Sự cố XMXT.SG và K.KG 'trở về từ cõi chết'

05/09/2013 08:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Trở về từ cõi chết” hay “bỗng nhiên trụ hạng” là những cụm từ mà người ta nói về K.KG, sau sự cố XMXT.SG bỏ giải trước 2 lượt trận cuối. Chuyện thật như bịa và chỉ có ở các giải bóng đá chuyên nghiệp… kiểu Việt Nam.

Có hay không kịch bản bỏ giải?

Ngay sau án kỷ luật trừ 4 điểm được BTC V-League 2013 đưa ra sau rất nhiều những biểu hiện bất thường của XMXT.SG ở mùa giải này, mà đỉnh điểm là trận đấu với K.KG ở vòng 19 (XMXT.SG thua bạc nhược với tỷ số 1-3), XMXT.SG soạn luôn công văn tuyên bố bỏ giải và tạm thời giải tán đội bóng, ai về nhà nấy trước khi có lệnh tập trung vào đầu tháng 10 (đá giải ở Uganda).

Tuy nhiên, thông báo này lại được gửi tới báo chí trước nhất, khiến cho BTC V-League 2013 một phen toát mồ hôi và phải làm công văn “hỏi lại cho rõ”. Có lẽ VPF chưa quen với việc XMXT.SG vẫn thường giữ cung cách làm việc như thế và phải thế mới là XMXT.SG. “Đội bóng của tôi phải sốc và sốc mới là XMXT.SG”, bầu Thụy từng phát biểu với Thể thao & Văn hóa.

Nhiều người cho rằng, XMXT.SG đã chuẩn bị sẵn một kịch bản bỏ giải, sau rất nhiều những biểu hiện bất thường (bao gồm cả vài lần dọa bỏ giải trước đó)?! Rất có thể! Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng họ lại chọn cách buộc BTC giải phải kỷ luật để lấy cớ bỏ cuộc!

“Sự ra đi” của XMXT.SG (phải) bất ngờ đã tạo đường sống cho K.KG. Ảnh: Dương Thu

Bóng đá Việt Nam kể từ ngày bước lên chuyên với các đội bóng gần như được khoán trắng cho ông bầu đã chấp nhận sống chung với lũ. Ngay thời điểm ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch đương nhiệm của HĐQT VPF-PV) còn là Chủ tịch ĐT.LA với cánh tay nối dài GĐĐH Phạm Phú Hòa (hiện là Phó TGĐ VPF-PV) cũng không ít lần dọa bỏ giải. Trái đất tròn, tròn thật, giờ với tư cách là nhà tổ chức, điều hành giải đấu, họ phải đối diện với hàng loạt tuyên bố bỏ giải và có đội đã bỏ thật.

Nguy cơ vỡ giải treo trên đầu

Điều gì sẽ xảy ra, nếu không chỉ có mỗi XMXT.SG rút lui vào phút cuối, mà có thêm Thanh Hóa, K.KG và cả B.BD, những đội bóng đã ít nhất một lần dọa bỏ, khi V-League 2013 mới chỉ trải qua những vòng đầu tiên?!

Chúng ta đều nhớ là sau trận đấu với SHB.ĐN ở Chi Lăng, lãnh đạo B.BD đã dọa bỏ giải vì công tác trọng tài. Thêm K.KG và trước đó là Thanh Hóa, ở các trận đấu với XM V.HP và SLNA, V-League 2013 chưa bao giờ mong manh đến thế.

Ở những giải bóng đá đỉnh cao, với khả năng tác động ngược trở lại BTC giải và các đội bóng của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, K.KG rõ ràng không đủ điều kiện dự giải. Cơ chế tài chính không đảm bảo khiến K.KG thiếu cả lương thưởng lẫn tiền lót tay cho cầu thủ.

Và ngay lúc này, khi mùa giải 2013 đã kết thúc, HLV Lai Hồng Vân đã thừa nhận rằng đội bóng vẫn còn thiếu cầu thủ và BHL đến 7 tỷ đồng. Không thể tin được!

Kể từ sau những sự rút lui đầu tiên của HP.HN, rồi N.SG, K.KH như đã nhắc, V-League luôn trong tâm trạng thở dồn. Có gì đảm bảo ở mùa giải năm sau, sẽ không còn thêm một CLB nào nữa bỏ giải?! K.KG là “ứng viên” số một cho khả năng này. Tin hay không thì tùy, nhưng một khi đội bóng không còn đảm bảo được nguồn tài chính, rất khó để có thể nói hay được. Tiền là máu, với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn mang tiếng là ăn bám, vậy còn nói gì nữa?!

Kỳ 3: Sự cố trọng tài, VPF vừa chạy vừa xếp hàng

Tủy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm