22/07/2025 13:50 GMT+7 | Italy
Dường như có một "lời nguyền" màu tím đang ám ảnh Juventus. Sau Dušan Vlahović, đến lượt Nico Gonzalez, một ngôi sao đắt giá khác được mang về từ Fiorentina, đang trên đường trở thành một "gánh nặng" cả về chuyên môn lẫn tài chính, nối dài chuỗi thất bại chuyển nhượng đáng báo động của Bianconeri.
Juventus đã sa thải Giám đốc bóng đá Cristiano Giuntoli, nhưng chưa thể giải quyết được những hệ lụy tai hại từ chiến dịch mua sắm "ném tiền qua cửa sổ" mà vị quan chức này làm chủ trò. Những Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Lloyd Kelly và Nico Gonzalez đều gây thất vọng cùng cực ở mùa giải vừa qua dù tiêu tốn của Juve tới trên dưới 150 triệu euro. Trong số này, Douglas Luiz còn được vài đội bóng Anh quan tâm, Koopmeiners có thể còn được HLV Igor Tudor trao thêm cơ hội, Kelly dù sao cũng chỉ là một hậu vệ không gây nhiều ảnh hưởng, nhưng Nico Gonzalez là một vấn đề lớn.
Tiền vệ này gia nhập Hè 2024 với rất nhiều kỳ vọng sẽ bổ sung tính linh hoạt và đột biến cho hàng công Juve, nhưng chưa kịp ghi dấu ấn thì dính chấn thương nặng và từ đó hoàn toàn "biến mất". Anh không bao giờ tìm lại được sự tự tin và cảm giác bóng tốt nhất, kết thúc mùa giải với một thành tích nghèo nàn: Chỉ 5 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 38 lần ra sân.
Nico Gonzalez là cơn đau đầu tiếp theo Juve đang phải chịu đựng
Giờ đây, Nico đã trở thành người thừa. Lựa chọn nhân sự của HLV Igor Tudor trong kỳ Club World Cup vừa qua đã cho thấy rõ rằng cầu thủ người Argentina không nằm trong kế hoạch của ông. Juve rất muốn đẩy anh đi để giải phóng quỹ lương và có thêm ngân sách chiêu mộ những mục tiêu mới như Jadon Sancho, nhưng lại không dễ tìm được đối tác. Al-Ahli của Saudi Arabia đã đề nghị 30 triệu euro, nhưng sự quan tâm từ Inter, Atalanta hay Atletico Madrid lại đang làm chậm tiến trình. Giữ anh lại thì không còn tin tưởng, mà bán đi thì cũng không hề đơn giản.
Thất bại của Nico Gonzalez dường như là "định mệnh" trong một câu chuyện buồn kéo dài, về những món hàng "fake" mà Juventus đã mua về từ Fiorentina trong kỷ nguyên của chủ sở hữu Mỹ. Từ năm 2017, họ đã chi ra gần 200 triệu euro để mang về 4 ngôi sao Fiorentina, nhưng tất cả đều là nỗi thất vọng. Từ Federico Bernardeschi (2017 - 40 triệu euro), Federico Chiesa (2020 - 50 triệu euro), Dusan Vlahovic (2022 - 70 triệu euro) và giờ là Nico Gonzalez (2024 - 33 triệu euro), tất cả đều là những "gánh nặng màu tím". Juve buộc phải để Bernardeschi ra đi tự do, chỉ thu về 12 triệu euro từ Chiesa và giờ thậm chí còn phải bỏ thêm tiền đền bù chỉ để "tống khứ" Vlahovic. Còn Nico Gonzalez? Cũng là bài toán khó vô cùng.
Không tự giải thoát được khỏi những gánh nặng này, Juve lại phải tự "rút máu" chính mình bằng cách bán đi tài năng trẻ, những người hiếm hoi còn sức hút, nhưng với giá rẻ mạt. Tiền đạo cánh Samuel Mbangula được bán sang Werder Bremen chỉ để thu lại 10 triệu euro, con số mà Juve có thể phải hối tiếc rất sớm thôi. Vụ Dean Huijsen vẫn còn nóng hổi, và ai dám chắc Mbangula không chuyển tới một đội bóng lớn với giá 40-50 triệu euro trong tương lai?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất