quà là con sẻ chia với cha mẹ, mang theo cả trái tim từ xa về nhà”.


MV Trái tim về nhà

MV gây ấn tượng không chỉ ở diễn xuất chân thành, gây xúc động mà còn ở phần lời bài hát nhiều ý nghĩa, giai điệu sâu lắng, được sáng tác bởi Hứa Kim Tuyền – nhạc sĩ của hàng loạt hit trong năm 2019 như “Hôm nay tôi cô đơn quá” của Tóc Tiên, “Cầu hôn” của Văn Mai Hương. Hai câu “9 chữ nhói lòng” được Đức Phúc thể hiện vô cùng da diết:

“Người trưởng thành càng lớn càng đi càng xa/Người trưởng thành càng lớn càng quên về nhà”.

Trong khi có những người không thể trở về, thì cũng có rất nhiều người “trở về cũng như không”. Một tuần nghỉ Tết ngắn ngủi, phần lớn thời gian được “người trưởng thành” ưu tiên cho những buổi hội họp bạn bè, tiệc tùng, mua sắm, không ngồi ăn chung với cha mẹ được nổi một bữa cơm nhà… Người trẻ với nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài, nhiều cuộc vui hấp dẫn, vô tình quên cha mẹ chỉ có một mối quan hệ quan trọng nhất để ngóng trông và niềm vui duy nhất để đợi chờ, đó là các con của mình. Thậm chí, có những đứa con đã biến những ngày Tết vui trở thành chuỗi ngày đầy lo lắng mệt mỏi và căng thẳng đối với cha mẹ của mình.

Nhiều người xem MV chia sẻ họ như nhìn thấy chính mình trong hình ảnh của cậu con trai mải chơi và vô tâm, chợt nhận ra sự cô quạnh của cha mẹ ở nhà bấy lâu nay – những người luôn dành cho con cái sự yêu thương hết mực, thầm lặng và bao dung. Tết năm nay, chắc hẳn nhiều người con sẽ trở về bên gia đình, mang theo hành trang là trọn vẹn trái tim, sự quan tâm chân thành dành tặng cha mẹ.

MV Trái tim về nhà kết nối trái tim yêu thương, kết nối tình cảm gia đình, kết nối khoảng cách của nhiều thế hệ.

Chuyện cũ bỏ qua

MV được đánh giá là sáng tạo, dù chủ đề không mới, xoay quanh mâu thuẫn vụn vặt trong những ngày giáp Tết của các khu phố, chung cư. Trúc Nhân trong vai nam chính của MV – chuyên gia hòa giải, khuyên mọi người “dĩ hòa vi quý”, vui vẻ đón năm mới. Thay vì rao thu mua đồng nhôm, sắt vụn, ca sĩ lại rao mua lại “chuyện buồn, chuyện cũ để lâu”.


MV Chuyện cũ bỏ qua (Trúc Nhân)

Tưởng rằng hàng xóm tối lửa tắt đèn sẽ khăng khít lắm, ấy vậy mà cũng có muôn vàn chuyện phiền não với những mâu thuẫn trời ơi đất hỡi: Đằng kia thì là hai nhà cãi nhau vì “khói nồi bánh chưng bay đâu không bay, lại bay sang nhà tôi”, đằng này lại là mấy cậu nhóc nghịch ngợm vẩy mực vào câu đối của ông đồ rồi bị đuổi mắng khắp xóm… Nhìn quanh mặt ai cũng nóng phừng phừng, vậy là Trúc Nhân lại vào cuộc. Trúc Nhân còn rất tâm lý khi giải quyết cả những mâu thuẫn trong mỗi gia đình như mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái: “Một năm trôi qua, lại thêm bao chuyện xảy ra, những chuyện gia đình – nhà ai cũng có sự tình”.


Ngoài Trúc Nhân, Bích Phương cũng thể hiện Chuyện nhỏ bỏ qua với một MV khá vui nhộn

MV Chuyện cũ bỏ qua muốn gửi gắm tới mọi nhà dịp cuối năm: “Để dịp đầu năm vui vẻ, khởi động một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc, ta hãy cùng thay một bộ quần áo mới, dẹp qua một bên mọi buồn phiền, không may, cùng nhau cư xử hòa nhã, từ tốn và cảm thông”.

Mộc Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm